Tâm Tình Thầy Cô
Năm học mới
Cành Hồng
Những ngày nghỉ Hè đã qua, các em lại vui vẻ trở lại trường. Năm nay tôi được “lên lớp” theo học trò, nên tuy là năm học mới, nhưng chẳng mới chút nào.
Thầy và trò vẫn vào phòng học cũ, các em vẫn ngồi với nhau y như năm cũ, thầy cũ, bạn cũ và học trò cũ (với tôi).

Ngày khai giảng tại một trung tâm Việt ngữ.
Năm nay thêm ba em học sinh mới vào lớp, các em rụt rè ngồi vào hàng ghế cuối cùng và nói chuyện với nhau bằng tiếng Mỹ.
Vì đã quen, các em nói chuyện tự nhiên, tranh nhau kể chuyện mùa Hè cho tôi nghe. Biết bao chuyện được các em ghi nhớ: Từ chuyện các em bị đau bụng khi ra ngoài chợ ăn bánh xèo với rau sống ở Việt Nam, rồi chuyện các bác tài xế vừa lái xe vừa nói chuyện “rân trời” (cũng ở Việt Nam), đến chuyện các em mua lầm hàng “dỏm” của Trung Quốc tại Việt Nam… Rồi đến chuyện Tháp Eiffel tại Paris cũng có những du khách bị móc túi (mà các em tưởng không bao giờ có ở Châu Âu), và cả vấn đề xài phí điện ở Las Vegas cũng được mang vào lớp. Có vài em ỉu xìu vì không đi chơi xa và không có chuyện để kể.
Chuông reng, biết tính tôi, các em im lặng ngay, một vài em có vẻ ấm ức vì chưa kể hết chuyện.
Tôi hứa sẽ tiếp tục nghe vào giờ chơi. Tôi điểm danh các em, nhắc lại nội quy của trường và nội quy của lớp: Vào lớp đúng giờ, làm bài tập đầy đủ, không nói chuyện trong giờ học, không nói tiếng Mỹ trong lớp. Lễ phép với thầy, cô, vui vẻ, hòa nhã với bạn, v.v…
Tôi đổi chỗ bé Vy lên bàn đầu vì em thấp quá. Em vui vẻ ôm tập về chỗ mới, vẫn với vẻ e dè của một học sinh mới.
Bài giảng bắt đầu, năm nay tôi được “lên lớp,” nên tôi phải soạn bài mới và vất vả thêm trong mùa Hè vừa qua.
Nhìn các em cắm cúi trên quyển sách giáo khoa, lòng tôi nhẹ nhàng, thanh thản, với một chút hạnh phúc khi được gặp lại các em thân yêu, sau những ngày Hè dài đăng đẳng.
***
Văn Tế Quốc Tổ
(Ðọc trong lễ khai giảng Khóa Tu Nghiệp Sư Phạm kỳ 26 tại CSULB)
Trước bàn thờ uy nghi quốc tổ
Ðoàn cháu con nghiêm cẩn cúi đầu
Công ơn dựng nước cao sâu
Rừng vàng biển bạc một mầu xinh tươi.
Lại sáng tạo những lời những tiếng
Ðặt lên môi lên miệng Việt Nam
Trải qua bao nỗi gian nan
Người mình vẫn nói tiếng mình trước sau.
Tiếng Việt là một dòng sông mát
Từ thuở còn bát ngát ban sơ
Bài ca dao đẹp như mơ
Những câu tục ngữ bây giờ còn nguyên.
Trong gia đình, là lời khuyên nhủ
Câu bảo ban chứa đủ thương yêu
Vào ra, sớm sớm chiều chiều
Mẹ cha dùng tiếng nói điều dạy răn.
Chốn làng mạc xã thôn thăm hỏi
Tiếng Việt là lời gọi, câu chào
Miếng trầu tay mới vừa trao
Là câu chuyện đã ngọt ngào sẻ chia.
Buổi thanh bình lời ru tiếng hát
Khúc âu ca thơm ngát lúa đồng
Êm đềm như một dòng sông
Ðem cho con Lạc cháu Hồng yên vui.
Rồi đến lúc nước nhà nguy biến
Tiếng Việt thành cung kiếm gươm đao
Trong quân dưới ngọn cờ đào
Tiếng là nghiêm lệnh cất cao vang rền.
Năm ngàn năm nối dòng Việt sử
Ðàn cháu con dù có truân chuyên
Giữ gìn tiếng Việt không quên
Lưu truyền đời nọ nối liền đời kia.
Trường Việt ngữ ở miền hải ngoại
Chính là nơi gìn giữ tiếng mình
Là nơi các cháu tươi xinh
Chuyên cần tập luyện với tình mến yêu.
Xin quốc tổ hiển linh phù hộ
Cho cháu con gặp lúc lâm nguy
Ngoại bang hùng hổ thị uy
Cầm quyền khiếp nhược lạy quỳ van lơn.
Xin cho dân cất lên tiếng nói
Tiếng quật cường vang dội năm châu
Tiếng tình lý, tiếng thâm sâu
Tiếng đem độc lập nghìn sau vững bền.
Này lễ vật thành tâm dâng kính
Cúi đầu xin linh hiển gia ơn
Chúng con quyết giữ giang sơn
Bảo tồn tiếng Việt vững bền muôn năm.
Em Viết Văn Việt
Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ
1. Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
2. Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
3. Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nguyễn Việt Linh
Bài các em viết
Ðặng Xuân Hỷ
Thí sinh lớp Năm Giải Khuyến Học 2013
Ðặt câu có 2 mệnh đề:
1-Ba mẹ và ông bà em chở em đi chùa ăn Tết Trung Thu và em được ăn bán, kêu ngọt.
2-Em phải học hành chăm chỉ tại vì em muốn ba mẹ vui vẻ.
3-Gia đình em sum họp trong những ngày Lễ và chúng em rất vui vẻ.
4-Em thích ăn gỏi cuốn nên má em mua nhiều bánh tráng trong nhà.
Ðặt câu với 3 mệnh đề:
1-Ðức Trần Hưng Ðạo rất yêu nước, ông đã nói với Vua “Nếu bệ hạ muôn hàng, xin chém. đầu thần trước” và ông đã chiến thắng quân xâm lược.
2-Hai Bà Trưng, Bà Triệu là những người rất can đảm vì các bà đã xông ra trận đánh quân xâm lược mà không sợ chết.
3-Ngày đầu của năm học em nhận được thời khóa biểu, trong ấy ghi các lớp và giờ của lớp để chúng em vào đúng lớp.
4-Trong lớp Việt Ngữ, em có học lịch sử Việt Nam vì thế khi đi thi Giải Khuyến Học, em làm bài giỏi.
5-Em không biết nghĩa chữ “Khởi nghĩa” vì học chữ này lâu quá rồi, nên em đã quên.
6-Hai Bà Trưng đánh đuổi Tô Ðịnh về Tầu, nhưng khi Mã Viện đem quân qua trả thù thì họ chiến thắng vì quân họ đông quá.
Thông báo
Trường Việt Ngữ Viện Việt-Học nhận học sinh lớp Vỡ Lòng
Niên học 2014-2015, Trường Việt ngữ Viện Việt-Học sẽ nhận 20 học sinh lớp Vỡ Lòng tuổi từ 7 đến 9, chưa biết đọc và viết tiếng Việt. Các em học sinh sẽ được dạy đọc và viết tiếng Việt theo phương pháp mới, Âm Vị Học.
Ngày, giờ học: Mỗi chiều Thứ Bảy, từ 3:00 PM đến 5:30 PM tại Viện Việt-Học
Ngày hết hạn ghi danh: 31 Tháng Tám, 2014
Ngày Khai Giảng: 20 Tháng Chín, 2014
Ngày Bế Giảng: 13 Tháng Sáu, 2015
Liên lạc: Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học
Email: [email protected]
Hình ảnh lễ khai giảng Khóa Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm kỳ 26 tại Ðại Học CSULB

Cô Nguyễn Khoa Diệu Quyên (giữa), trưởng ban tổ chức khóa Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm kỳ 26 và các thầy cô trước bàn thờ Tổ Quốc.

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, phó chủ tịch Hội Ðồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, phát biểu về vai trò quan trọng của việc học tiếng Việt.

Nhà văn Phạm Quốc Bảo, diễn giả trong một lớp huấn luyện.

Các giảng viên Khóa Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm.

Các quan khách tham dự.

Thầy cô giáo từ các nơi về tham dự.

Thầy cô TTVN Hồng Bàng bên những tô cháo nóng đêm khai giảng.
























































































