NEW YORK, New York (NV) – Hôm Thứ Bảy, tờ New York Daily News đưa tin nhân viên cảnh sát thành phố New York đã quay lưng lại, không nhìn Thị Trưởng Bill de Blasio, khi ông vào một bệnh viện ở khu Brooklyn để viếng hai nhân viên cảnh sát mới bị hạ sát đang được để tại đây, bởi vì cảnh sát tin rằng vị thị trưởng và Hội Đồng Thành Phố New York đã phản bội chính nghĩa của nhân viên công lực.

Thị Trưởng Bill de Blasio (giữa) và Cảnh Sát Trưởng William Bratton (phải)
tại cuộc họp báo trong bệnh viên Woodhull. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)
Hình ảnh video cho thấy các cảnh sát viên chen chúc trên hành lang chính tại bệnh viện Woodhull đã lặng thinh và quay lưng lại khi vị thị trưởng và một số giới chức thành phố bước vào bệnh viện.
Trong lời tuyên bố gởi tới các thành viên vào buổi tối, ông Ed Mullins, chủ tịch nghiệp đoàn cảnh sát, nói rằng bàn tay của Thị Trưởng de Blasio rõ ràng là đã vấy máu đào của hai nhân viên cảnh sát bị giết, bởi vì chính sách và hành động sai lầm của ông đã dẫn đến thảm kịch vừa rồi cho ngành cảnh sát thành phố.
Một người khác trong nghiệp đoàn, ông Patrick Lynch, thì cảnh cáo rằng sau tang lễ của những nhân viên cảnh sát này, các giới chức thành phố sẽ bị lôi ra trước dư luận để nhận lấy trách nhiệm của mình.
Cựu Thống Đốc New York George Pataki cũng lên tiếng đả kích vị thị trưởng, bảo rằng cái chết của các cảnh sát viên đó là hậu quả đương nhiên của lời lẽ chống cảnh sát để gây chia rẽ từ phía Bộ Trưởng Tư Pháp Eric Holder và Thị Trưởng de Blasio.
Tuần trước, các thành viên nghiệp đoàn cảnh sát đã gởi thư yêu cầu Thị Trưởng de Blasio và Chủ Tịch Hội Đồng Thành Phố Melissa Mark-Viverito đừng đến dự đám tang của bất cứ thành viên nào của hiệp hội nếu người này bỏ mình trong khi thừa hành công vụ, bởi vì họ tin rằng cả hai giới chức đó đều không hề lên tiếng ủng hộ hoặc bày tỏ lòng kính trọng đối với cảnh sát giữa lúc họ đang bị công chúng biểu tình phản đối sau vụ một người đàn ông da đen, ông Eric Garner, bị một nhân viên cảnh sát siết cổ chết hồi Tháng Bảy. (V.P.)



























































































