Tòa ra lệnh cải táng các con của Nelson Mandela


MTHATHA, South Africa (Reuters)
Một thẩm phán hôm Thứ Tư ra lệnh cho cháu trai của nhà tranh đấu chống kỳ thị chủng tộc ở Nam Phi Nelson Mandela, phải bốc mộ của ba người con ông Mandela và đem về chôn lại nơi cũ.


Cựu Tổng Thống Nam Phi Nelson Mandela vừa qua cơn nguy kịch. (Hình:Chip Somodevilla/Getty Images)


Ðây là một biến chuyển mới nhất trong tình trạng chia rẽ nội bộ gia đình nổi tiếng nhất ở quốc gia này.

Thẩm Phán Lusindiso Pakade, tại tòa án vùng Mthatha, cách thủ đô Johannesburg chừng 700 km về phía Nam, ra lệnh cho Mandla Mandela, 39 tuổi, người đứng đầu gia tộc và là cũng là người thừa kế chính thức của ông Nelson Mandela, phải nhanh chóng thi hành lệnh này.

Giữa khi ông Mandela, năm nay 94 tuổi, đang trong tình trạng sức khỏe suy yếu trầm trọng trong một bệnh viện ở Pretoria, 16 thành viên trong gia đình ông tuần qua làm đơn xin tòa buộc Mandla phải đưa trả các hài cốt nói trên về lại làng Qunu, nơi ông Nelson Mandela lớn lên.

Xác của những người này bị di dời khỏi làng hai năm trước đây về làng Mvezo, cách đó 20 km, là nơi Nelson Mandela sinh ra và cũng là chỗ nhiều người tin rằng Mandla muốn chôn cất vị tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi.

Con gái lớn nhất của ông Nelson Mandela, bà Makaziwe, người nộp đơn kiện, từ chối không bình luận gì về phán quyết, cho hay rằng đây là “chuyện riêng của gia đình.” (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT