Một bé gái qua đời
HẢI PHÒNG (NV) – Một trong sáu người bị phỏng trong vụ thiêu sống cả gia đình 6 người đã qua đời hôm 19 tháng 3. Đó là bé gái Trần Thu Huyền 4 tuổi, nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ thảm kịch gia đình diễn ra tại An Dương, Hải Phòng khoảng 8 giờ tối 17 tháng 3.
Theo Baomoi.com, bé Huyền được bệnh viện cho trở về nhà và đã tắt thở dọc đường vào sáng sớm 19 tháng 3. Đến 12 giờ cùng ngày, thi hài của bé được đưa về quê ở An Dương, Hải Phòng chuẩn bị an táng.

Tại đây lại xảy ra cuộc chửi bới, thóa mạ dữ dội giữa hai bên gia đình nội và ngoại của cháu bé. Một nhóm người nhà của các nạn nhân đứng canh ở đầu ngỏ, cấm các ký giả bước vào trong.
Ngôi nhà, nơi xảy ra bi kịch gia đình chỉ vì cô con dâu sinh toàn con gái. (Hình: VNExpress)
Còn theo VNExpress, công an thành phố Hải Phòng đã chính thức kết luận, nói rằng hung thủ tưới xăng châm lửa thiêu sống con dâu và hai cháu gái khiến cả gia đình sáu người bi phỏng không ai khác hơn là ông Trần Đình Hậu, chủ nhà.
Ngoài bé Trần Thu Huyền 4 tuổi thiệt mạng trong vụ thiêu sống nói trên, chị ruột của bé là Trần Như Ngọc 5 tuổi vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, cùng với ông Trần Đình Hậu.
Theo công an Hải Phòng, mâu thuẩn xảy ra dẫn đến cãi nhau thường xuyên chỉ vì ông Trần Đình Hậu, bố chồng mắng chửi con dâu là bà Nguyễn Thị Luyến 27 tuổi chỉ sinh hai con gái mà không được sinh con trai.
Hồ sơ của công an nói rằng trong lúc cãi cọ, ông Hậu tức giận tưới can xăng vào giường ngủ của ba mẹ con bà Luyến rồi châm lửa đốt. Thấy lửa phừng cháy, ông Trần Đình Hiệp, chồng của bà Luyến đang ở ngoài ngõ vội lao vào ôm vợ con nhảy xuống ao để dập tắt ngọn lửa. Bà Nguyễn Thị Lên, vợ của ông Hậu, đang giặt quấn áo ở cầu ao cũng nhảy vào cứu cháu nên bị cháy lây.
Hiện nay, ngoài bé Ngọc đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, ông Hậu và bà Luyến, bà Lên bị phỏng khá nặng vẫn còn đang được cứu chữa tại bệnh viện. (PL)









































































































