Ðức Tuấn/Người Việt
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Hai suất hát 1 giờ trưa và 6 giờ 30 chiều Chủ Nhật, 2 Tháng Mười Một, của vở kịch “Ảo Ảnh Cuộc Ðời” được diễn thành công tại rạp Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley.
Cả hai buổi diễn đều được bà con khán giả đến ủng hộ nhiệt tình, căn rạp có sức chứa gần 600 khách không còn chỗ trống nào cả.

Tất cả ca nghệ sĩ ra chào khán giả trước khi ra về. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Dàn dựng chương trình là cô con gái của bà bầu Thúy Uyển và đạo diễn Nguyễn Minh Phương: Nguyễn Minh Trúc Uyển, riêng phần biên kịch vẫn do đạo diễn Nguyễn Minh Phương phụ trách.
Cả hai suất hát được phân bố làm hai phần, phần một là chương trình ca nhạc ngắn, gồm những tiết mục tân cổ giao duyên, tân nhạc, hài, do các ca nghệ sĩ tên tuổi đóng góp như nghệ sĩ Lệ Thủy, Hoàng Nhất, Kiều Oanh, Mai Thế Hiệp, Trọng Bắc.
“Hồi sáng này, trước lúc vào rạp để chuẩn bị, cô Phượng Liên bất ngờ bị bệnh, dường như huyết áp cao, nên cô phải vào bệnh viện cấp cứu gấp, lúc đó thật sự ban tổ chức lúng túng, vì chỉ còn 25 phút nữa thôi là mở màn, mà vai chính không thể diễn được, không biết phải làm sao,” người phụ trách toàn chương trình tâm tình với nhật báo Người Việt.
Cô cho biết, sau khi mọi người họp lại lấy ý kiến để tìm hướng giải quyết, cuối cùng quyết định chọn nghệ sĩ Hồng Loan, con gái của danh hài Bảo Quốc, đảm nhận vai của Phượng Liên.
“Lúc đó chỉ có 25 phút phù du thôi, tất cả mọi hy vọng đặt lên vai của Hồng Loan, và mong cô sẽ làm tròn trách nhiệm,” Trúc Uyển kể tiếp.
Nghệ sĩ Hồng Loan cho biết cô thật sự rất lo lắng, chỉ sợ mình không làm tròn vai của nghệ sĩ Phượng Liên, cũng may Hồng Loan vốn dĩ là con nhà nòi, có sẵn năng khiếu, và học nghề nhanh, bởi vậy sau hai tuần tập kịch chung với Phượng Liên, mặc dù chỉ xem người nghệ sĩ lớn ấy tập tuồng thôi, nhưng Hồng Loan cũng nhớ và học được rất nhiều tính cách của vai diễn trong kịch bản.
Bởi vậy khi tất cả mọi người nhờ cô “cứu chúa,” mặc dù biết trách nhiệm nặng lắm, nhưng cô vẫn cố gắng bằng tất cả khả năng cùng tài nghệ có được để chinh phục khán giả.
Thế đó mà cả hai suất diễn, người nghệ sĩ trẻ ấy thể hiện rất tròn vai diễn được giao, là “một bà mẹ già,” chẳng những vậy, Hồng Loan còn khiến cho nhiều khán giả bật khóc vì tình tiết, cách diễn xuất của cô gây xúc động, đó chính là điểm thành công, đáng ngợi khen cho Hồng Loan, chỉ học vai trong 25 phút mà thôi.
Nếu như Hồng Loan vượt trội trong vai chính từ đầu đến cuối, thì Kiều Oanh cũng không kém, thông thường người nghệ sĩ hài đó diễn rất sốc, táo bạo, và ăn nói khó ai bắt kịp trong các tiểu phẩm hài, hay tấu hài với những bạn diễn nam khác.

Từ trái, Khương Ngọc, Kiều Oanh, Bảo Quốc và Mai Thế Hiệp trong phần đầu của câu chuyện. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Thế nhưng khi đảm nhận vai “bi,” Kiều Oanh hoàn toàn lột xác, cô trở về hình tượng người phụ nữ dịu dàng, ăn nói chừng mực, đoan trang và đôi lúc có những lời tâm tình rất thật xen giữa những đoạn cô diễn, kể cả những đoạn cô khóc, nước mắt đầm đìa, thể hiện nội tâm khá tốt.
Nhà báo Kỳ Phát cho biết: “Kiều Oanh mà diễn ‘bi’ thì hết ý, có lần cô diễn làm khán giả bên dưới khóc sướt mướt.”
Bảo Quốc, Mai Thế Hiệp, mặc dù sự xuất hiện của họ chỉ trong một màn ngắn, nhưng cũng tạo được những tiếng cười thoải mái cho khán giả bên dưới.
“Ảo Ảnh Cuộc Ðời” thật đúng như tên gọi của nó, đó là tấm gương phản chiếu lại một số những khía cạnh trong đời sống của mọi người chúng ta trên mảnh đất tạm dung này, nhà biên kịch Nguyễn Minh Phương đã mang những cảnh đời trớ trêu, xảy ra trong cuộc đời lên sân khấu.
Thật sự những gì ông nêu lên, có lẽ chỉ đúng một phần, vì thỉnh thoảng lắm mới có những tình cảnh éo le như trong gia đình cả mẹ và con đều rơi vào chữ tình với cùng một người đàn ông, hay chuyện con cái hỗn láo với cha mẹ, chê bai, từ chối không nhận các bậc sinh thành chỉ vì sự phân biệt “nghèo, giàu,” xảy ra trong những gia đình Việt Nam tại đây.
Xã hội nào cũng có điểm hay, điều xấu, thế nhưng thiết nghĩ ở Hoa Kỳ này, nhất là trong những gia đình của cộng đồng Việt Nam chúng ta, dù sao đi nữa hầu hết con cái vẫn được giáo dục kỹ lưỡng, nên ý thức về quan hệ của những người trẻ đối với ông bà, cha mẹ, anh em hay quê hương trong tiềm thức của họ như thế nào, nói chung được đánh giá khá cao.
Dẫu sao, “Ảo Ảnh Cuộc Ðời” vẫn là tác phẩm mang tính nhân bản, nói lên tình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau giữa những người tị nạn, bài học khuyên răn người trẻ, và là tấm gương để những bậc phụ huynh nên suy ngẫm, đừng vì chạy theo đồng tiền nhiều quá, mà quên mất bổn phận làm cha, làm mẹ của mình đối với con cái, đối với gia đình.
Hầu như cách chọn vai cho những diễn viên điện ảnh như Khương Ngọc, Thanh Trúc, Thúy Diễm, Huỳnh Ðông, Trương Nam Thành… rất đạt, đạt vì cách thể hiện từng vai trò của họ, ăn ý, phải nói là dễ dàng, chuyên nghiệp.
Như Khương Ngọc trong vai ông Văn, đạo mạo, bản lĩnh, rất xuất sắc, anh cũng là một trong các vai chính.
Huỳnh Ðông và Trương Nam Thành, trong vai người anh là bác sĩ và người em là kỹ sư, hai anh em tranh cãi xoay quanh chuyện “mì gõ,” nhắc lại cội nguồn, thuở hàn vi ở Việt Nam, khán giả ngồi lặng im theo dõi từng câu nói, tình tiết sâu lắng đó, kèm theo những tràng pháo tay không dứt, cùng những trận cười ý nghĩa.
Thanh Trúc, trong vai Ngọc Hiền, con gái của chị Sáu (Hồng Loan), người con gái mang đầy mặc cảm vì gia đình nghèo, chỉ vì muốn vươn lên một cuộc sống giàu sang, tên tuổi nổi tiếng mà cô sẵn lòng chối bỏ mẹ mình… Những câu thoại giữa cô với người mẹ làm khán giả bên dưới bực tức, nhưng thấm thía tình đời, giây phút cuối cùng người con gái “bất hiếu” quay trở về nhà, cũng là lúc mẹ cô vừa qua đời, tình tiết này làm rất nhiều khán giả không cầm được nước mắt.
Thúy Diễm, vai Hạ Lan, con gái của gia đình giàu có, được nuông chiều, nhưng dù có đầy đủ đời sống vật chất, cô vẫn thấy thiếu thốn tình thương của mẹ dành cho mình, vì mẹ (Kiều Oanh) quá lo về nghệ thuật nên không làm tròn trách nhiệm chăm sóc con cái, do đó xảy ra chuyện rắc rối tình cảm với người yêu của mẹ cô (ông Văn).
Cả Thúy Diễm và Thanh Trúc đều thể hiện tròn vai trò của các cô rất dễ dàng, chính nhờ sự hướng dẫn tỉ mỉ của đạo diễn Nguyễn Minh Phương từ Việt Nam, nên dễ lấy nước mắt khán giả và những lời khen tặng.
Những câu thoại giữa Hạ Lan và mẹ, làm mọi người xúc động, đồng thời cảnh báo bổn phận làm cha mẹ, mặc dù bận rộn với công việc nhưng đừng quên con cái, gia đình.
Nếu nói về nội dung của các tuồng kịch của kịch đoàn Dân Nam Thúy Uyển, nói chung xứng đáng được trao tặng giải thưởng cho sự đóng góp tích cực cho sân khấu kịch, tuy nhiên phần cảnh trí cũng là nhân tố quan trọng, phần nào đóng góp vào sự thành công hoàn hảo của toàn buổi diễn.
Bà bầu Thúy Uyển cho biết cảnh trí và sân khấu được Trúc Uyển thiết kế theo sự hướng dẫn của cha cô và trường phái của Nguyễn Thành Châu (tức nghệ sĩ Năm Châu). “Không rườm rà, đơn giản, đẹp sang và dùng ánh sáng là chính,” đạo diễn Trúc Uyển nói.
MC Thanh Tùng là khuôn mặt quen thuộc trên rất nhiều dạng sân khấu khác nhau, từ ca nhạc, đến cải lương và kịch nghệ, thế nhưng nhờ sự nhạy bén, kinh nghiệm “chiến trường” nhiều, nên hầu như trên sân khấu nào cũng vậy, anh đều thể hiện rất đạt vai trò của mình.
Âm nhạc, ánh sáng là hai yếu tố đóng góp cho cả buổi diễn thành công hay không? Trúc Uyển chia sẻ suất buổi trưa phần ánh sáng gặp trục trặc, nên chỉ sử dụng đèn “spot light,” cũng may suất tối, dường như tổ thương, nên cả hai yếu tố ánh sáng và âm thanh đều rất tốt đẹp.
Trước khi mở màn bà bầu Thúy Uyển, thay mặt cả đoàn đọc thư cảm tạ, cũng như trình bày những khó khăn của đoàn trong kỳ diễn lần này, nhất là giữa quãng thời gian các anh chị em nghệ sĩ tập kịch thì nhận được tin có thư “tố cáo” của một người nào đó với Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn, thư viết về việc chiếu khán B3, điều này làm các anh chị em nghệ sĩ hoang mang, suy sụp.
May mắn những nghệ sĩ từ Việt Nam sang đều là theo diện B3 hợp pháp, nên cũng chẳng có gì ảnh hưởng.
Cuối chương trình, MC Thanh Tùng không quên nhắc nhở khán giả về kịch “Số Ðào Hoa 2” sẽ được thực hiện tại Saigon Performing Arts Center, ngày 14 Tháng Mười Hai sắp tới.

















































































