VIỆT NAM (NV) – Chỉ còn khoảng 2 tuần lễ nữa là Tết nguyên đán, nhiều vụ cướp giật táo bạo diễn ra tại nhiều địa phương, bất chấp lời cảnh cáo của nhà cầm quyền.

Càng tung công an “vào cuộc để truy bắt,” nạn cướp giật còn táo tợn hơn. (Hình: VNExpress)
Mới đây, hôm 25 Tháng Giêng, một học sinh trường trung học Phước Long, tỉnh Bình Phước bị đánh chết vì không chịu nộp tiền “mãi lộ,” một loại cướp công khai.
Theo báo mạng Petrotime, một băng cướp qui tụ 8 thanh niên đã chặn đường cậu Nguyễn Phước Thành 16 tuổi, cư dân thị xã Phước Long, nam sinh trường trung học Phước Long để trấn lột.
Trước đó, cả nhóm vòi tiền cậu bé, nhưng Thành không chịu “xì” tiền ra. Vì vậy, khoảng 7 giờ tối ngày 25 Tháng Giêng, một băng 8 thanh niên tụ họp trước cổng trường, gọi điện thoại bảo Thành phải đến để gặp. Tại đây, Thành bị đánh “hội đồng” tới tấp bằng nón an toàn cho đến chết. Một tiếng đồng hồ sau, người ta mới phát giác thi thể bị đánh đến mềm nhũn của nạn nhân.
Cả băng cướp 8 thanh niên nói trên đều trong độ tuổi với nạn nhân và cùng ngụ tại thị xã Phước Long.
Tại Hà Nội, một vụ cướp táo bạo xảy ra giữa phố Kim Mã, quận Ba Ðình khoảng 9 giờ đêm 27 Tháng Giêng cũng đã gây xôn xao dư luận. Khổ chủ là bà Nguyễn Thị Phúc cho biết một băng cướp trang bị gậy gộc đã ngang nhiên cắt khóa xộc vào nhà để cướp.
Cả băng cướp hung hăng dùng thanh sắt đập phá đồ đạc; uy hiếp, tấn công người trong nhà, gây không khí hoảng loạn. Mẹ ruột và mẹ chồng của chủ nhà là cụ Lê Thị Yến 90 tuổi bị đánh gục. Ông Trần Hoàng Chiến, em trai của bà Phúc bị giật dây chuyền đang đeo ở cổ.
Cổng được khóa chắc, vẫn bị phá tung để cướp. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Sau đó, cả nhóm lục soát đồ đạc khắp ba tầng lầu của ngôi nhà, mang đi số tiền mặt tổng cộng khoảng 170 triệu đồng, tương đương 8,500 đô, trước khi tẩu thoát.
Một số nhân chứng nói rằng trước đó ông Chiến ngồi uống nước ở một quán đầu hẻm đã bị băng thanh niên nói trên kiếm cớ gây gổ. Từ cớ này, họ đùng đùng kéo nhau bẻ khóa vào nhà để đánh cướp, ngang nhiên như chỗ không người.
Trong khi đó, sáng ngày 28 Tháng Giêng, Phó Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc có mặt tại Sài Gòn hô hào “tăng cường chống tội phạm để bảo đảm an toàn cho người dân trong dịp Tết sắp tới”. Ông này ra lệnh cho chính quyền Sài Gòn “trấn áp các băng cướp, để trấn an dân, không thể để cho họ mỗi lần ra đường là sợ bị cướp giật”.
Tuy nhiên, theo báo VNExpress, cư dân Sài Gòn có vẻ không tin tuyên bố của nhà cầm quyền.
Một thiếu niên tên Vương Khánh Phát ở Sài Gòn nói rằng cậu phập phồng “sợ bị cướp cả khi đang nằm ngủ trong nhà chứ không đợi ra đường”. Một cư dân khác cũng lập tức báo tin “hôm qua nhà bị trộm phá ổ khóa cổng rinh tất cả 5 lồng chim”. Cư dân này cho rằng, “Ai nói gì thì nói, chẳng thấy an ninh gì cả.” (P.L.)










