Giới thiệu: The Best of Hoàng Anh Thư


Nổi bật với các ca khúc Trăng Úa Sao Mờ, Nửa Hồn Thương Ðau…





* Kim Long


Ðây là ưu ái đáng kể của Trung Tâm Asia dành cho Hoàng Anh Thư: Chỉ sau một thời gian ngắn bước lên sân khấu, người ca sĩ trẻ này đã có những thành công xuất sắc vào mấy năm gần đây. Như những đóng góp trên các sân khấu thu hình DVD Asia, cũng như những live show ở nhiều thành phố lịch trình dầy kín từ nội địa Hoa Kỳ đến Âu Châu, Úc Châu.

Dĩ nhiên một trong những ca khúc đã chiếm số điểm ưa chuộng cao nhất qua chương trình Giọng Ca Vàng 2011, đã chắp cho chim Họa Mi Hoàng Anh Thư tung cánh bay bổng “lên cao, theo cánh diều căng gió” trong ánh sáng làng ca nhạc. Ðó là ca khúc “Anh Không Chết Ðâu Anh”, ca khúc này đã gắn liền với danh xưng Giọng Ca Vàng Asia 2011, không thể thiếu trong CD 10 ca khúc tuyển chọn “cống hiến” này. Rồi đến “Mai Tôi Ði” cũng được ưu ái dành cho Hoàng Anh Thư trên sân khấu Asia-DVD 71 mới nhất, cũng là một thể hiện đặc sắc khuôn mặt “ngây thơ”, trong sáng này sẽ trau luyện với thời gian qua diễn xuất và tiếng hát ngân vang.

Ngoài ra, những ca khúc của Hoàng Trọng, Ngô Thụy Miên, Trúc Sinh, Lê Trần Hoàng đang sẵn sàng chờ đợi nguồn cảm nhận của giới thưởng ngoạn.

Ðược hỏi qua điện thoại về cảm nghĩ khi thấy danh sách các ca khúc 10 được chị Thy Vân chọn chỉ vài ngày trước khi CD này có mặt tại các thành phố, tiểu bang và dĩ nhiên cũng tại Trung Tâm Asia thực hiện và phát hành, Hoàng Anh Thư đã bày tỏ mối xúc động chân thật, “…Dù rằng trong đó không có những bài tủ do thân sinh là nhạc sĩ Nguyễn An, người đã chăm sóc cho tiếng hát của tôi từ những năm ấu thời, sáng tác, như Lung Linh Buồn, Chỉ Còn Nụ Hôn Nhạt Nhòa… hoặc những ca khúc mà tôi đã trình diễn trên sân khấu Asia như Mùa Thu Chết, Chiếc Lá Cuối Cùng ,và Lệ Ðá (phổ biến qua Ykite)… Nhưng 10 ca khúc chọn lựa này quả thật là một hạnh phúc, vì em đã được hát những ca khúc hay… Trong đấy, 4 bài hòa âm từ Vũ Tuấn Ðức, 3 từ Sỹ Ðan, phần còn lại là từ Trúc Sinh, Trúc Hồ và một tài năng tươi trẻ, Mai Thanh Sơn với ca khúc Mai Tôi Ði của Anh Bằng… Những hòa âm đã nâng cao giá trị của album ca nhạc này…”

Hoàng Anh Thư thổ lộ tiếp: “Các ca khúc như Có Một Ngày, nhạc Anh Bằng rất lãng mạn; Trăng Úa Sao Mờ của Vũ Tuấn Ðức là những ca khúc em hát khi đi show. Em đã rất thong dong tự tại diễn tả, và luôn được yêu cầu hát… Dĩ nhiên em cũng say đắm được hát ‘Nửa Hồn Thương Ðau’… Tất cả sự chọn lọc của CD The Best này thật tuyệt vời, Hoàng Anh Thư rất trân trọng gửi trọn vẹn những xúc động tuyệt nhất của mình vào lời ca”.

Sự thưởng ngoạn và nhận định về CD nhạc này xin dành cho người nghe, những khán thính giả đón nhận, yêu mến sẽ rõi theo bước chân và tiếng hát họa mi Hoàng Anh Thư , để “con chim họa mi” này có thể hát hay mãi, và xứng đáng với những ưu ái được đón nhận.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT