Những ngón tay tí hon trên phím dương cầm


Thiên An/Người Việt

WESTMINSTER (NV)- Học sinh nhạc lớp cô Chi Nguyễn vừa có buổi biểu diễn đàn dương cầm trong chương trình nhạc chiều Chủ Nhật, 10 Tháng Mười Một, tại Hội Trường Nhật Báo Người Việt.

Cô Chi Nguyễn (cầm hoa) chụp hình lưu niệm với học sinh lớp nhạc. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Đều đặn mỗi năm, từ một đến hai lần, cô giáo Nguyễn Minh Hồng Chi tổ chức một đêm nhạc chuyên nghiệp cho tất cả các học trò có cơ hội được trình diễn trước đám đông. Không thi thố, chương trình đơn giản là một dịp cho các em được quen với sân khấu.

“Đàn dương cầm là một trong những bộ môn nghệ thuật biễu diễn. Học không thì sẽ không đủ. Các em cũng cần được thực hành việc trình diễn trên sân khấu để rèn luyện khả năng cần thiết này.” Cô Chi  nói.

Cô cho biết học sinh của cô từ 5 đến 18 tuổi, hầu hết là gốc Việt, bên cạnh những em thuộc sắc dân khác. Trình diễn hôm Chủ Nhật, em học lâu nhất đã theo cô mười năm, em mới vào thì tập đàn được khoảng vài ba tháng.

Tuy đêm diễn chính thức bắt đầu vào bốn giờ, đông đảo phụ huynh và học sinh có mặt tại hội trường từ trước. Hai em nhỏ, một nam một nữ, chào đón khách tham dự ngay tại cửa vào.

Nhẹ nhàng, thứ tự, từng em thay phiên nhau bước lên sân khấu trình bày trích đoạn đã được cô Chi tập cho từ những tháng trước đó. Tới lượt mình, các em cúi chào khán giả, ngồi nhanh vào chiếc đàn đặt giữa sân khấu, tay bắt đầu lướt qua các phím đàn một cách điêu luyện. Gian phòng âm vang tiếng nhạc  lúc réo rắt vui tai, lúc êm dịu ấm áp. Đôi lúc, một số “nghệ sĩ nhí” cũng bị chựng lại đâu đó, rồi lại tiếp tục đàn tiếp hoàn thành lượt đàn.

Có em học sinh giấu không được nét căng thẳng của lần đầu biễu diễn trước đám đông, có em tự nhiên, gương mặt không lộ vẻ gì là lo lắng. Trong những trích đoạn khó, tiết tấu nhanh, cô Chi đứng cạnh bên giúp lật trang tập nhạc. Những ngón tay nhỏ xíu thay nhau lả lướt trên phím đàn vì thế mà không bị gián đoạn. Khi kết thúc phần trình diễn của mình, các em lại cúi đầu chào khán giả thêm một lần nữa trước khi về chỗ. Tràng vỗ tay chưa kịp dứt thì một em khác đã tiến lên sân khấu, sẵn sàng cho trích đoạn tiếp theo.

Anabelle Trần và Isabelle Trần, hai trong số các học sinh trình diễn hôm Chủ Nhật. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Bản nhạc này nối qua bản nhạc khác, lúc thanh lúc trầm, chương trình tuy chỉ trong một tiếng rưỡi  giờ đồng hồ nhưng có đến tổng cộng 50 trích đoạn khác nhau. Từ những bản ngọt ngào của thiếu nhi như Twinkle, Twinkle Little Star hay những bản nhạc phổ thông ít được độc tấu như Apologize của One Republic, đêm nhạc biến hoá đầy màu sắc chỉ bằng một chiếc đàn dương cầm giữa ánh đèn sân khấu, qua sự cố gắng của cô và trò.

Hơn 100 khán giả ngồi phía dưới, kín hàng ghế xếp sẵn trong hội trường. Họ là cha, mẹ, anh, chị, và một số là họ hàng hay bạn bè cũng được mời đến có mặt góp vui cho buổi trình diễn của các em nhỏ. Rất nhiều người trong họ đến từ những nơi cách khá xa địa điểm biễu diễn, như Mont Clair, Chino…Có người ngồi chăm chú từ đầu đến cuối chương trình, cũng không ít người bồn chồn không yên, nhất là khi đến phiên con mình biễu diễn. Những chiếc máy chụp hình, quay phim đặt cuối sân khấu để thu lại khoảnh khắc trình diễn của các em nhỏ.

“Đây là lần đầu tiên cháu trình diễn nên rất hồi hộp.” Cô Trâm Nguyễn, cư dân Anaheim, phụ huynh của bé Tiffanie Nguyễn, 10 tuổi, chia sẻ. Cô cho biết bé Teffanie chỉ mới bắt đầu học đàn gần đây, và chọn trình bày bản The Whole New World cho chương trình hôm đó.

“Bé Emmy rất thích học đàn. Ngày nào cũng lo tập để trình diễn cho thật tốt bữa nay.” Ông William Lin, một phụ huynh thuộc sắc dân khác đến từ Chino, mang theo máy ảnh lớn để chụp hình cô con gái lên sân khấu.

“Không biết cháu có run không chứ mình run thay nó.” Cô Lan Nguyễn, một phụ huynh từ Diamond Bar, cười, kể. Cô nói bé Lily Nguyễn đã từng học đàn và trình diễn nhiều nơi, nhưng cô vẫn hồi hộp mỗi khi con mình bước lên sân khấu.

“Cả gia đình tôi đến tham dự.” Ông Cường Đinh, một phụ huynh khác từ Mont Clair,  nói thêm.

Sau khi chương trình nhạc kết thúc, học trò cùng cô giáo chụp hình kỷ niệm. Những thức ăn và nước uống do phụ huynh mang đến trước đó được bày ra để mọi người cùng thưởng thức.

Trước khi ra về, cô giáo Chi nhắn nhủ với các học trò nhỏ: “Các em đàn rất tốt. Đừng buồn vì những lỗi trong buổi diễn hôm nay. Ai cũng mắc lỗi cả. Điều đó không quan trọng. Các em chỉ cần tập và làm tốt hơn cho buổi diễn sau. Hãy tự hào về chính mình nhé.”


Liên lạc tác giả: [email protected]

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT