Ngành Mai & Ðỗ Dzũng/Người Việt
Câu chuyện “ba thành viên” hôm nay lại được tiếp tục, để nói lên những gì xảy ra mà thiên hạ rất quan tâm, bởi nó có liên quan đến cuộc thi cổ nhạc Giải Phụng Hoàng đang diễn tiến.
Hình chụp một góc của nhà hàng Lucky Star, San Diego. Ðông đảo giới mộ điệu đến dự buổi thi chung kết Giải Phụng Hoàng 2004. (Hình: Hội Cổ Nhạc cung cấp)

– Có phải anh là nhạc sĩ Lê Khiêm trong ban tổ chức Giải Phụng Hoàng?
– Ðúng vậy, tôi mới tham gia ban tổ chức kỳ thi này.
– Có phải “ba thành viên” nào đó không làm, nên anh mới làm?
Như vậy chứng tỏ nữ Phật tử này rất lưu tâm đến cổ nhạc, và đã đọc qua bài báo cách đây mấy tuần nói về chuyện này, nhưng nhạc sĩ Lê Khiêm do phải tiếp tục cầm đờn nên chỉ cười gật đầu mà không nói gì thêm.
Người ta được biết trước đây ba ông Nguyễn Minh Chiêu, Nguyễn Thanh Giàu, Trần Văn Chi là thành viên của Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại, được tham gia giám sát hai kỳ thi.
Tưởng đâu dễ dàng lắm, ba ông tách ra khỏi hội, thành lập giải “Bạch Hổ” kêu gọi thí sinh ghi danh dự thi. Nhưng gần 10 năm chẳng làm nên trò trống gì, mà còn tuyên bố là tại không ai làm nên “ba thành viên này mới làm.
Tuy nhiên, Giáo Sư Trần Văn Chi lại nói khác.
Khi được nhật báo Người Việt hỏi, ông cho biết như sau: “Trước hết, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói với giải ‘Bạch Hổ.’ Thứ nhì, chúng tôi có thành lập Hội Nghệ Sĩ Việt Nam Tương Tế Hải Ngoại, với mục đích giúp đỡ lẫn nhau, chứ không tuyển lựa ca sĩ gì cả. Thứ ba, ngay từ Giải Phụng Hoàng lần đầu tiên, chúng tôi đã không tham gia rồi.”
“Có những lý do rất tế nhị, chúng tôi không muốn nói ra ở đây,” ông Chi nói tiếp.










































































