SÀI GÒN (NV) – Tai nạn thê thảm xảy ra sáng ngày 9 tháng 9 tại quận 7 làm một người Mỹ thiệt mạng. Ông này tên Wayne Madison 55 tuổi, công dân Hoa Kỳ, thầy giáo dạy tiếng Anh tại một trường ở quận 7. Ông và vợ trú ngụ tại quận 7, Sài Gòn.

Báo Tiền Phong cho biết, khoảng 9 giờ rưỡi sáng ngày 9 tháng 9, ông Wayne Madison cỡi chiếc xe đạp chạy trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7. Đến ngã ba Huỳnh Tấn Phát và Lưu Trọng Lư, ông Wayne Madison đạp xe rẽ sang trái. Rủi ro, xe đạp của ông vướng vào một chiếc xe vận tải từ đàng sau trờ tới. Ông Wayne Madison ngã nhào, bị xe vận tải cán phải. Nạn nhân chết tại chỗ, chiếc xe đạp bẹp dúm.
Báo Lao động cho biết, người vợ của ông Wayne Madison hay tin vội vã chạy đến, ngất xỉu khi vừa trông thấy cảnh tượng thương tâm. Tai nạn làm cả khu vực bị kẹt xe trầm trọng, kéo dài suốt 4 tiếng đồng hồ sau.
Trước đó, khoảng 1 giờ rưỡi trưa ngày 8 tháng 9, một tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Tai nạn làm cả 2 tài xế lái xe vận tải và xe chở khách thiệt mạng và 12 hành khách bị thương.

Báo Dân Trí dẫn phúc trình từ cuộc điều tra sơ khởi nói rằng chiếc xe vận tải bị lạc tay lái, đâm thẳng vào đầu chiếc xe chở hành khách. Cú tông dữ dội khiến tài xế xe vận tải tên Lê Đình Cư chết trong cabin xe.
Tài xế lái xe đò là ông Nguyễn Văn Thanh cùng với khoảng 12 hành khách ngồi trên xe bị thương. Tất cả được chở vào bệnh viện cứu cấp. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Thanh tắt thở trên giường bệnh vì thương tích quá nặng, vào khoảng 10 giờ đêm ngày nói trên. (PL)









































































