Ðức Tuấn/Người Việt
FOUNTAIN VALLEY (NV) – Bài hát “Bức Họa Ðồng Quê” do nhóm 5 Dòng Kẻ và ca sĩ Hà Anh Tuấn, trình bày, ca khúc này kết thúc chương trình ca nhạc “Mùa Thu Cho Em 20,” thế nhưng gần 600 khán giả vẫn chần chừ, chưa muốn ra về, mặc dù đã gần nửa đêm.

Nhóm 5 Dòng Kẻ và ca sĩ Hà Anh Tuấn trong một ca khúc hợp ca. (Hình: VNHelp cung cấp)
Ðây là một trong những hình ảnh tượng trưng cho đêm nhạc thành công, thành công hơn những gì ban tổ chức dự định.
Theo bà Anh Thư, đại diện của ban điều hành hội VNHELP, và cũng là ban tổ chức của chương trình nhạc thính phòng “Mùa Thu Cho Em 20′ cho biết, chương trình hòa nhạc nhằm gây quỹ để giúp cho những dự án giúp đỡ trẻ em khuyết tật, gia đình nghèo neo đơn tại Việt Nam.
Chương trình được bắt đầu đúng 7 giờ 30 phút, phần mở màn thật ngắn gọn với lời giới thiệu và đôi lời cảm tạ của hai vị thay mặt ban tổ chức: chị Ðỗ Anh Thư, Nguyễn Lan Phương.
Ngay sau đó ca sĩ Vũ Khanh bước ra sân khấu, với liên tục 4 bài hát, những ca khúc mà anh gọi là lãng mạn, trữ tình, của các nhạc sĩ như Ðoàn Chuẩn – Từ Linh (Tà Áo Xanh), Lê Tín Hương (Có Những Niềm Riêng)…
Dù thời gian trôi qua, giọng hát ca sĩ Vũ Khanh vẫn vậy, ấm áp, quyến rũ, với lối chuyển tải bài hát chỉ có ở riêng Vũ Khanh.
Tiếp theo Vũ Khanh, là phần trình diễn của nhóm 5 Dòng Kẻ, một loạt những ca khúc được các bạn nữ trình bày như “Tình Ca Du Mục,” “Hồ Trên Núi,” “Ðêm Thì Thầm,” “Ðể Gió Cuốn Ði” đã được các cô chuyển tải rất ăn ý, nhuần nhuyễn, chuyên nghiệp.
Ðặc biệt theo sự yêu cầu của ban tổ chức, thay vì 5 Dòng Kẻ chỉ có 3 ca sĩ: Lan Hương, Bảo Lan và Thùy Linh, sau ca khúc “Hồ Trên Núi,” ca sĩ Hồng Ngọc, là thành viên thứ tư của nhóm, (đã vắng mặt trong khoảng hơn một năm vì lý do gia đình), nay vì yêu cầu của hội VNHelp, nên cô trở lại, kết hợp với các bạn mình.
“Mặc dù mới chỉ xa nhau hơn một năm rưởi thôi, thế nhưng được đứng trên sân khấu, với đầy đủ ‘quân số,’ thật lòng tụi này có nhiều cảm xúc lắm!” ca sĩ Bảo Lan chia sẻ.
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì? Ðể gió cuốn đi…” ca khúc “Ðể Gió Cuốn Ði” (Trịnh Công Sơn), được trình bày với đầy đủ nhóm 5 Dòng Kẻ và ca sĩ Hà Anh Tuấn.
Ca khúc như những lời nhắn nhủ của VNHelp muốn gửi đến tất cả quý vị ân nhân, khán giả có trái tim nhân ái, giúp một tay cho công cuộc cứu đời, cứu người…
Ca sĩ Hà Anh Tuấn được khán giả đón nhận nồng nhiệt bằng các ca khúc “Bao Giờ Biết Tương Tư,” “Mẹ Tôi,” “Xin Cho Tôi,” “Áo Anh Sứt Chỉ Ðường Tà.”
Ðỉnh điểm phần biểu diễn của anh, trong phần một, là những tràng vỗ tay không dứt, cùng tiếng reo hò, ủng hộ rất nồng nhiệt của khán giả.
Trong giờ giải lao, bà Anh Thư, trưởng ban tổ chức, nói nhỏ với chúng tôi:“Phần hai sẽ có món quà đặc biệt dành cho khán giả.”
Chị dặn nhiều lần: “Ðừng tiết lộ sự ngạc nhiên nghe!” Chị nói: “Mình chỉ muốn dành đặc biệt, ngạc nhiên cho khán giả miền Bắc Cali trong chương trình sắp tới.”
Vũ Khanh trở lại với các ca khúc như “Nhớ Mùa Thu Hà Nội,” “Nhạt Phai,” và cuối cùng là “Cô Hàng Nước.”
Ca khúc “Cô Hàng Nước,” bài hát “tủ, ruột,” bài hát đã từng mang tên tuổi Vũ Khanh đến đỉnh cao vinh quang.
5 Dòng Kẻ trở lại với bài hát “Một Mình” (Thanh Tùng), nếu “Một Mình” của nhạc sĩ Lam Phương đã từng là ca khúc để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả, thì “Một Mình” của Thanh Tùng là những tâm tình của người trẻ, là điểm hẹn, gặp gỡ cho những tâm hồn cô đơn.
5 Dòng Kẻ đã cống hiến nhạc phẩm này với một phong cách rất riêng của nhóm ca khúc nữ, chuyên nghiệp, đa dạng.
Một loạt các ca khúc được nhóm trình bày như bài nhạc Tây Nguyên được chuyển tải qua các tiếng đàn Tra Ngô, nói về nhạc cụ này. Ca sĩ Bảo Lan tiết lộ, “Ðây là nhạc cụ rất mới của những người dân tộc, tôi đã thích thú nó ngay từ thời gian đầu, khi bắt gặp nhạc cụ ấy, và sau đó tôi đã tìm ‘sư’ học đạo, cuối cùng nhờ có kinh nghiệm nhạc lý nên xử dụng đàn này cũng dễ thôi.”
“Ngẫu Nhiên,” bài hát mà mọi người trong khán phòng chờ đợi, ca khúc được trình bày bằng cách hát acapella, rất phong phú, đó cũng là chỉ dấu riêng biệt (icon) của nhóm 5 Dòng Kẻ.
Cuối chương trình vẫn là sự “bao thầu” của ca sĩ Hà Anh Tuấn, với các nhạc phẩm như “Sang Ngang,” “Ghen,” “Ðàn Bà,” những bài hát để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả, và sau cùng là hợp ca Hà Anh Tuấn với 5 Dòng Kẻ qua bài hát vui “Bức Họa Ðồng Quê” của nhạc sĩ Văn Phụng.
Cách đây vài tuần, có lần chị Anh Thư cho chúng tôi biết, người dẫn chương trình không phải là bất cứ MC tên tuổi chuyên nghiệp nào, mà cô là một người trong hội, Vũ Trinh, trong vai trò MC, cô thể hiện không đến nỗi làm khán giả thất vọng.
Ban nhạc The Up Beat, đến từ San Jose, cũng hoàn thành trọng trách.
Ðiểm rất hay của chương trình, là ban tổ chức hoàn toàn không mượn sân khấu để nói nhiều về họ, hay về những thành tích, mà thay vào đó là cuốn sách nhỏ, ghi chép đầy đủ hình ảnh về những hoạt động của VNHelp tại Việt Nam.
Bác Sĩ Phan Hữu Phước, cư dân Irvine, ông cũng là khán giả “trung thành” của VNHelp, cho biết, “Tôi rất thích phần trình diễn của nhóm 5 Dòng Kẻ và Hà Anh Tuấn, họ là những người trẻ, tài năng, hát rất nhiệt tình, hầu như tôi không bỏ lỡ cơ hội nào để đến dự các chương trình của VNHelp tổ chức, vì công việc của họ là những công tác từ thiện giúp xây dựng cho các trẻ em khuyết tật, kém may mắn hơn con em chúng ta tại đây.”
Còn bà Mindy Hà, cư dân của Fountain Valley, cho rằng những việc làm của VNHelp ích lợi cho xã hội, và chương trình ca nhạc như “Mùa Thu Cho Em 20” rất có trình độ, văn hóa, nghệ thuật cao, đáng được ủng hộ.













































































