GUZIRGA I-NUR, Afghanistan (AP) – Hơn 80 xác người đã được tìm thấy sau trận lụt lớn bất ngờ ở vùng núi non hẻo lánh phía Bắc Afghanistan vừa qua, theo một viên chức địa phương hôm Chủ Nhật, trong khi dân chúng và cảnh sát tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích tại khu vực hiểm trở này.

Ông Abdullah Abdullah (phải), ứng cử viên tổng thống Afghanistan, thăm vùng bị lụt. (Hình: AP Photo/Massoud Hossaini, Pool)
Trung Úy Fazel Rahman, chỉ huy trưởng cảnh sát quận Guzirga I-Nur thuộc tỉnh Baghlan, cho hay con số người chết sau trận lụt hôm Thứ Sáu đã tăng từ 54 lên thành 81. Trận lụt này phá hủy khoảng 850 căn nhà trong mấy làng và gây hư hại cho khoảng 1,000 căn khác, khiến hàng ngàn người lâm cảnh màn trời chiếu đất, thiếu thốn thực phẩm và thuốc men, theo ông Rahman.
Một cảnh sát viên địa phương, ông Sahib Nazar, khóc nức nở khi kể lại rằng ông đã phải chôn xác của mẹ, vợ và ba đứa con, nhưng vẫn còn đang phải kiếm xác của cha và hai đứa con nữa.
Ông Nazar nói rằng nhận được điện thoại báo chiều Thứ Sáu về tình trạng mưa tầm tã và lụt lội. Ông để đứa con trai đang bị bệnh tại bệnh viện và tìm cách về nhà nhưng không được vì mọi con đường đều bị ngập nước.
Ðến sáng hôm sau, khi ông về được nhà thì chẳng còn gì.
“Cả ngôi làng biến mất,” ông cho hay.
Phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Afghanistan, Tướng Mohammad Zahir Azimi, nói rằng quân đội đã huy động trực thăng trong nỗ lực cấp cứu khu vực hẻo lánh này, chỉ cách thủ đô khoảng 140 km về phía Bắc của tỉnh lỵ Puli Khumri, nhưng phải mất từ 8 đến 9 tiếng di chuyển bằng xe vì đường sá hiểm trở. (V.Giang)

















































































