San Antonio- Nơi nhộn nhịp của “Ngôi sao cô độc”

Tác giả:  Gà Ta


Nếu bạn có dịp đến Houston, Texas, đừng quên ghé San Antonio, là một điểm du lịch nổi tiếng của tiểu bang còn được gọi là “Ngôi sao cô độc” này.


San Antonio là một thành phố nhỏ cách Houston 180 miles về hướng Tây, khoảng 3 giờ đồng hồ lái xe.  Ngay tại trung tâm thành phố có rất nhiều nơi tham quan, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là thành Alamo và Riverwalk. 










Trên Riverwalk còn có tàu chở du khách đi ngắm cảnh trên sông. 


Thành Alamo do các nhà truyền giáo xây vào năm 1724. Kể từ đầu thế kỷ thứ 18, thành Alamo bị lính Tây Ban Nha cướp và chiếm đóng. Đến năm 1835 thì xảy ra cuộc cách mạng đẫm máu để dành lai độc lập.  Người ta nói “không có thành Alamo thì không có Texas ngày hôm nay”.  Câu chuyện lịch sử nổi tiếng này đã được dựng thành phim vào năm 1960 do tài tử John Wayne thủ vai. 


Bên trong thành Alamo là một khu đất rộng gồm vài tòa nhà mà ngày nay đã được chuyển đổi như một công viên và trồng nhiều cây xanh cho khách vào tham quan.


Kế bên thành Alamo vài bước, phía dưới cây cầu là Riverwalk.  Dọc theo hai bên bờ sông có lối cho người đi bộ san sát với những quán ăn và khách sạn.


Khu Riverwalk dài chừng gần 2 dặm.  Đây là một dòng sông thiên nhiên nhưng được thiết kế với hệ thống thoát nước để ngăn lũ lụt.


 Buổi tối trên Riverwalk càng đẹp và trữ tình hơn với những ánh đèn lấp lánh trên các ngọn cây to, già nua trồng dọc theo hai bên bờ sông.  Các quán xá tưng bừng nhộn nhịp, chỗ nào cũng đông, người ngồi ăn, kẻ qua người lại rất vui.  Phố San Antonio đẹp, sạch sẽ với kiến trúc cổ kính phối hợp hài hòa giữa 2 nền văn hóa Châu Mỹ và Châu Âu.  Hàng năm nơi đây có cả triệu du khách từ khắp nơi trong nước cũng như ngoại quốc đến viếng thăm.


 



 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT