Dân Hà Nội mê bói đầu năm


HÀ NỘI (NV) –
Trong những ngày Tết qua, thầy bói dạo xuất hiện đầy phố Hà Nội và trở thành một nghề hái ra tiền không khó khăn chút nào.










Một cảnh coi bói đầu năm có thể tìm thấy rất phổ biến ở Hà Nội. (Hình: báo Pháp Luật & Xã Hội)


Báo Pháp Luật và Xã Hội cho biết, chưa bao giờ “cánh” thầy bói dạo xuất hiện nhiều như năm nay, tại công viên Thủ Lệ, Hà Nội. Nhìn những người ăn mặc hết sức giản dị, dáng vẻ “đồng bóng,” kè kè túi vải bên vai, người ta có thể đoán được ngay đó là các ông bà thầy bói.


Ngày nào cũng vậy, suốt mấy hôm Tết cho đến nay, xuất hiện trước cổng công viên Thủ Lệ hơn mười ông bà “thầy bói.” Càng đi sâu vào trong công viên, trên các băng ghế, các gốc cây… đâu đâu cũng gặp toàn… thầy bói.


“Nói đúng mới lấy tiền,” đó là câu mời mọc khiến hầu hết những kẻ hiếu kỳ đều sẵn lòng ngồi sà xuống, chìa tay ra cho ông xem. Lệ phí phải trả cho “thầy” chỉ vào khoảng 40,000 đồng, tương đương 2 đô.


Một số nhân chứng cho biết, vì số tiền không lớn, nên không ít người sẵn sàng bỏ tiền ra coi bói, coi như mua vui trong vài mươi phút. Tuy nhiên, nhiều cư dân Hà Nội bỏ mất cuộc du Xuân vì sa nhầm vào tay các ông thầy… lừa. Có người kể rằng, ông bà “thầy bói” lừa đảo chỉ vờ bói để làm tiền khách du Xuân. Sau đó, họ không chịu nhận 40,000 đồng lệ phí, mà đòi ít nhất 100,000 đồng, tương đương 5 đô. Khi không nhận được thù lao “thỏa đáng,” các ông bà “thầy bói” này quyết lòng bám chặt “con mồi” để moi tiền cho bằng được. Một phụ nữ cuối cùng phải móc hết ví ra mới gom được 70,000 đồng trả công cho ông thầy bói… lừa.


Cũng theo báo Pháp Luật và Xã Hội, hầu hết các nơi công cộng ở Hà Nội như công viên Bách Thảo, Văn Miếu, hồ Thiền Quang, hồ Hoàn Kiếm… đều đầy các ông bà thầy bói dạo.


Theo một chuyên viên nghiên cứu về bảo tồn tín ngưỡng Việt Nam, Ngô Ðức Thịnh, Việt Nam không thể “triệt hạ” được nghề coi bói vì “có cầu ắt có cung.” Theo ông, chỉ khi nào bị dân Hà Nội tẩy chay thì các ông bà thầy bói dạo mới hết đất sống. (PL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT