SAN DIEGO, California (NV) – Người mà chúng tôi vẫn gọi cô là “công chúa trên chiếc dương cầm” đó là ca nhạc sĩ Minh Phượng, cô vừa gọi cho chúng tôi biết thông tin về buổi hòa nhạc thính phòng “Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm” sẽ được bắt đầu lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, 16 Tháng Sáu, tại Greene Music Center, 7480 Mirama Road, San Diego, CA 92126.
Nghệ sĩ Minh Phượng. (Hình: Nghiêm Huy cung cấp)

Minh Phượng được biết đến với tiếng đàn piano classical, sở trường của cô là nhạc của Chopin.
Ở quận Cam này sử dụng đàn piano thì nhiều lắm, nhưng để được xếp vào hạng “thầy,” chuyên trị những dòng nhạc của các danh sư như Schubert, Mozart, Bach… Thì đó là những nghệ sĩ chơi đàn thuộc hạng “thượng thừa” và chúng tôi vẫn gọi họ là “hàng hiếm.”
Minh Phượng, là một trong những nghệ sĩ thuộc loại “hàng hiếm” đó.
Bạn chỉ cần quan sát người thiếu nữ ấy ngồi vào đằng sau chiếc đàn, từ cách sửa thế ngồi sao cho đúng đến cách đặt bàn tay như thế nào và cuối cùng là mười ngón tay vàng lướt nhẹ trên những phím đàn vô tri, vô giác ấy tạo nên những âm thanh kỳ diệu, làm mê mẩn người nghe. Chỉ chừng ấy động tác khởi động thôi cũng đủ gây ấn tượng, và dĩ nhiên bạn giống như người bị thôi miên cứ đi theo những âm thanh mà tôi gọi là “ma quái” hấp dẫn cuốn hút khán giả từ từ đi dần vào chốn thiên thai.
Minh Phượng là con nhà nòi, “nhà nòi” vì cha mẹ cô là thầy giáo, cô giáo dạy nhạc tại nhạc viện Huế, và trong gia đình ngoài Minh Phượng còn có một vài người em cũng sử dụng nhạc cụ như violin.
Minh Phượng là con gái Huế, quê hương của lăng tẩm, của dòng dõi vua, của cố đô, và gần như là chiếc nôi văn hóa lâu đời nhất của Việt Nam.
Minh Phượng, ngoài tài nghệ là một nghệ sĩ sử dụng đàn piano nhuần nhuyễn, chuyên nghiệp, cô còn sở hữu một giọng hát khá đặc biệt. Chất giọng nhẹ nhàng, những âm thanh phát ra như chìm đắm trong từng nhịp thở của cô.
Có tiếp xúc với Minh Phượng mới thấy người con gái của xứ thần kinh đó không phải là dễ dàng, cô ít nói, nhưng khi giao tiếp thì thật đứng đắn, nghiêm túc chứ không phải đùa nghịch như lứa tuổi của cô.
“Nhờ bạn bè phát hiện ra Greene Music Center và tôi cũng đã đã bỏ thời gian đi xuống đó để tìm hiểu xem nơi chốn ấy như thế nào?” Minh Phượng chia sẻ cô không ngờ thành phố biển, tình tứ, lảng mạn như San Diego lại có một khán phòng quá đẹp, vừa đủ cho không gian của buổi nhạc thính phòng ấm cúng.
Ðươc biết chương trình hòa nhạc này sẽ không bán vé, “Nếu không bán vé thì lấy tiền đâu để trang trải chi phí cho buổi hòa nhạc đó?” Minh Phượng cười cho biết, “Cũng có bạn bè giúp sức và một vài người yêu âm nhạc nghệ thuật sẵn sàng ‘ra tay’ giúp tôi một ít.”
Bàn về phần nội dung của chương trình, Minh Phượng cho biết phần đầu sẽ là nhạc cổ điển do cô và người em gái là Minh Loan sử dụng Violin cùng hòa điệu, sau đó là phần ca hát do chính Minh Phượng phụ trách.
“Minh Phượng sẽ hát nhạc gì để cống hiến cho chương trình?” cô cho biết phần lớn là nhạc Việt Nam, tuy nhiên cũng có khoảng hai, ba bài nhạc Pháp và nhạc Mỹ xen kẽ.
“Sau buổi hòa nhạc ‘Lặng lẽ Tiếng Dương Cầm’, có thể Phượng sẽ nghĩ đến chuyện thực hiện một chương trình khác tại quận Cam.” Nghệ sĩ Minh Phượng có vẻ hứa hẹn với khán giả Orange County. (Ð.T.)










































































