Vài nét về chiều nhạc thính phòng của ca sĩ Ngọc Hạ

 

Ðức Tuấn/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) Live show ca sĩ Ngọc Hạ kỷ niệm 10 năm sân khấu đã được chính thức mở màn lúc 4 giời 30 chiều ngày Chủ Nhật, 1 Tháng Chín, tại rạp hát Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley. Có khoảng 600 khách từ khắp nơi đến tham dự đêm nhạc của cô.

Vẫn là các ca sĩ có tên trong danh sách tham gia chương trình từ đầu như Khánh Ly, Trần Thái Hòa, Nguyên Khang và đặc biệt có sự tăng cường của ca sĩ Phạm Hà vào phút cuối.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang là người chịu trách nhiệm hòa âm, phối khí và làm việc trực tiếp với ban nhạc.


Ca sĩ Ngọc Hạ trên sân khấu. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Ca sĩ Trần Thái Hòa nói về đêm nhạc 10 năm sân khấu của ca sĩ Ngọc Hạ như sau: “Tôi là người đã đi theo với 4 buổi diễn của Ngọc Hạ, tại 4 thành phố khác nhau như Washington D.C, Houston, San Jose và cuối cùng là Orange County,” anh nói tiếp: “Cả 4 show xem như Hạ ‘thắng’ vẻ vang” anh nói Ngọc Hạ thắng cũng xứng đáng vì cô bỏ ra rất nhiều công sức để đầu tư cho các chương trình của cô.

Riêng về khoảng chuẩn bị cho show diễn, Ngọc Hạ từng tâm sự với phóng viên nhật báo Người Việt rằng cô đã có những đêm thức trắng để tính toán, suy nghĩ về phần nội dung và làm thế nào mang lại sự hứng khởi cho khán giả?

Ca sĩ Trần Thái Hòa chia sẻ về phần nhạc đệm của nhạc sĩ Nguyễn Quang: “Trong tất cả các chương trình của Ngọc Hạ, anh Nguyễn Quang chăm sóc phần hòa âm, phối khí rất kỹ lưỡng đi theo từng giọng hát của từng ca sĩ rất cân đối và hoàn hảo.”

Nói về giọng hát của Ngọc Hạ thì khỏi nói, chất giọng Mezzo Soprano khi trầm khi bổng làm người nghe đi từ ngẩn ngơ này sang ngẩn ngơ khác, như các ca khúc Ðưa Em Tìm Ðộng Hoa Vàng, Dòng Sông Xanh, cả hai bài hát đều được bắt đầu ở cung C, bởi thế giọng hát của Ngọc Hạ cao vời vợi.

Nhất là ở bài Dòng Sông Xanh, mặc dù biết so sánh với giọng ca của cây cổ thụ làng âm nhạc Việt Nam: nữ danh ca Thái Thanh, là một sự so sánh khập khễnh, thế nhưng dù gì đi nữa Ngọc Hạ đã thể hiện tròn đầy, cũng như chứng tỏ được đẳng cấp cao của cô khi trình bày bài hát này.

Phần hai là phần được khán giả đánh giá: “Chương trình càng về sau, càng hấp dẫn,” hấp dẫn bởi mỗi tiết mục của chương trình sau là sự sắp xếp, gạn lọc rất kỹ như khi Ngọc Hạ thể hiện các ca khúc Serenade, Chân Trời Tím (Ngọc Hạ & Nguyên Khang).

Tiết mục gần chót “Hòn Vọng Phu,” với lối hòa âm công phu cùng lối biểu diễn hết sức mình của ban nhạc và các “diễn viên” trong tiết mục này, cho thấy khả năng của người biên tập quá đạt, Ngọc Hạ tiết lộ phải đầu tư khá nhiều và mất thời gian để chuẩn bị cho “kịch khúc” này: “Ngay cả đến buổi sáng Chủ Nhật mà Hạ còn chạy đi mượn quần áo cho các bạn diễn tiết mục ‘Hòn Vọng Phu’ nữa.”

“Tất cả có khoảng 28 ca khúc trong toàn chương trình,” ca sĩ Trần Thái Hòa nói về nội dung của buổi ca nhạc từ đầu chí cuối, anh cho biết thêm trong phần một có tiết mục nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn lên sân khấu kể lại những kỷ niệm của ông với ca sĩ Ngọc Hạ, ông nhận ca sĩ Ngọc Hạ là “con gái nuôi.”

“Chương trình này hay quá! Cũng đã lâu lắm rồi khán giả quận Cam mới được thưởng thức buổi văn nghệ xứng đáng ‘đồng tiền bát gạo’ như thế.” Một khán giả giấu tên nói.

Một khán giả khác từ Los Angeles cho biết: “Nếu như tuần sau có một buổi diễn giống thế này, chúng tôi sẽ đi xem thêm một lần nữa.”

“Qua sự thành công của 4 buổi diễn của ca sĩ Ngọc Hạ, tại 4 thành phố khác nhau, chứng minh một điều cho đến ngày hôm nay khán giả ở đây dù gì đi nữa vẫn ủng hộ các ca sĩ tại hải ngoại nhiều, chứ không như nhiều lời đồn rằng các chương trình có ca sĩ trong nước được khán giả chiếu cố đông hơn.” Ca sĩ Trần Thái Hòa nói.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT