HẢI PHÒNG (NV) – Lửa phừng cháy dữ dội tại một căn nhà ở huyện An Dương, thành phố Hải Phòng làm 6 người bị phỏng hồi 8 giờ đêm ngày 17 tháng 3.
Bé Trần Thị Ngọc 5 tuổi đang trong tình trạng nguy ngập, phải thở bằng máy. (Hình: Báo Tiền Phong)
Sáu người này đều thuộc một gia đình, gồm ông Trần Ðình Hậu, 53 tuổi và vợ là Nguyễn Thị Nên, 51 tuổi; con trai và con dâu của ông Hậu là Trần Ðình Hiệp, 28 tuổi và Nguyễn Thị Luyến, 28 tuổi cùng với hai cháu nội gái của ông Hiệp tên Trần Thị Huyền 4 tuổi và Trần Thị Ngọc 5 tuổi.
Trong số các nạn nhân nói trên, hai bé Huyền và Ngọc bị phỏng đến 80%, đang trong tình trạng nguy kịch, e khó toàn tính mạng. Ông Hậu bị phỏng trên 30%, đang hôn mê trên giường bệnh; kế đến là bà Nên và bà Luyến.
Ông Hiệp bị phỏng nhẹ nhất, khoảng 13%, hiện có thể đi lại khá bình thường.
Báo Tiền Phong dẫn lời một số nhân chứng cho biết, thình lình nghe tiếng thét thất thanh từ phía nhà ông Hậu khoảng 8 giờ đêm 17 tháng 3. Có người còn nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy dữ dội từ phòng ngủ của ông Hiệp. Những người chạy đến đầu tiên đều trông thấy cảnh tượng đáng sợ: Các nạn nhân bị ngọn lửa trùm phủ như cây đuốc lần lượt bỏ chạy từ trong nhà ra ngoài sân. Tất cả 6 người trong gia đình ông Hậu sau đó được người hàng xóm đưa vào bệnh viện cứu chữa.
Dư luận nói rằng ông Hậu đang mắc bệnh xơ gan vì chứng nghiện rượu, thường càu nhàu, la mắng con cháu. Ông Hiệp thì thất nghiệp, bị bố ruột chửi rủa vì con dâu chỉ “sinh con một bề” khiến ông buồn bực, có lần định tìm cái chết bằng cách uống thuốc trừ sâu.
Cũng theo dư luận, ông Hiệp và bà Luyến kết hôn và chung sống 6 năm nay, cùng ở chung nhà với cha mẹ chồng là ông bà Hậu.
Còn theo thân nhân của bà Luyến, bà hiện là công nhân xưởng may giày, thường xuyên bị cha chồng mắng nhiếc, tố khổ vì không sinh được cho họ một đứa con trai. Nghe đâu, có lần ông Hậu còn dí dao vào cổ dọa giết bà Luyến nếu bà này không chịu sinh một “cu cậu” cho dòng họ ông.
Theo công an địa phương, ông Hậu và ông Hiệp hiện đang giành nhau trách nhiệm đã đổ xăng đốt mọi người trong nhà.
Lời khai của bà Luyến khi tỉnh lại nói rằng hai vợ chồng bà cãi nhau kịch liệt vào đêm 17 tháng 3. Ông Hậu chạy vào phòng riêng của họ can gián không được, cuối cùng bực dọc chửi bới, rồi xách can xăng tưới vào phòng của vợ chồng con trai và cháu nội, châm lửa đốt. Ngọn lửa phừng cháy dữ dội khiến tất cả 6 người trong gia đình đều bị phỏng.
Tuy nhiên, một nguồn tin khác của VNExpress cho hay, người châm lửa đốt hết cả nhà mình vì mâu thuẫn “sinh con một bề” là ông Trần Ðình Hiệp. (P.L.)









































































































