WASHINGTON (Reuters) – Mỹ lên án thị trưởng Osaka của Nhật, sau khi ông này tuyên bố trong tuần này, rằng các nhà chứa của quân đội Nhật trong thời Đệ Nhị Thế Chiến là “cần thiết” để giải sầu cho binh sĩ.

Thị trưởng thành phố Osaka, ông Toru Hashimoto (trái) trong cuộc họp báo tại Tokyo hôm 24 Tháng Tư, 2012. (Hình: STR/AFP/Getty Images)
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, bà Jen Psaki, nói: “Lời nhận xét của Thị Trưởng Hashimoto mang tính cách khiêu khích và đáng phẫn nộ.” Bà tiếp: “Những gì xảy ra cho các phụ nữ này vào thời ấy thật đáng ghê tởm và rõ ràng là vi phạm hết sức nghiêm trọng đến nhân quyền nhân phẩm của họ.” Bà Psaki nói, Washington hy vọng Tokyo sẽ cùng làm việc với các nước láng giềng để thảo luận về những lỗi lầm trong quá khứ.
Trong khi đó, chính quyền Nhật hoàn toàn giữ khoảng cách đối với lời phát biểu của ông Hashimoto. Tổng bí thư nội các Nhật, ông Yoshihide Suga, từ chối không bình luận trực tiếp về lời phát biểu của ông Hashimoto, nhưng nói: “Lập trường của chính phủ Nhật, như chúng tôi từng khẳng định trước đây, là chúng tôi cảm thấy hết sức đau lòng mỗi khi nghĩ đến những nỗi thống khổ vô biên của những con người xấu số đó.”
Ngoài ra, Thị Trưởng Toru Hashimoto cũng bị Trung Quốc và Nam Hàn chỉ trích kịch liệt. Hai nước này có rất nhiều phụ nữ bị Quân Đội Thiên Hoàng bắt làm nô lệ tình dục vào thời chiến. Theo các sử gia tổng số phụ nữ, mang danh là “gái giải sầu,” ước lượng có đến 200,000 người. (TP)



























































































