Nếu đồng ý thì chờ anh bỏ vợ


LTS:
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]



Kính thưa cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên,


Năm nay cháu 38 tuổi. Gia đình cháu đổ vỡ đã 5 năm, hiện cháu nuôi 2 con nhỏ. Cháu không nhận bất cứ một đồng nào tiền phụ cấp từ chồng cũ của cháu. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề, vì cháu cũng thông cảm cho anh ấy đang trong lúc khó khăn.


Chuyện mà cháu băn khoăn là cháu có quen một người, anh ấy làm chung sở. Tụi cháu làm chung như vậy cũng khá lâu. Cháu quý mến vì anh ấy là người rất tốt, có lòng nhân, thường giúp đỡ đồng nghiệp. Dạo cháu mới vào, chính ảnh là người hướng dẫn cháu trong công việc. Về sau anh biết cháu một mình nuôi con, nên anh cũng hay giúp cháu khi nhà có những khó khăn, như đến sửa giùm cháu ống nước, điện… những việc mà cháu không làm được.


Anh tâm sự với cháu, gia đình ảnh cũng không vui. Cháu không hỏi tới vì biết đó là chuyện riêng mình không nên tò mò. Nói thật lòng, đôi khi cháu cũng thấy nao nao khi anh đến nhà giúp cháu việc này việc kia. Hôm Thanksgiving, anh ấy mang cho mẹ con cháu gà tây và bao nhiêu là thức ăn. Cũng chính hôm đó anh tỏ tình với cháu và nói rõ anh đang trong tình trạng ly thân. Nếu cháu nhận tình ảnh thì chờ ảnh xong thủ tục sẽ tiến đến với cháu một cách minh bạch rõ ràng. Vì quá bất ngờ nên cháu không biết nói năng ra làm sao, mà nhờ thế cháu có được thời gian để suy nghĩ. Hiện tại cháu chưa trả lời gì cả. Cháu đọc báo Người Việt thường xuyên, cháu thấy mục này nên viết thư, biết đâu cháu sẽ được giúp ý kiến hay trong lúc cháu đang rối rắm.


Cháu Tân


 


*Góp ý của cô Nguyệt Nga:


Qua việc cháu thông cảm cho chồng cũ, không phụ với cháu trong việc nuôi con, vì biết anh ấy cũng đang khó khăn, cô thấy cháu không những là người hiểu biết, nhân ái mà còn có đức tính hy sinh rất cao. Giả sử cháu là người khá giả, thì cách cư xử ấy cũng đáng nhận được sự quý mến của nhiều người.


Vì nhận xét riêng của cô về con người cháu như thế nên cô rất mạnh dạn nói lên lời góp ý của cô. Cô không nhớ đọc đâu đó câu đại ý: “Cái gì của mình là của mình.” Anh bạn cháu ngỏ lời yêu cháu và mong cháu chờ anh ấy xong thủ tục ly hôn sẽ đến với cháu. Trong tình cảnh này:


-Nếu cháu trả lời “bằng lòng”: Anh ấy vì yêu cháu, mong mỏi thâu ngắn ngày được gần cháu, nên sẽ cấp bách hoàn tất thủ tục chia tay với vợ (có thể là cả với con). Như thế cháu nghĩ mình có dự phần nào trong việc chia tay của gia đình họ!?


-Nếu cháu trả lời “không bằng lòng”: Cũng có thể họ vẫn chia tay, nhưng chắc chắn cháu không dính dáng gì về việc chia tay kia. Và sau đó nếu tình của anh ấy “đủ” và duyên của cháu “đủ” thì cháu và anh ấy sẽ đến với nhau.


Như cô nói ở trên, nếu anh ấy là của cháu thì sẽ là của cháu.


Anh Vân Tiên trả lời:


Ðọc tâm sự của em, thấy rõ là em đã “cảm” người bạn đồng nghiệp rồi. Và người ấy cũng “cảm” em y như vậy. Cả hai người đã biết hết lòng nhau còn gì.


Em đã trở thành người mẹ đơn thân từ 5 năm rồi. Vậy chuyện tiến tới hay không, từ phía em, không có vấn đề gì. Nay nói về phía người bạn trai của em. Em cần phải biết chắc chắn thời điểm và diễn tiến trong đời sống hôn nhân của anh ấy. Nếu gia đình anh ấy thật sự không hạnh phúc, anh ấy quyết định ly hôn và đến với em thì chuyện không có gì phải nói. Riêng em, phải hết sức tránh trường hợp là chính em trở thành động lực để đẩy gia đình ấy đi đến tan vỡ.


Miệng thế gian rất khắc nghiệt, cần phải biết chắc “tình ngay mà lý cũng ngay.”


Chúc em mọi điều bình an.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT