Quỹ xây dựng kỳ đài đã được trao tận tay hội cựu chiến binh Hoa Kỳ


Trần Ðông Ðức



Sau hai tháng tranh chấp mang tính đại diện của tổ chức VACUSA của ông “cố” chủ tịch Mạc Hồng Quang với Ủy Ban Vận Ðộng Yểm Trợ Xây Dựng Kỳ Ðài Việt Mỹ (cố không có ý chỉ về sự “quá cố” của người chết rồi mà chỉ nằm trong quy phạm nội hàm của thành ngữ “cố đấm ăn xôi” bất chấp đạo lý) về quỹ xây dựng kỳ đài Việt Mỹ ở Penn’s Landing, rút cuộc số tiền $30,210 đã được các vị La Cẩm Tú, Trần Diệp, Lý Ngọc Ánh trao tận tay hội cựu chiến binh Hoa Kỳ vào hôm Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013 mà không thông qua ông Mạc Hồng Quang và cộng đồng Hoa Kỳ của ổng.









Các vị trong Ủy Ban Vận Ðộng Yểm Trợ Xây Dựng Kỳ Ðài Việt Mỹ trao ngân phiếu $30,210 cho hội cựu chiến binh Hoa Kỳ.


Trong tinh thần hiểu biết của tình cảm và tràn đầy lý tính, phái đoàn chủ tịch hội cựu chiến binh Hoa Kỳ Terry Williamson đã đón nhận tấm ngân phiếu đến từ cộng đồng Việt Nam. Cử chỉ này cũng đã chấm dứt mọi xung đột về mặt hậu trường do ông Mạc Hồng Quang tự ảo tưởng rằng mọi liên lạc từ phía hội cựu chiến binh Hoa Kỳ đến với cộng đồng Việt Nam đều phải thông qua ổng.

Một trong những nỗ lực cuối cùng cuối cùng để cố sức chứng tỏ địa vị quyền lực trong cộng đồng Việt Nam với phía Hoa Kỳ là ông Mạc Hồng Quang đã viết thư cho ông Williamson, chủ tịch hội cựu chiến binh Hoa Kỳ ở Philadelphia tuyên bố bãi miễn vị trí nhân sự Nha sĩ Lý Ngọc Ánh trong Ủy Ban Vận Ðộng Yểm Trợ Xây Dựng Kỳ Ðài Việt Mỹ. Bức thư đồng thời tuyên bố là chính VACUSA của Mạc Hồng Quang đã ủy nhiệm Dược sĩ Trần Diệp làm chủ tịch hội đồng gây quỹ.

Tuy nhiên, không lâu sau Dược sĩ Trần Diệp đã viết lại một bức thư phủ nhận toàn bộ quyền lực mềm này của ông Mạc Hồng Quang. Thế là toàn bộ mọi ảo tưởng mang tính tuyên xưng lãnh đạo toàn thể người Việt trên đất Hoa Kỳ đã sụp đổ trước mặt người Hoa Kỳ mà xưa nay Mạc Hồng Quang tự tin rằng không ai làm gì được ổng.

Trước đây trong một phiên họp trước cộng đồng ở Philadelphia, các giới nhân sĩ đều tỏ ra dịu dàng để năn nỉ ông Mạc Hồng Quang nên từ chức, rút lui hậu trường một cách mãn nguyện để giới trẻ như Trần Diệp, Lý Ngọc Ánh gánh vác chuyện lớn Kỳ Ðài cho nhưng mà ổng không chịu. Nhiều người cũng hứa rằng họ sẽ ghi nhận công đức của ổng và VACUSA trên một viên gạch trong quần thể tưởng niệm mà ổng cũng không chịu. Trong một trạng thái tham quyền cố vị ông Mạc Hồng Quang đã ngồi đần ra như kiểu “linh hồn tượng đá” mà không chịu “say yes” khiến mọi thương lượng “ông nên rút lui cho khỏi bế tắc” trở nên bế tắc.









Cộng đồng Việt Nam bao gồm các giới nhân sĩ khoảng 40 người đã có mặt trong buổi lễ trao ngân phiếu xây dựng kỳ đài.


Thế rồi cũng như mọi trường hợp “rượu mời không uống, thích uống rượu phạt,” phía hội cựu chiến binh Hoa Kỳ cũng đã nhận ra vấn đề và đã ra tuyên cáo không coi VACUSA là đại diện duy nhất gì nữa mà hướng tới thẳng Ủy Ban Vận Ðộng Yểm Trợ Xây Dựng Kỳ Ðài Việt Mỹ đồng thời hoan nghênh tất cả mọi sự ủng hộ để cho tượng đài cao quý này hoàn thành tốt đẹp.

Trong một cử chỉ hiếm hoi về mặt báo chí, Người Việt Ðông Bắc đã kêu gọi ông Mạc Hồng Quang nên đi độn thổ thay vì từ chức. Trước mặt nhà hàng Sài Gòn Maxim, nơi diễn ra cuộc họp giữa cộng đồng Việt Nam và Hội Cựu Chiến Binh còn có một miếng đất mềm rất thích hợp với việc cắm đầu… Tuy nhiên, ông Mạc Hồng Quang, VACUSA đã không tới được.

Trong quá trình lãnh đạo VACUSA và leo lên các chức đại diện mang tính con thoi giữa chính quyền và cộng đồng VACUSA, ông Mạc Hồng Quang thường có một thứ vũ khí chuyên dụng là chụp mũ cộng sản cho người và các phe phái không đồng tình. Nếu chụp không được thì ông tỏ ra bí mật về các kế hoạch vì sợ “cộng sản biết”. Người Việt Ðông Bắc cũng bị ổng chụp sau lưng mấy lần tuy nhiên khi phải đối mặt về vấn đề này thì ông lại làm ra vẻ “linh hồn tượng đá.”

Nghi thức trao ngân phiếu giữa Ủy Ban Vận Ðộng Yểm Trợ Xây Dựng Kỳ Ðài Việt Mỹ với Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ diễn ra hoàn toàn tốt đẹp.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT