Heo sữa bốc mùi đổ vào Sài Gòn dịp Tết


VIỆT NAM (NV) –
Chiều ngày 2 tháng 1, 2013, chính quyền Sài Gòn chận xét và bắt giữ một chiếc xe đò chở hành khách mang theo khoảng 4 tấn heo sữa đã bốc mùi. Chiếc xe này đã đi từ huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đến bến xe miền Ðông, Thủ Ðức, Sài Gòn.










Hàng trăm heo sữa thiu thối suýt lên bàn tiệc ở Sài Gòn. (Hình: Tuổi Trẻ)


Người ta tìm thấy trên xe có 224 con heo sữa đã bốc mùi hôi thúi vì được vận chuyển bằng xe đò suốt hàng chục tiếng đồng hồ. Tài xế chiếc xe cho biết đã được thuê chở số heo nói trên từ Quảng Nam vào tận Sài Gòn nhưng chưa kịp giao hàng thì đã bị bắt quả tang.


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời cán bộ trạm kiểm dịch động vật Thủ Ðức cho biết số heo sữa trên bị xuất huyết và ôi thiu. Ông này cũng đoán nếu không bị phát giác kịp thời, hàng trăm con heo sữa bốc mùi đã được đưa lên bàn ăn các nhà hàng sang trọng ở Sài Gòn.


Nội trong ngày 2 tháng 1, số heo sữa nói trên bị thiêu hủy để phòng ngừa bệnh dịch.


Trong khi đó, theo báo mạng VTC News, chợ Ðà Lạt và khu vực quanh hồ Xuân Hương bày bán đầy loại trái đào tiên ngâm hóa chất. Người bán đã cạo vỏ loại đào tiên cho sạch rồi ngâm hóa chất để có mùi ngọt hăng hắc, sau đó tung ra thị trường bán với giá 30,000 đồng, tương đương 1.5 đô một kg.


Báo mạng VTC News cho biết, mặc dù đã bị cấm ngặt nhưng người dân ở thành phố Ðà Lạt vẫn bày bán đào tiên hóa chất. Cư dân địa phương tẩy chay loại trái độc này, nhưng vẫn có nhiều du khách từ phương xa đến mua ăn bị ngộ độc, ói mửa, đau bụng.


Tại Hà Nội mới đây còn xuất hiện loại Coca Cola, nước tăng lực, nước cam… được pha chế bằng nước lạnh, chất tạo mùi, tạo màu. Kết quả cuộc khám xét một cơ sở sản xuất ở quận Hà Ðông, Hà Nội cuối năm qua cho thấy, ít nhất 12,000 chai nước ngọt các loại đã được chế biến và tung ra thị trường bằng công thức “dởm” nói trên.


Chủ cơ sở “sản xuất” này cho biết, nước ngọt “dởm” của bà đã được đưa đến các tỉnh miền Bắc như Vĩnh Phú, Bắc Cạn, Hòa Bình để tiêu thụ. (P.L.)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT