Ðức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Một tác phẩm CD nhạc tình yêu đương vớ vẩn, một cuốn nhạc tình lãng mạn, nghe rồi chẳng để lại trong tâm người nghe chút gì vấn vương hay suy tư. Ðó là định nghĩa của hầu hết nhiều tác phẩm CD đã có mặt trên thị trường âm nhạc hiện nay.
“Hiếm lắm! Muốn tìm một cuốn CD ra hồn để nghe và nhất là món ăn tinh thần ấy có ý nghĩa như ‘Tâm Sử Ca – Viên Linh,’ coi bộ khó tìm đấy,” nhạc trưởng Thomas Ngô, nói với tôi như thế sau khi ông cùng tôi tận hưởng từ đầu đến cuối CD “Tâm Sử Ca” của nhà văn Viên Linh, mà tôi nhận được từ chính tác giả trong những ngày cuối tuần vừa qua.

Nhà thơ Viên Linh. (Hình: Triết Trần/Người Việt)
Ðó là tác phẩm CD mà sẽ ít ai để ý đến bởi chiếc vỏ bọc bên ngoài của nó trông có vẻ đơn giản, không màu mè nhưng thật sự bên trong chứa đựng chiếc đĩa CD phải nói dễ nghe, nhẹ nhàng và “rất thấm” khi bạn nghe đi, nghe lại nhiều lần.
“Ðây là tác phẩm CD chú đã ấp ủ từ lâu,” nhà văn Viên Linh nói như thế khi ông gặp tôi trong văn phòng của tòa soạn báo Người Việt, ông kể đứa con tinh thần này của ông làm đã lâu, nhưng rồi bây giờ mới có dịp “trình làng.”
Tôi nhận CD “Tâm Sử Ca” của tác giả Viên Linh, rồi để vào máy nghe ngay sau đó.
Nghe đi, nghe lại mấy lần vậy mà vẫn chưa thấy chán.
“Ông Phạm Duy nói với chú ‘Sao ông không cho thực hiện CD nhạc của ông đi, đợi đến ngày tôi chết rồi ông mới cho ra à!’ Câu nói ấy vậy mà trở thành câu nói gở cháu ạ! Bây giờ ông Phạm Duy đi rồi chú mới làm xong cuốn CD mình ấp ủ từ lâu,” nhà văn Viên Linh nói tiếp: “Nhạc sĩ Phạm Duy nói với chú đây là tiểu trường ca và ông chưa bao giờ viết trường ca cho ai ngoại trừ nhà văn Viên Linh đấy!”
Tôi hỏi ông: “CD này ca sĩ nào hát vậy chú?” Ông trả lời: “Chú làm gì có tiền mà dám mời ca sĩ tên tuổi ở đây hát cho mình, bởi vậy phải nhờ các ca sĩ từ nhạc viện thành phố Sài Gòn hát giúp đấy!”
Chỉ là các ca sĩ của nhạc viện thành phố như Diệu Hiền, Thụy Long, Thúy Huyền, Ðông Quân, Thành Ðạt, Thiện Cơ hát thôi, vậy mà nghe từ đầu đến cuối tác phẩm CD đó nào thấy có thua gì tác phẩm của các ca sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng ở đây hát đâu!
Thật ra Thiện Cơ là một ca trưởng du ca nổi tiếng, ông từng là tổng thư ký nhật báo Người Việt, năm 2012 ông là giám đốc sản xuất đĩa nhạc Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Du Ca Nguyễn Ðức Quang. Trong đĩa này ông cũng là giám đốc sản xuất cho người bạn Viên Linh, và là giọng ca chính trong trường ca của Phạm Duy, với hai bè nam nữ Cadilac Band.
10 ca khúc của CD “Tâm Sử Ca – Viên Linh” là 10 món ăn đơn giản như những món cà pháo, mắm tôm hay canh chua, cá kho tộ.
Vậy đó mà đôi khi chỉ một chén cà pháo, mắm tôm hay sang hơn tí nữa là tô canh chua, cá kho tộ, thế mà tạo thành một bữa cơm đạm bạc, ăn ngon tuyệt vời.
Tôi muốn nói đến những chất thơ dịu dàng, đầy tình tự quê hương dân tộc của nhà văn hay thi sĩ Viên Linh, những bài thơ êm ả như dòng sông chảy xuôi dòng, cuốn theo con nước chảy ra biển lớn.
Những câu thơ nhẹ nhàng ấy được phổ thành nhạc từ các nhạc sĩ tên tuổi như Châu Ðình An, Hoàng Quốc Bảo, Hà Thúc Sinh, Song Ngọc, Nguyễn Ðức An, Nguyễn Văn Thành, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Phạm Duy, Trần Quan Long.
Ừ, thì tình yêu quê nhà, ray rứt trong tâm thức của người thi sĩ được ánh lên từ những bài thơ, trong đó đọc lên, nghe lại từng ca từ làm người nghe phải suy gẫm về tình người, thân phận và nhớ lại hình ảnh quê nhà giờ đã xa rồi…
Tâm Tang, Ngày Của Hai Người, Chuyện Vãn Cùng sách Cũ, Lầu Chuông, Cố Hương, Em Có Về Hà Nội, Hoa Gạo, Ấn Mật, Mai Sau, Gọi Hồn.
Tất cả là tâm tình của nhà văn, của thi sĩ và ông gửi gấm bạn bè là nhạc sĩ để phổ nhạc từ thơ của ông.
Ðiều kỳ diệu của tác phẩm CD “Tâm Sử Ca” là mỗi ca khúc đều tạo chỗ đứng riêng trong lòng người thưởng ngoạn, mỗi tác phẩm thơ đó là tâm sự, không hiểu sao khi đặt vào với những khoảng lặng, nốt cao, nốt thấp lại trùng khớp, nghe “ngọt như đường cát, mát như đường phèn.”
“Thời này nghe nhạc thì dễ, nhưng thấm nhạc thì khó!” Vậy đó mà tác phẩm CD “Tâm Sử Ca” nghe ít nhất đã trên 5 lần vẫn chưa thấy chán, mà ngược lại dường như cứ mỗi lần nghe là mỗi cảm nhận khác nhau.
Không biết cảm xúc ấy sâu lắng từ đâu, nhưng “CD “Tâm Sử Ca – Viên Linh” quả thật làm người nghe thích thú với hàm súc và ý nghĩa của từng dòng thơ tiếng nhạc.
Tác giả Viên Linh cho biết, kèm với cuốn CD là một cuốn sách, trên 100 trang song ngữ Anh Việt, trong đó có 10 bài nhạc với ký âm pháp, cùng 10 bài thơ đã dùng để phổ nhạc, sẽ được trang mạng Người Việt Online tổng phát hành trong tháng 9 tới.
Ông nói rất mong sẽ được phổ biến “tâm sử” của lòng mình.










































































