Trần Ðông Ðức
Nhưng hoa cỏ lại là một nan đề cho sức khỏe. Vẻ đẹp nhường ấy để lại cho người đời biết bao nhiêu là phiền toái.

Những cây cổ thụ như rắc từng túi phấn lên mặt đất khiến mặt kính những chiếc xe mờ đi như bụi phủ vào mỗi buổi sáng. Nhưng bụi phấn này vào tai, mắt, mũi, họng để lại vô số cảm giác nghẹt thở vì từng cơn dị ứng như căng theo nhịp tim dồn dập dưới từng mạch máu. Thưởng thức mùa Xuân trong cảnh tượng dị ứng phấn hoa luôn tạo nên những niềm vui không trọn vẹn.
Hàng năm tôi vẫn dùng những loại thuốc Claritin-D để chống dị ứng. Thuốc này được xem là công hiệu nhất đối với tôi nhưng ngặt một điều là sử dụng trong một thời gian tôi lại đâm ra ghiền thuốc. Hôm nào không có thuốc lại cứ vật vờ như con nghiện. Có thuốc này vào tuy dễ chịu nhưng lại ngây ngây như đang buồn ngủ không làm gì được.
Trong nhà luôn có “vợ yêu” là dược sĩ với vô số lời khuyên, đã dùng hết các biện pháp nhưng không có cách nào để tránh dị ứng hàng năm.
Có nhiều hôm, da mặt tôi căng phồng, sưng rộp lên. Nước mắt ròng ròng, tai thì như muốn điếc và nước mũi thì có luôn cả máu.
Sau lưng nhà có cây walnut (hồ đào) cứ thả bụi phấn tung tăng như khiêu khích. Dưới ánh nắng vàng, những làn phấn li ti như tưng bừng tuôn rơi phấn khích. Không biết thụ phấn cho loài hoa bướm nào nhiều phấn thế?
Giữa thế giới tràn ngập thuốc men, nhưng tôi không tìm ra được cách nào để trị dị ứng phấn hoa trọn vẹn. Nhân có hãng Ashitaba quảng cáo trên báo Người Việt Ðông Bắc. Mở Google và Youtube thấy bên Nhật Bản, Ðài Loan họ quảng cáo ghê quá! Bách Tín Ðộ (độ tin tưởng 100%)!
Họ dùng một loại thảo mộc tên là Ashitaba (Minh Nhật Diệp) sống trong vùng núi lửa ở đảo Bát Trượng, Nhật Bản. Có lẽ cây này thuộc về một loại dương xỉ nào đó, có sức hấp thu mãnh liệt hút hết khoáng chất của nham sa nham thạch quanh miệng núi lửa tạo nên ưu thế đặc biệt về dược tính.
Ashitaba được xem là một sản phẩm đặc hữu của Nhật Bản. Ngoài ra các chuyên gia Nhật Bản cũng đã pha trộn cây này với trên 30 loại thực vật tinh hoa từ hoa, quả củ, hạt từ nhân sâm, linh chi, cúc hoa, liên tử… Những thứ này trở thành một loại bột ăn sáng mà tôi đang sử dụng.
Ăn bột này vào hai hôm thì cảm giác không còn dị ứng. Ngạc nhiên quá! tôi ngừng ăn thử xem sao – dị ứng trở lại. Với các bước thử nghiệm với bản thân. Chất bột này đúng là tăng hệ miễn dịch như họ tuyên bố. Còn gì vui mừng hơn là được thưởng thức mùa Xuân với tâm trạng của người khỏe mạnh.
Tôi cũng đã thử nghiệm với nhiều người bạn bè và họ cũng cảm nhận như thế. Bây giờ, tôi không cần ăn bột Ashitaba mà vẫn không hề bị cơn dị ứng nào phiền nhiễu.
Hiện nay, các loại bột ăn sáng, trà và thuốc của hãng Ashitaba được bán giới hạn tại nhà thuốc Diễm Châu ở Philadelphia và tiệm Phú Quý ở trung tâm thương mại Eden ở Falls Church, VA.
Tuy nhiên, khi hàng hóa được tiêu thụ rộng hơn thì Ashitaba mở rộng thị trường cho các nơi bán lẻ khác.
Ðây thực sự là một sản phẩm quý nâng cao chất lượng cuộc sống.
Cá nhân tôi tìm được phương thuốc bằng cách ăn bột uống trà này như trút đi gánh nặng. Theo các thông tin quảng cáo của hãng này thì Ashitaba còn có nhiều công hiệu khác cao cấp hơn việc chống dị ứng.
Có thể là do tôi tình cờ tìm đúng bài thuốc. Nhưng về mặt khoa học mà nói, cũng không lạ là khi người ta dùng hợp chất của 36 loài hoa cỏ, thế nào hệ miễn dịch cũng sẽ tích tụ nhân tố đề kháng. Khi phấn hoa lạ xâm nhập vào mao mạch, các dạng kháng thể sẽ nhận ra mặt nhau để không xảy ra những phản ứng trong cơ thể.
Ashtaba là một quảng cáo chất lượng trên Người Việt Ðông Bắc, cá nhân tôi xin chia sẻ thông tin này.



























































































