‘Hội Ngộ Tây Ban Cầm Hè 2013’ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả



Ðức Tuấn/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV)Tối Thứ Bảy ngày 6 tháng 7, tại hội trường nhật báo Người Việt, khoảng trên 200 quan khách từ khắp nơi đến tham dự chương trình nhạc “Ðêm Hội Ngộ Tây Ban Cầm, Mùa Hè 2013”.




Tây Ban Cầm thủ Ðặng Huy Hoàng trình diễn một tác phẩm bằng đàn guitar. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Thật không thể tưởng tượng được sự yêu thích những tiếng đàn guitar cổ điển của đồng hương vùng Orange County cao độ đến như thế nào.

Chương trình được bắt đầu khá đúng giờ, khoảng 7 giờ 30 phút, phần mở đầu “hâm nóng” hoàn toàn không một lời giới thiệu, nghệ sĩ Tây Ban Cầm Ðặng Huy Hoàng bước lên sân khấu, mở đầu bằng một tấu khúc ngắn.

Ngay sau đó hai vị đại diện ban tổ chức ngỏ lời chào mừng quan khách và giới thiệu sơ qua về hội Tây Ban Cầm được thành lập từ năm 2013.

Những tay đàn chính trình diễn trong chương trình được lần lượt xướng tên gồm: Ðặng Huy Hoàng, Huỳnh Hữu Ðoan, Huỳnh Hữu Ðỗ, Nguyễn Thanh Khương, Nguyễn Xuân Thao, Nguyễn Bảo Toàn.

Trong số sáu nghệ sĩ trình diễn như đã nêu trên, em Nguyễn Bảo Toàn là nghệ sĩ có số tuổi nhỏ, trẻ nhất: 14 tuổi.

Theo sự sắp xếp của ban tổ chức, mỗi Tây Ban Cầm thủ sẽ trình bày ít nhất hai đến ba đoản tấu, sân khấu đêm nay được trang trí rất đơn sơ, với hai cây đàn guitar được dựng ngay ngắn bên cạnh chiếc đàn dương cầm, làm người ta liên tưởng đến sự mảnh mai, khép nép của những cô thiếu nữ Á Châu e ấp bên cạnh những phụ nữ Tây Âu.

Nếu như những buổi biểu diễn nhạc cổ điển với đàn piano, bên cạnh có dàn nhạc symphony khoảng từ 20, 30 hoặc thậm chí 60 nhạc công trên các sân khấu của những nhà hát “performing arts center” bề thế, thì đêm nhạc hội ngộ Tây Ban Cầm được diễn ra ở một hội trường vừa đủ, ấm áp, và trên sân khấu ngoài người nghệ sĩ trình bày, với chiếc đàn guitar nhỏ nhắn, còn chẳng có bất cứ một nhạc cụ nào khác hỗ trợ cho những tiếng đàn guitar cả.

Sáu nghệ sĩ trình bày khoảng 13 tác phẩm kinh điển của dòng nhạc từ những tấu khúc của các nhạc sĩ tên tuổi, rất nổi tiếng của dòng nhạc cổ điển thế giới như Vals Venezolano, Cavatina, The Swan, Feste Lariane, Valse No 3…

Sáu nghệ sĩ trình bày đêm nay được ví như sáu hiệp sĩ, mỗi người cầm trên tay một cây bảo đao, và họ tung chiêu với những đường kiếm tuyệt diệu.

Tôi còn nhớ có câu chuyện kể về “Sáu Người Ði Khắp Thế Gian,” đó là sáu vị thần thánh đi khắp thế gian để giúp đỡ nhân loại, trong đêm trình diễn độc tấu Tây Ban Cầm, các nghệ sĩ cũng thế, họ là những người yêu đàn, đam mê nghệ thuật và mỗi người trang bị các chiêu thức đặc biệt trong những “bí kíp” để trao gửi đến khán giả những tiếng đàn réo rắt, độc đáo.

Phần đặc biệt của chương trình phải nói là phần thể hiện của nghệ sĩ Ðặng Huy Hoàng với ba bài nhạc Việt Nam như Buồn Tàn Thu, Buồn Ơi, Hòn Vọng Phu (1, 2, 3) đây là những tác phẩm nổi tiếng của các nhạc sĩ như Văn Cao, Nguyễn Ánh 9, Lê Thương.

Khán giả đã gửi đến anh những tràng pháo tay, rất hài lòng do phần trình bày của anh quá tuyệt vời.

Nói một chút về Tây Ban Cầm thủ Ðặng Huy Hoàng, anh bắt đầu học guitar từ năm 7 tuổi, sau đó anh học về Flamenco với nhạc sĩ Trần Văn Phú, anh học hòa âm với Linh Mục Tiến Dũng.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên nhật báo Người Việt, anh cho biết lý do tại sao chọn những nhạc phẩm Việt Nam để trình diễn: “Vì tôi muốn giới thiệu đến khán giả nhạc Việt Nam thật sự cũng được biên soạn theo thể loại cổ điển, thích hợp với độc tấu guitar.”

Khán giả đêm nay là những người thật sự đến vì yêu những tiếng đàn guitar, họ là những bạn trẻ, sinh ra lớn lên ở đây, họ là giới trung niên sinh ra và lớn lên tại Việt Nam hay họ là các bậc trưởng thượng, khán giả đi xem trình diễn guitar không cần ăn mặc diêm dúa, cầu kỳ như đi xem nhạc hội của các trung tâm ca nhạc tổ chức.

Những chiếc quần Jean, áo thun, sơ mi, hay thậm chí có cả quần short Mùa Hè, tất cả trộn đều, không phân biệt tầng lớp nào dù thượng lưu, trung lưu. Miễn rằng họ đến vì tấm lòng, vì sự rung động thật sự với những tiếng đàn réo rắt, và họ ngồi thưởng thức rất lịch sự, dễ thương, nhất là mỗi khi tán thưởng, họ đã gửi tặng những nghệ sĩ trên sân khấu những tràng vỗ tay rất nhiệt tình.

Trên 200 con người, đêm nay ngồi lặng im để thưởng thức từng tiếng đàn, chiêm ngưỡng từng ngón tay chạm vào các cung bậc “Sao mà ngọt ngào, tuyệt diệu thế!” và giữ im lặng để được uống trọn từng nốt nhạc réo rắt ấy giống như hình ảnh người lữ khách đang đi trên con đường làng, bỗng dừng chân ngẩn người như lắng nghe tiếng sáo diều vi vu đâu đó trên khoảng trời cao.

Ngồi thưởng thức những ngón đàn Tremolo của em Nguyễn Bảo Toàn trong hai đoản tấu Feste Lariane (Luigi Mozzani), Tico Tico No Fuba (Zequinha de Abreu), mà người nghe ai cũng “tâm phục, khẩu phục,” anh Ðặng Huy Hoàng cho biết đối với người nghệ sĩ chơi đàn guitar, họ cũng giống như bao ca sĩ hay nghệ sĩ đàn piano khác, để đạt đến mức “cao siêu,” thành công trong một tác phẩm trình bày, bắt buộc người nghệ sĩ không được lơ là trong vấn đề rèn luyện mỗi ngày.

Trời càng về khuya, tiếng đàn độc tấu của các Tây Ban Cầm thủ càng sắc sảo, sâu đậm làm gợi nhớ về ngày Sài Gòn sau biến cố 1975, lúc đó là thời “bao cấp,” thành phố Sài Gòn cúp điện một tuần vài lần, và cứ mỗi đêm như thế từng nhóm thanh niên mang đàn guitar ra ngồi ngoài sân, phía dưới hàng hiên để chơi đàn, tránh cái nóng nực trong nhà.

Ðêm “Hội Ngộ Tây Ban Cầm, Mùa Hè 2013” quả thật là một đêm đúng nghĩa với hai chữ hội ngộ, hội ngộ giữa hai dòng nhạc Âu Tây và Việt Nam như Buồn Tàn Thu, Bèo Dạt Mây Trôi, Valse No 3, Tico Tico No Fuba…

Tại Orange County, những chương trình ca nhạc thính phòng nở rộ như nấm hằng tuần tại những rạp hát lớn cũng như những quán cà phê, hay hội quán âm nhạc nho nhỏ, thế nhưng thỉnh thoảng có được một chương trình biểu diễn guitar độc đáo như vậy cũng là dạng “hàng hiếm,” thay đổi món ăn tinh thần cho giới “ghiền” âm nhạc!

Trước khi ra về có nhiều khán giả nhắn gửi đến ban tổ chức mong muốn có đêm nhạc thứ hai sẽ được thực hiện một ngày gần đây.


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT