ALBANY, New York (AP) – Một chiếc huy chương Anh Dũng Bội Tinh (Purple Heart), phần thưởng cao quý được tổng thống Mỹ ban tặng cho quân nhân tử trận hoặc bị thương, sau nhiều thập niên thất lạc, cuối cùng cũng “châu về hiệp phố.”
Khi Robyn DeCuffa còn là một đứa trẻ sơ sinh, cha cô là Binh Nhất Thomas McGraw, thuộc Sư Ðoàn 1 Kỵ Binh Hoa Kỳ, tử trận trong một cuộc phục kích tại Việt Nam vào ngày 1 Tháng Sáu, 1966.

Cố Binh Nhất Thomas McGraw. (Hình: AP Photo/Courtesy of Robyn DeCuffa)
Vì vậy, ông được truy tặng huy chương Anh Dũng Bội Tinh.
Khi DeCuffa lên 18, bà quả phụ McGraw tặng lại cô chiếc huy chương cùng tập ảnh lưu niệm thời quân ngũ của cha.
Nhiều năm sau, chiếc huy chương bỗng biến mất khi cô DeCuffa sống ở gần Syracuse.
Ðầu thập niên 1990, anh Jason Galloway lượm được một huy chương Anh Dũng Bội Tinh trong sân trường và đem nộp cho ban giám hiệu.
Tuy tên ông McGraw có khắc trên đó, hình như chẳng ai màng đến chuyện tìm trả lại cho chủ nhân.
Cuối học kỳ nhà trường trao lại cho anh Jason đem cất.
Bà Karen Galloway, mẹ của anh Jason kể, chiếc huy chương nằm mãi trong ngăn kéo trong bếp nhà bà tại Liverpool. Thỉnh thoảng chồng bà có lên mạng tìm cách trả nó về cho chủ nhưng không thành công.
Giáng Sinh vừa qua, anh Jason, nay được 34 tuổi, cùng vợ từ Washington, DC, về nhà thăm mẹ. Cô con dâu thấy chiếc huy chương liền thắc mắc về nó.
Nhiều tuần sau, người con dâu tình cờ khám phá một tổ chức ở Vermont chuyên tìm trả lại các huy chương bị mất hoặc bị đánh cắp.
Gia đình này liền liên lạc nhờ tìm giúp chủ chiếc huy chương và tổ chức này truy ra được địa chỉ gia đình ông McGraw.
Bà DeCuffa, nay 51 tuổi, và có tám đứa con, một giải ngũ từ Lục Quân và một còn phục vụ trong Không Quân, tâm tình: “Cái huy chương là những gì tôi có được thuộc về cha tôi. Việc nó sắp được trở về thật như một phép lạ.”
Chiếc huy chương sẽ được trao lại cho bà DeCuffa và bà quả phụ McGraw trong buổi lễ tại Câu Lạc Bộ Kỵ Binh ở Manlius, kế cận thành phố Syracus. (TP)



























































