Nạn nhân Khmer Đỏ kiện lãnh tụ đối lập Cambodia

 PHNOM PENH (AFP) – Bốn nạn nhân từng bị giam cầm và tra tấn trong một nhà tù nổi tiếng của Khmer Đỏ hôm Thứ Sáu đã kiện một lãnh tụ đảng đối lập ở Cambodia ra tòa vì nói rằng nhà tù này chỉ là một sự bịa đặt của cộng sản Việt Nam, theo luật sư của các nạn nhân.








Du khách ghé thăm nhà tù Tuol Sleng, nơi trưng bày tội ác Khmer Đỏ. (Hình: TANG CHHIN SOTHY/AFP/Getty Images)

Ông Kem Sokha, phó chủ tịch Đảng Cứu Quốc Cambodia (CNRP), bị kiện tội phỉ báng sau khi nói rằng nhà tù Tuol Sleng là do phía cộng sản Việt Nam dựng lên, để biện minh cho việc đưa quân vào Cambodia năm 1979.

Hàng ngàn người, gồm cả đàn ông, đàn bà và trẻ em, đã bị giam cầm tại Tuol Sleng, còn được biết dưới tên S-21, và bị tra tấn tàn bạo để thú nhận các tội danh mà chế độ Khmer Đỏ gán ghép cho họ.

Nếu bị kết tội, Kem Sokha có thể bị phạt tới $2,500, theo luật sư của các nguyên cáo.

Đảng CNRP nhanh chóng lên án hành động đi kiện này là do đảng cầm quyền dàn dựng nhằm bôi nhọ họ, theo lời phát ngôn viên của CNRP, ông Yim Sovann.

Tuy nhiên, ông Chum Mey, một trong rất ít người sống sót ra khỏi nhà tù S-21 nói rằng họ quyết định đi kiện vì Kem Sokha không chịu xin lỗi về các phát biểu vừa qua.

“Chúng tôi đòi Kem Sokha phải trả $1,000 để tổ chức lễ cầu siêu cho linh hồn các nạn nhân nhà tù Tuol Sleng,” ông cho hay. (V.Giang)


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT