VIỆT NAM (NV) – Nắng nóng dữ dội hai ngày qua tại Việt Nam hầu như làm đảo lộn tất cả mọi sinh hoạt bình thường của người dân.
Dân kéo nhau ra đường hóng mát nửa đêm vì… cúp điện. (Hình: VietNamNet)

Báo Tuổi Trẻ cho biết, dưới sức nóng lên tới 41 độ C, tương đương 106 độ F, người dân các vùng biển miền Trung đổ xô ra biển để tìm chút gió mát. Tại Quảng Trị hôm 16 Tháng Năm, nhiều người nói đó là đợt nắng nóng khủng khiếp nhất và kéo dài nhất tại đây tính từ đầu năm 2013. Người ta thấy nhiều nhóm học sinh rủ nhau chui vào gầm cầu xe lửa, thay vì đi chơi lang thang đầu mùa hè, chỉ vì nóng quá.
Ở thành phố Ðông Hà, Quảng Trị, đường phố vắng tanh từ 10 giờ sáng cho đến chiều. Trong giờ “cao điểm” bắt đầu từ 11 giờ trưa cho đến 2 giờ chiều, mọi người ở yên trong nhà, không ai dám ra đường vì sợ… nắng nóng.
Còn tại thành phố Huế chiều ngày 16 Tháng Năm, theo báo Tuổi Trẻ, sức nóng 39 độ C làm mặt đường chảy nhựa, bốc hơi khét. Bệnh mùa nóng hoành hành làm trẻ em Huế nhập viện ồ ạt. Tính trung bình mỗi ngày khoảng 350 trẻ bị sốt, chảy máu cam… được người nhà đưa vào bệnh viện, tăng 50% so với những ngày bình thường trước đó. Từ buổi chiều ngày nói trên, hàng trăm dân Huế kéo nhau ra bờ sông Hương nằm võng, chiếu, giường xếp… để kiếm chút hơi gió bờ sông.
Trẻ em chui dưới gầm cầu xe lửa để trốn nắng. (Hình: báo Tuổi Trẻ)

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, nắng nóng hoành hành dọc theo các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi… khiến số người già và trẻ em vào bệnh viện tăng vọt. Hàng ngàn người dân Quảng Ngãi trốn yên trong nhà hoặc chạy đến các công viên có bóng mát, treo võng để… ngủ. Chỉ trong mấy ngày nắng, các ao hồ, suối… ở Quảng Ngãi hầu như khô cạn.
Tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc cũng nóng gay gắt, trên 39 độ C.
Theo Trung Tâm Khí Tượng Trung Ương, đợt nắng nóng từ ngày 16 Tháng Năm sẽ kéo dài ít nhất ba ngày tới.
Cán bộ trung tâm này cho hay cơn nắng nóng có thể lên cao kỷ lục: 45 độ C, tương đương 112 độ F.
Còn theo VietNamNet, người dân nhiều con phố nhỏ ở thành phố Hà Tĩnh hầu như thức trắng vì điện cúp ít nhất bốn lần trong đêm 15 Tháng Năm. Nửa khuya, mọi người lại kéo nhau ra sân ngồi “hóng gió.”
Người ta dùng nhiều vật dụng làm quạt, từ lá bàng cho đến giấy carton “làm mát” qua đêm. Một số nhân chứng nói có người chịu nóng không nổi, bỗng như lên cơn điên, la hét om sòm giữa khuya.
Ông giám đốc công ty điện lực Hà Tĩnh cho biết, cũng đã bị đánh thức trong đêm vì nhiều cú điện thoại kêu “đừng cúp điện.” Cũng như nhiều lần trước, ông này chỉ có thể trả lời rằng “không thể tránh được cảnh cúp điện, vì tất cả mọi người đều đua nhau xài quạt, máy lạnh dẫn đến tình trạng quá tải.” (PL)







