WESTMINSTER (NV) – Một buổi triển lãm hiếm hoi về một số những tác phẩm của họa sĩ Duy Thanh diễn ra vào chiều Chủ Nhật, 13 Tháng Giêng tại Việt Báo Galary đã thu hút nhiều người thuộc giới trí thức, văn nghệ sĩ, họa sĩ, nhà văn, nhà báo, và những người có sự đam mê đặc biệt về nghệ thuật hội họa đến tham dự.

Xem và chọn mua tranh của họa sĩ Duy Thanh, một thời với Ngọc Dũng, Thái Tuấn, những họa sĩ đã thổi luồng gió mới vào không khí sinh hoạt hội họa miền Nam sau những năm di cư từ miền Bắc vào 1954. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Nói như họa sĩ Ann Phong, “Ðiều lôi cuốn tôi nhìn tranh của họa sĩ Duy Thanh không chán là những bức tranh sau này, những bức tranh nhỏ, đã diễn tả được một điều: người họa sĩ sống ở Mỹ bao nhiêu năm trời, đến hôm nay ở tuổi này người họa sĩ vẽ cũng giống như được thở, không có bố cục, không có hình dạng gì hết. Chỉ biết thở là sung sướng. Nên khi vẽ, tấm giấy như thế nào không cần biết, nét cọ đi tới đâu không cần biết, cứ đi được tới đâu thì đi. Mà nét cọ của những bức tranh này không đi xa, không đi được hết cánh tay, mà chỉ đi được bằng khuỷu tay của người họa sĩ. Ðó là một nét vẽ rất đặc biệt, vì khi người họa sĩ vẽ để thở họ sẽ không nghĩ đến chuyện vẽ để bán, họ cũng không nghĩ đến chuyện phải đẹp lòng ai hết. Họ nghĩ đến họ trước, cho nên nét vẽ đó rất thật. Bởi có bao nhiêu người bỏ được những nét bấy lâu nay làm nên tên tuổi của mình? Nhưng Duy Thanh đã làm được. Ðó chính là nét thực của người họa sĩ, là cái đẹp của người họa sĩ.”
Họa sĩ Duy Thanh, một thời với Ngọc Dũng, Thái Tuấn, được xem như những họa sĩ đã thổi luồng gió mới vào không khí sinh hoạt hội họa Miền Nam sau những năm di cư 1954 từ Miền Bắc vào.
Họa sĩ Duy Thanh, cùng Doãn Quốc Sỹ, Trần Thanh Hiệp, là một trong số ba người còn sót lại của nhóm Sáng Tạo, nhóm đã mở đường cho một không khí văn chương nghệ thuật mới của Việt Nam thời kỳ giữa thập niên 50 của thế kỷ trước.
Ngay sau phần giới thiệu, chia sẻ tâm tình của những người từng biết, từng gắn bó với họa sĩ Duy Thanh như nhà văn Doãn Quốc Sỹ, nhà thơ Du Tử Lê, nghệ sĩ Kiều Chinh, nhà báo Ðỗ Quý Toàn, họa sĩ Ann Phong, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, giám đốc điều hành Hội Văn học nghệ thuật Việt-Mỹ (VAALA) Lê Ðình Ysa, nhiều người tham dự đã xem và đặt mua nhiều tranh được trưng bày tại buổi triển lãm. Ðược biết, toàn bộ số tiền thu được từ việc bán tranh sẽ được ban tổ chức dành tặng cho họa sĩ Duy Thanh. (N.L.)























































































































































