LTS – Tin từ báo chí trong nước cho biết, ca sĩ Khánh Ly sẽ về Việt Nam biểu diễn, một show duy nhất, tại Hà Nội, vào ngày 9 Tháng Năm. Việc ca sĩ Khánh Ly về nước biểu diễn đã từng râm ran được nói đến vài lần; có, rồi không, nay lại có. Có lẽ, cho đến thời điểm này, Khánh Ly là ca sĩ tạo sự chú ý nhiều nhất đối với khán giả trong nước. Tòa Soạn trích đăng một số ý kiến của độc giả về chuyện này.
Hoàng Phụng Thiên
Chuyện Khánh Ly nếu có về Việt Nam để hát thì cũng chẳng cần dị nghị gì cho lắm. Khánh Ly là một ca sĩ. Ca sĩ thì có thể hát bất cứ ở đâu, nếu nơi đó có khán giả yêu thích. Trong nước bây giờ “thích” nghe lại âm nhạc ngày xưa… chuyện đó dễ hiểu. Khánh Ly bản thân không phải là một người có tham gia chính trị hay tư tưởng chính trị, chỉ thuần túy là một ca sĩ. Tôi biết Khánh Ly và quen cô từ thời còn ở Việt Nam. Sau này lại biết thêm Khánh Ly trở thành “bà Ðoan” (N.H. Ðoan, bạn tôi từ lúc nhỏ). Trước tôi nghĩ Khánh Ly chưa về Việt Nam vì chưa tới lúc, nhưng bây giờ lên tới chức bà nội, ngoại rồi, nếu không về để hát những lần sau cùng, e rằng không còn cơ hội để hát như xưa nữa.
vietcosmo
Nữ ca sĩ Khánh Ly có về hát ở Việt Nam hay không âu cũng là chuyện bình thường. Tôi cho đó là chuyện thường nhật như bao chuyện thường nhật khác. Ðiều quan trọng ở đây là “Khánh Ly hãy là một Khánh Ly với tiếng hát, với những tình khúc như thuở nào.” Ðó mới là điều mà mọi người trông đợi. Tình yêu và nghệ thuật là vô biên giới, duy có điều đừng lồng vào đó những hình ảnh hay tư tưởng chính trị thối tha của Cộng Sản Hà Nội mà thôi…
Pearl d’Asia
Tại sao lại làm lớn chuyện? Bà ta có đi đâu hát thì thật sự chẳng ăn nhằm gì đến người Việt hải ngoại vì có bao giờ bà ta là biểu tượng của một người đấu tranh cho tự do, dân chủ? Nếu bảo ca sĩ Nguyệt Ánh về bên đó làm show thì mới là tin chấn động… Chuyện Khánh Ly có hát Kinh khổ, hay Lời Kinh Ðêm vào thời điểm thuyền nhân lên cao trào cũng là phong trào vì thời đó không hát những bài hay như vậy thì hát cái gì bây giò? Chẳng lẽ nhai lại nhạc Trịnh Công Sơn thì chẳng phù hợp tí nào. Bà ta có về Sài Gòn, Hà Nội thì cũng vì còn chút tiếng tăm và người bên đó khao khát được nghe hát live trên sân khấu. Chẳng qua là đôi bên cùng có lợi. Lợi gì thiết tưởng không cần nhắc ở đây…
Kinh Doanh
Cứ về hát thôi, nhưng hát bài gì mới là quan trọng! Người Việt trong nước từng nghe “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu… Dạy cho con tiếng nói thật thà…” qua băng đĩa nhưng chưa nghe chính âm thanh từ người thật. Vậy liệu cô Khánh Ly có thỏa mãn yêu sách này của khán giả không? Hay chỉ “vâng vâng dạ dạ” để hát những bài chấm sẵn không sai một lời? Theo cháu, đó là vấn đề cô Mai ơi! Cháu mong cô đừng theo bước chân của cố nhạc sĩ Phạm Duy.
hoàng
Ước mong Khánh Ly không tự mình hủy hoại thanh danh mình khi đã mất quá nhiều chông gai và thời gian để đạt được. Ðừng vì ánh sáng của côn trùng mà chôn vùi cuộc đời mình. Cộng Sản Việt Nam bán nước, không xứng đáng để Khánh Ly quan tâm. Cũng nên học bài học những người đi trước…
Saumietvuon
Có một thực tế là hễ ca sĩ nào trở về Việt Nam hát thì khi trở về Mỹ là bị “rớt giá,” ít thấy xuất hiện ở các “đại bang” đình đám và băng đĩa cũng dồn đống ở góc sạp nào đó. Tuy là chuyện cá nhân, nhưng suy cho cùng, sự hâm mộ một ca sĩ như một thứ tình cảm rất cao đẹp mà ai cũng muốn đẹp mãi theo thời gian. Nếu không cẩn thận thì sự nghiệp coi như tự mình bán rẻ, không thể lấy lại được.
Tuan Nguyen
Khánh Ly bây giờ là một người Mỹ cũng như mấy bạn đã sang định cư bên Mỹ từ lâu. Trong một nước tự do dân chủ như nước Mỹ, Khánh Ly có quyền làm bất cứ điều gì, miễn là không vi phạm luật pháp của nước Mỹ. Các bạn cũng có thể bày tỏ sự bất bình của mình với việc Khánh Ly về Việt Nam hát bằng những hành động bất bạo động nhưng vẫn phải tôn trọng luật pháp của Mỹ, nước của chúng ta hiện thời.






























































































































