NAIROBI, Kenya (AFP) – Mười một thủy thủ, hầu hết là người Á Châu, vừa thoát khỏi bàn tay hải tặc Somalia sau bốn năm bị giam cầm và hiện đang ở một nơi an toàn tại Kenya.
Tất cả thủy thủ đều là đàn ông, gồm bảy người Bangladesh, một Ấn Ðộ, một Iran, và hai người Sri Lanka. Họ trải qua gần bốn năm sống trong cơ cực vì bị đánh đập và tra tấn.

Tàu chiến Hòa Lan bảo vệ tàu ngoài khơi Somalia. Mười một thủy thủ vừa trốn thoát sau khi bị hải tặc bắt cách đây bốn năm. (Hình: Simon Maina/AFP/Getty Images)
Theo ông John Steed, một cựu đại tá lục quân, họ may mắn trốn được nhờ trèo qua cửa sổ.
Ông cho biết, sau khi thoát ra ngoài, họ liền được lực lượng an ninh thuộc vùng Galmadug ở phía Bắc Somalia cứu.
Ðược biết, ông Steed cũng là người trong suốt nhiều năm từng tìm cách thương lượng với hải tặc để những thủy thủ này được phóng thích nhưng chưa có kết quả.
Thuyền của các thủy thủ này, chiếc tàu hàng MV Albedo mang cờ Malaysia, bị hải tặc cướp vào Tháng Mười Một, 2010 nhưng đến Tháng Bảy vừa qua thì bị chìm khi gặp biển động.
Trong thời gian bị giam cầm, một đồng nghiệp người Ấn Ðộ của họ bị hải tặc bắn chết trong cuộc cãi vã, bốn thủy thủ gốc Sri Lanka bị chết đuối.
Bảy người khác gốc Pakistan được trả tự do vào năm 2012 nhờ một thương gia đóng tiền chuộc. 38 người còn lại vẫn bị giam giữ vì không đủ sức trả số tiền quá cao.
Mười một thủy thủ trốn thoát hiện được chuyển giao cho Liên Hiệp Quốc, chờ làm thủ tục trở về với gia đình ở quê hương họ.
Cũng tin liên quan đến hải tặc, chiếc tàu dầu MT Fair Artemis mang cờ Liberia đánh tín hiệu cấp cứu, cho biết bị hải tặc tấn công.
Theo Reuters, ban quản trị hãng Fairdeal Group SA, sở hữu chủ con tàu, cho hay chiếc tàu dầu liên lạc lần cuối vào lúc 6 giờ chiều Thứ Tư, khi đang hoạt động ngoài khơi Ghana. (TP)

















































































