SÀI GÒN (NV) – Chính quyền Sài Gòn vừa ra thông báo chính thức nói sẽ ngừng hoạt động và “xóa sổ” khu chợ trời mang tên Tôn Thất Đạm kể từ ngày 15 tháng 6. Như vậy, ngôi chợ hiện có 215 sạp bán hàng, đã hoạt động ròng rã 30 năm qua tại một con đường lớn giữa khu trung tâm thương mại sầm uất ở quận 1, Sài Gòn chỉ còn hoạt động trong vòng tám mươi ngày nữa.
![]() |
| Chợ trời Tôn Thất Đạm sẽ bị “xóa sổ” trong vòng hai tháng rưỡi tới. (Hình: báo Người Lao Động) |
Đây là khu chợ trời, chiếm cứ hai bên lề đường Tôn Thất Đạm, quận 1, còn được gọi là chợ Cũ vì nó gắn liền với khu chợ Cũ ở đường Hàm Nghi, Sài Gòn.
Theo báo Người Lao Động, một số tiểu thương lập tức lên tiếng phản đối gay gắt chủ trương này của chính quyền Sài Gòn. Hầu hết đều cho rằng họ vừa mới nhập hàng trị giá hàng trăm triệu đồng, tương đương vài chục ngàn đô nên chắc chắn không bán hết kịp trong vòng 80 ngày nữa. “Thời gian gấp quá làm sao xoay sở kịp, trong khi chúng tôi vừa mới nhập kho một số lượng hàng lớn,” bà Nguyễn Thị Định, chủ sạp số 100B bán bánh kẹo và đồ hộp, cho biết. Có người còn cho rằng chỉ mất có 80 ngày để xóa sổ một ngôi chợ có hơn 30 năm hoạt động là không công bằng.
Báo Người Lao Động dẫn lời bà Bảo Hà, chủ sạp số 67A nói rằng nếu ngừng kinh doanh đột ngột trong vòng 2 tháng rưỡi tới, bà chỉ còn cách “ôm hàng, ngồi nhìn.” Theo ông Võ Văn Tài, chủ sạp bán quần áo tại chợ Tôn Thất Đạm, chính quyền Sài Gòn nên kéo dài thời gian dẹp chợ hạn chót là năm 2015. Trong thời gian này, các chủ sạp còn “rộng đường” để tìm cách giải tỏa hàng tồn, kiếm nơi khác để buôn bán, hoặc “kiếm nghề khác làm ăn.”
Cũng theo báo Người Lao Động, ngoài chợ Tôn Thất Đạm còn có chợ Nguyễn Văn Tráng ở phường Bến Thành; chợ Nancy, giáp ranh quận 1 và quận 5 sẽ phải “giải tỏa trắng” từ nay đến năm 2015. Nguyên nhân buộc phải giải tỏa các ngôi chợ kể trên, theo các giới chức Sài Gòn là vì chợ “chiếm đường, làm mất trật tự đô thị.” (P.L.)











