KINGSTON, Jamaica (AP) – Một máy bay nhỏ bị rơi ngoài khơi duyên hải Jamaica, sau khi đã bay hết chặng đường dài 1,700 dặm và có hai chiến đấu cơ bay theo nhưng giữ im lặng vô tuyến. Số phận phi công và hành khách hiện chưa được rõ.
Lực lượng quốc phòng Jamaica cho biết, phi cơ rơi cách thành phố Port Antonio chừng 14 dặm về hướng Ðông Nam. Quân đội đảo quốc này sau đó gửi hai máy bay và một toán thợ lặn đến nơi để điều tra.
Phi cơ bí mật cất cánh từ phi trường Greater Rochester ở gần New York lúc 8 giờ 45 sáng, sau khi nộp báo cáo phi trình với cơ quan quản trị hàng không (FAA) xin bay đến Naples, Florida, và lần cuối đài kiểm soát không lưu liên lạc được với phi công là lúc 10 giờ.
Hai chiến đấu cơ bắt đầu kẹp sát chiếc Socata TBM700, loại một chong chóng, lúc 11 giờ 30 trưa, và không rõ có bao nhiêu người trên máy bay. Ðến gần không phận Cuba thì hai chiến đấu cơ quay đi hướng khác.
Tổ chức FlightAware nhận diện được số đuôi của chiếc máy bay là N900KN, trong khi hồ sơ FAA cho biết máy bay trị giá $3.5 triệu và do công ty địa ốc Buckingham Properties ở Rochester sở hữu, mà chủ nhân là ông Larry Glazer.
Ðây là lần thứ hai xảy ra trường hợp phi công không liên lạc trong không đầy một tuần.
Phi công trở nên mất liên lạc trong khi đang bay là chuyện ít xảy ra. Ðôi khi do phi công bị lên cơn đau tim hoặc bị tai biến bất chợt, nhưng thông thường hơn là do mất áp suất trong phòng lái khiến người trên máy bay bị ngất đi.
Trục trặc máy móc hay bị hở ở cửa sổ hoặc thân máy bay cũng đưa đến mất áp suất rất nhanh, phi công trở thành mê ngủ và cứ bay mãi cho đến khi hết xăng. (TP)

















































































