LTS: “Biết Tỏ
Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm
mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về
những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường
mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về:
Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster,
CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.
* N. Luyến
Đọc thư của
chị, tôi xin mạo muội góp ý. Thỉnh thoảng tôi có nghe
vài bài giảng của các Thầy Giảng Sư Đại Đức, có
một chi tiết mà tôi rất tâm đắc, đó là Thầy nói về
“Khẩu xà tâm Phật.” Một số người cố nói cho
nặng lời xúc phạm đến người khác, sau đó lại bào
chữa là lời nói tuy ác khẩu nhưng tâm lại là tâm Phật,
Thầy mới giải thích là câu nầy không đúng, vì cái tâm
mình ác, nên mở miệng ra nói ác, chứ đã có tâm Phật
thì phải nói ra lời mềm mỏng, chứ không nói lời ác
độc. Phật nào mà nói lời ác độc. Như vậy Thầy bảo
phải sửa câu ấy là “Khẩu xà tâm chúng sinh”.
Chỉ đưa ra một
ví dụ vậy, chứ không phải tôi muốn luận bàn về tâm
Phật hay khẩu xà, ý tôi chỉ muốn mượn lời Giảng sư
Đại Đức để biện luận cho hành động của ông chồng
của chị.
Như tôi lấy ví
dụ ở trên, khi ổng dở chứng âu yếm chị, biết đâu
ổng hồi xuân, ổng cảm thấy yêu chị hơn, nên…. tâm
ông làm sao thì phát ra hành động và lời nói như vậy
nhất là trong mơ thì ổng đâu có kiểm soát được gì,
như vậy chị phải mừng là càng già anh với chị lại
càng hạnh phúc, càng âu yếm hơn!
Nếu chị nghi
ngờ ông có bồ trẻ ở Việt Nam, thì chị đã bắt gặp
thơ từ hay hình ảnh gì chưa, hay email….gì gì đó. Tôi
nghĩ nếu có, ổng làm sao mà giấu chị mãi được chứ,
nếu chị thấy gì là lạ thì đích thị là ông ấy có
bồ, mà phải nhìn thấy rõ ràng sự việc thì mới kết
luận, chứ cứ nghi ngờ thì tội nghiệp ổng mà hạnh
phúc của chị cũng lung lay.
Tôi lại đọc
thư chị lần nữa, chị có nghĩ là ông ấy bị bịnh gì
không, người ta thì mộng du, còn ông thì “mộng
tưởng” từ căn bịnh nên phát ra ý tưởng và lời
nói trong mơ, ngủ dậy hay giật mình thì quên hết, bề
gì thì chị cũng nên theo dõi sát sườn để tìm ra nguyên
nhân, dễ ẹt chứ đâu có gì khó, chị theo dõi từ mọi
thứ diễn ra xung quanh ông nhà thì biết liền. Nhưng theo
dõi cho kín đáo, chứ đàn ông khi muốn ngoại tình thì
cũng ma lanh lắm, nhưng chị cũng để ông thoải mái đôi
chút chị mới dễ tìm ra nguyên nhân, chứ đừng bịt hai
mắt ổng như chủ che mắt ngựa để nó chỉ chạy thẳng
đường phía trước thì cũng không nên, làm vậy riếc
rồi ổng không dám tiếp xúc với ai, mà giống như con
chim sợ nõ, lơ mơ không biết bị bà vợ “bắn”
lúc nào nên chỉ xuất thần ý tưởng của mình trong mơ
mà thôi! Và chị cũng coi chừng chính chị kềm kẹp ông
nhiều quá, nên ông chỉ nghĩ và làm những hành động
trong giấc mơ thôi. Chị cũng nên xét lại mình.
Nhưng theo tôi
thì chị hãy nghĩ đơn giản hơn đi, cho nó khỏe cái đầu,
còn nhiều chuyện phải lo, hơi đâu mà suy diễn cho mệt
vậy. Tóm lại tôi muốn khuyên chị nếu không thấy bằng
chứng gì thì là chẳng có gì phải lo. Chúc chị vui bên
ông chồng dễ thương của chị. Xin chào.
* Tina:
Thưa cô Nancy,
mình cũng xin có chút góp ý, theo mình thì chồng của cô
hết 99% là không có gì. Vì đàn ông “có gì” thì dễ
biết lắm, đàn bà ngoại tình mới khó phát hiện chứ
đàn ông thì trước sau cũng thò cái đuôi.
Theo mình thì có
những người đàn ông mượn rượu để tỏ tình, hay
mượn rượu để nói lên những điều mà lúc tĩnh không
đủ can đảm để nói. Biết đâu chồng cô thay vì mượn
rượu thì mượn giấc mơ để tỏ những gì thẳm sâu
trong lòng. Vì ổng xuất thân từ thầy giáo, lúc nào cũng
phải nghiêm trang, đạo mạo. Nhiều khi thấy thiên hạ âu
yếm vợ mà thèm, nên mượn giấc mơ để nói một phát
coi sao, coi thử “bên địch” có ủng hộ không, nếu có
thì tới luôn, còn không thì đành “vũ như cẩn” thôi.
Giờ thế này,
khi nào ổng làm vậy thì cô cũng đáp ứng lại, biết
đâu đời đẹp hơn thêm. Why not? Good luck!
*Nguyệt Nga nhắn
tin:
Trước đây, mục Biết tỏ cùng ai, thỉnh thoảng có
nhận được thư của độc giả Dieu Thien, thư của chị
thường là những lời góp ý rất sâu sắc và thật chân
tình. Lâu lắm rồi chúng tôi không có thư chị, Nguyệt
Nga rất mong tin từ chị. [email protected]

































































































