Người Việt Ðông Bắc
Cách đây mười mấy năm khi Philadelphia chưa có ủy ban đại diện cộng đồng Việt Nam, các hội đoàn Việt Nam ở Philadelphia xưng danh cách gì cũng không thể xưng là “cộng đồng.” Cho đến khi Cộng Ðồng được thành lập qua một cuộc bỏ phiếu, thế là câu chuyện cộng đồng trở thành hiện tượng nấm mọc sau mưa.
Ngày nay, khi nhắc tới cộng đồng người ta chỉ còn cách dùng tên họ của ông chủ tịch ra làm danh nghĩa, ví dụ cộng đồng ông Vũ Trực (Philadelphia), cộng đồng Nguyễn Ðức Nhiệm (Pennsylvania), cộng đồng Trần Quán Niệm (South Jersey), v.v…

Halloween
Thật sự các cộng đồng Việt Nam trong vùng đang theo thể chế chia đất thời Ðông Chu Liệt Quốc của nước Tàu cổ đại dựa trên cơ sở hành chánh hiện đại của đất nước Hoa Kỳ. Hiện tượng chia đất tạo cộng đồng theo cách này trên đất Hoa Kỳ hầu như đang hoàn thiện cơ chế.
Vấn đề ở chỗ, cộng đồng Philadelphia do ông Vũ Trực nắm vốn có thực lực nhất vì có dân và có đất ở một thành phố lớn. Tuy nhiên, đất Philadelphia lại thuộc về tiểu bang Pennsylvania nên về danh nghĩa, ông Nguyễn Ðức Nhiệm, chủ tịch cộng đồng Pennsylvania mới là nhà Ðông Chu thời Liệt Quốc. Các chủ tịch cộng đồng khác trong tiểu bang Pennsylvania phải nhường ghế cho Chu Công khi có ông Nguyễn Ðức Nhiệm xuất hiện giữa các cuộc họp. Hiện nay ở Pennsylvania, cơ chế nước Chu này đang được thừa nhận và chưa có sự rạn nứt nào đáng kể về quan hệ công chúng.
Tuy nhiên, hiện nay ở Philadelphia lại một cộng đồng xuất hiện dưới xưng danh là “Cộng Ðồng Hoa Kỳ.” Tên tiếng Anh của cộng đồng này là VACUSA tạo nên nhiều sự gợi âm đàm tiếu. Cộng đồng nay to thật là to như muốn phá hỏng luôn cả sự thiết lập mang tính khai thiên lập địa của người Mỹ gốc Việt. Nhiều người chỉ xem chuyên danh xưng “cộng đồng Hoa Kỳ” như là trò chơi ếch muốn làm bò. Cộng đồng Hoa Kỳ này do ông Mạc Hồng Quang chủ trì vốn thành viên chỉ có mấy mống là cao. Có lần Người Việt Ðông Bắc kiến nghị với cộng đồng Mạc Hồng Quang nên mua mấy củ sâm Hoa Kỳ ở tiệm thuốc bắc châm vào để tạo thêm sức mạnh.
Gần đây, ở Philadelphia có chuyện thu hút tinh thần Người Việt Quốc Gia khắp nơi. Như Người Việt Ðông Bắc đã loan tin về câu chuyện trùng tu đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam của thành phố Philadelphia và ý định đặt trụ cờ Việt Nam Cộng Hòa ở vị trí trung tâm do hội cựu chiến binh Hoa Kỳ khởi xướng. Do có chân sinh hoạt với Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ từ trước, thế là nhân dịp này “Mạc ta” mới phô trương thực lực và thanh thế với mưu mẹo như sau: Với chiêu bài “Mạc phủ mượn quân” dùng các cộng đồng khác để huy động quần chúng trước mặt người Mỹ trong hội cựu chiến binh.
Lúc đầu, Mạc Hồng Quang không ra mặt được vì biết rõ khi thấy bộ mặt bành vè của mình là con nít chúng nó còn phải khóc ré lên vì sợ, ai mà dám tới cho tiền nữa chứ! Thế là Mạc ta rút lui nhưng với ý định “thùy liêm thính chánh” có nghĩa là Mạc Hồng Quang ngồi sau rèm thưa quan sát sự tình như kiểu Võ Tắc Thiên, Từ Hi Thái Hậu bên Tàu thời trước. Theo sự sắp đặt tinh vi, Mạc Hồng Quang đã để Dược Sĩ Trần Diệp, một nhân vật trẻ trung trong cộng đồng ra mặt. Bên cạnh Dược Sĩ Trần Diệp lại có cô Nha Sĩ Lý Ngọc Ánh xinh đẹp. Họ đều là những tên tuổi thành đạt có khả năng cho thuốc và bẻ răng người. Cứ nhìn vào ban bệ như thế này thì lòng tin của đồng bào tăng lên vùn vụt.
Thế nhưng sau khi gây quỹ xong khoảng được $30,000 thì Mạc Hồng Quang mới ra tay xuất kích. Lấy lý do, chính VACUSA mới là cha đẻ của ủy ban kỳ đài và Dược Sĩ Diệp Trần là nhân vật do VACUSA ủy nhiệm do đó quả tiền do đồng bào Philadelphia đóng góp là thành quả của VACUSA. Trong bức thư gởi cho ông Terry Williamson ngày 30 tháng 10, 2103, Mạc ta nói rằng ổng đại diện cho VACUSA phong cho Trần Diệp làm chủ tịch quỹ xây dựng kỳ đài.
Ối Giời ơi! Thế là cộng đồng ăn quả lừa này của Mạc Hồng Quang rồi. Rút lui thì rút lui đi! Cứ làm trò “mượn quân” như thế là thiên hạ chê cười.
Người Việt Ðông Bắc tham dự vào diễn đàn này thấy quý vị trong cộng đồng cãi nhau về chuyện Mạc Hồng Quang mượn người của các cộng đồng để lòe với Mỹ. Sau đó lại mượn uy thế của hội cựu chiến binh để áp đảo ngược lại các nhân sĩ trong cộng đồng. Chiêu bài này thật sự khó có ai làm được.
Trong một cuộc họp do các cộng đồng mời đến, “cộng đồng vũ trụ” của Mạc Hồng Quang bị mọi người kêu xuống không thương tiếc thế mà Mạc ta thà ngồi đần thối ra như là đang đeo mặt nạ khiến không ai có cách nào bứng đi được.
Tình hình rất chi là kịch tính. Dược Sĩ Trần, Nha Sĩ Lý chỉ còn nước phân vân rằng chuyện đến nước này thôi bỏ quách cho Mạc Hồng Quang muốn làm gì thì làm.

Nha Sĩ Lý Ngọc Ánh trong ủy ban Kỳ Ðài Việt Mỹ đang phân vân không biết làm sao với số tiền hiện nay.
Một mặt hiện nay Mạc ta đang mượn thế lực của bà Tôn Nữ Hoàng Hoa bênh vực chỉ trích ủy ban kỳ đài. Tuy nhiên, sự bênh vực này sẽ không lâu bền vì trước sau Tôn Nữ phu nhân cũng nhìn ra chân tướng của vấn đề. Rồi cũng như một phản ứng dây chuyện hiện nay bà Tôn Nữ Hoàng Hoa đang cãi nhau với ông chủ tịch cộng đồng New Jersey, Trần Quán Niệm. Thiên hạ Philadelphia được một phen tứ tung vì cộng đồng Hoa Kỳ của Mạc Hồng Quang.
NVÐB đã liên lạc thẳng với ông Mr. Terry A. Williamsom, chủ tịch của quỹ trùng tu đài tưởng niệm và được ông cho biết ông nhận sự ủng hộ của mọi người qua hộp thư sau đây:
Philadelphia Vietnam Veterans Memorial Fund
P.O. Box 18776
Philadelphia, PA 19132
Hiện nay ủy ban kỳ đài có thể trả lại tiền cho cộng đồng nếu họ có nhu cầu. Ngoài ra mặt lợi ích của việc gởi đến người Mỹ thì họ ghi nhận công lao đóng góp của mình trong sự trang trọng giữa cá nhân và tổ chức.
Phụ Bản:
Sau khi thấy tình hình đổ vỡ trầm trọng quá, Trần Ðông Ðức (TÐÐ) của Người Việt Ðông Bắc (NVÐB) mới viết một lá thư yêu cầu trả lại tiền đóng góp. Tưởng là qua tay của các nhân vật Trần Diệp, Lý Ngọc Ánh, La Cẩm Tú là đại diện thì chúng tôi còn đóng góp chứ qua tay “cộng đồng vũ trụ Mạc Hồng Quang” thì “một xu em cũng không cho đâu.”
Dưới đây là bức thư Trần Ðông Ðức gởi cho ủy ban kỳ đài lúc đang ở California và được bà La Cẩm Tú đọc lên giữa cuộc họp để giải quyết số tiền thu được nhưng không muốn bị cộng đồng vũ trụ bao trùm.
Hôm nay em ở Quận Cam cho nên không đến tham dự buổi lễ Kỳ Ðà tranh bá được. Tuy nhiên nếu ở Philadelphia chưa chắc em đã đi vì thấy cái mặt bành vè của ông cố chủ tịch MHQ là em thấy ngán tận cần cổ.
Hôm trước em có gửi email ra xúi là ủy ban kỳ đài do Dược Sĩ Trần Diệp chủ trì nên đưa cục tiền này cho MHQ để ổng di giựt le và làm hàng với Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ coi như chấp nhận thực tế mang tính quy phạm nội hàm “con lừa đã thắng.”
Theo như thăm dò thì nhiều người đồng ý coi như trao tiền một lần coi như khỏi dây va với đầu tôm đuôi cá. Tuy nhiên, để công bằng với thiên hạ nồng tình, em xin kiến nghị là ủy ban kỳ đài nên cho mọi người đóng góp một lựa chọn là họ được rút quả tiền đóng góp này về và gởi lại trực tiếp cho Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ mang tính cá nhân đơn lẻ không qua cộng đồng vũ trụ. Do đó, em yêu cầu ban kỳ đài trả lại cho em $1000 ($500 thiện chí, $500 tiền mua quả tượng mẹ bồng con của MHQ – mà quả tượng của nhà MHQ hơi bị kỳ lạ ở chỗ nhìn cứ như là đồng nhưng bên trong là bột thạch cao lõi dây điện, cầm lên một cái nó rơi mẻ cánh tay của thằng con, nhìn rất là tan nát. Tại hôm trước có chú Hải quá nhiệt tình chứ tượng này ra ngoài chợ Tàu mua về sơn cạo xi đồng tốn hai chục bạc là cao).
Em sẽ gởi số tiền này một cách trực tiếp đồng thời sẽ gởi cho các vị ấy một bức thư với lý do là vì sao em không muốn thông qua ông cố chủ tịch MHQ. Ngoài ra em cũng kiến nghị đến các giới đồng bào thân hữu nhiệt tình xuất danh hay ẩn danh hãy gởi tiền trực tiếp cho hội cựu binh.
Ðây là một ý kiến quan trọng của người đóng góp. Xin ủy ban tiếp nhận và đọc lên trước đại lễ và nhớ chụp hình phản ứng của ông cố chủ tịch “cộng đồng vũ trụ” để tạo sự hút hồn và sự tạo dáng bành vè của ổng.
Em xin hết ạ
Trần Ðông Ðức









































































































