HOLLYWOOD (YAHOO! NEWS) – Cứ tưởng tượng có một ngày bạn đang lái xe đi xem đại nhạc hội thì bất ngờ gặp được người ca sĩ chính trong chương trình nhạc đó đang đứng “cầu cứu” xin đi quá giang để có thể đến chỗ diễn đúng giờ…
Chắc là bạn sẽ nói “Chuyện tiếu lâm thôi” nhưng đó lại là sự thật xảy ra với ca sĩ Dave Matthews. Ca sĩ Dave Matthews. (Hình: Getty Images)

Thứ Bảy vừa qua, cô Emily Kraus và bạn trai đang trên đường lái xe đến tham dự buổi hòa nhạc của ban nhạc Dave Mathews ở Hershey, tiểu bang Pennsylvania, thì bỗng nhiên cô thấy ca sĩ Mathews đang đứng đưa tay xin đi nhờ để đưa anh ta đến nơi diễn.
“Chúng tôi thấy anh ta đứng bên vệ đường, và đã dừng xe lại ở đây”. Kraus nói với phóng viên của đài truyền hình CBS, cô nói tiếp “Anh ấy quăng chiếc xe đạp lên trên và leo lên ngồi phía sau.”
Chiếc xe đạp của Mathews lúc đó đang bị hư, và anh ta thật sự lúng túng.
“Tôi không có mang theo điện thoại cầm tay, bởi vậy tôi nghĩ, ‘Chúa ơi’”. Mathews thừa nhận với khán giả tại sân vận động của HersheyPark như thế.
“Nhưng rồi có một cô gái tốt bụng lái chiếc xe màu đỏ, đã cho tôi và chiếc xe đáng thương của tôi được đi đến chỗ diễn.”
Không còn ngôn từ nào để diễn tả hết sự cảm nhận ấy khi người ca sĩ chính của buổi hòa nhạc lại ngồi phía băng sau của chiếc xe mà Kraus đang lái, Kraus diễn tả chỉ 7 phút phù du từ nơi cô ta đón Mathews đến nơi diễn thôi, nhưng những giây phút ấy rất quý.
“Chúng tôi thật sự không biết phải bắt chuyện với anh ta theo hướng nào đây? Ngoài những câu hỏi xoay quanh vấn đề các chuyến lưu diễn của anh ấy như thế nào và anh ấy là người từ đâu đến?” Kraus kể tiếp: “Anh ấy vừa đi từ Cincinnati và nói rằng sau buổi diễn hôm nay anh ta sẽ tạm nghỉ một thời gian ngắn để có thể đưa con gái của anh vào trại hè, chỉ nội bấy nhiêu chuyện thôi cũng đủ chứng minh anh ta là người đàn ông tốt.”
Sau đó chàng ca sĩ 46 tuổi, vừa thắng giải Grammy đã mời cặp đôi Kraus đi ăn tối, và đồng thời đưa cho họ thẻ cho phép được “lang thang” vào phía sau hậu trường. Và điều đáng nhớ hơn cả đó là tấm thẻ ấy có giá trị suốt đời hay ít nhất cho đến khi họ chở được thêm một người ca sĩ nhạc Rock nổi tiếng khác.
Kraus khoe trên Facebook rằng “Chiếc cằm của cô vẫn còn đau lắm sau những trận cười nghiêng ngửa, nói chuyện huyên thuyên suốt cả đêm”.
Mathews đồng thời còn ghi vào tấm vé là “Cám ơn vì đã chở giùm.”
“Tôi thức dậy buổi sáng và nằm lăn qua, lăn lại, với ý nghĩ “Oh, chuyện hôm qua là xảy ra thật đấy ư?” rồi sau đó cô nói thêm “Thì chuyện đó là thật mà… Chúng tôi hoàn toàn không tin được.” (Ð.T.)










































































