Đừng lo cho con, mẹ nhé

An Nhiên


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


Đừng lo cho con, Mẹ nhé.


Con nghĩ rằng con chỉ đang ở trên một đoạn đường đặc biệt mà ai từng trải qua sự tan vỡ của tình yêu đều đã đi qua.


Có 7 giai đoạn đau buồn của một cuộc chia tay. Cái này con đọc từ một tạp chí khoa học về tâm lý, đại loại là: đầu tiên là Tuyệt Vọng, rồi đến Bác Bỏ Sự Thật, Cố Gắng Lý Giải, Đấu Tranh Tâm Lý trong đau khổ, Giận Dữ Căm Hờn, và cuối cùng là Chấp Nhận Sự Thật, và Tiếp Tục Cuộc Sống Mới.


Con đã ở giai đoạn thứ năm khi con gọi cho anh lần cuối cùng. Giận dữ, chửi rủa, than trách.


Và con nghĩ rằng con đã ở giai đoạn thứ sáu: Chấp Nhận Sự Thật. con phải chấp nhận rằng anh ấy không yêu con nữa. Ai cũng yêu thương chính mình hơn mọi thứ thôi. Tất nhiên anh ta cũng phải yêu chính mình hơn bất cứ điều gì khác. Con đã từng sai lầm. Lẽ ra con, và tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ, phải yêu thương bản thân mình nhiều nhất.


Có rất nhiều thứ để làm, rất nhiều mục tiêu để đạt được, rất nhiều giấc mơ để biến thành hiện thực. Con sẽ tập trung vào bản thân con và cuộc sống của con. Con sẽ yêu một lần nữa vào một ngày nào đó khi con đã sẵn sàng và tìm thấy một ai đó xứng đáng.


Con đã xem một số video mà các nhà tâm lý nói chuyện. Trong vài ngày qua, con đã học được rằng tình cảm không phải là trong trái tim của mình, nhưng nó là trong đầu của mình. Tất cả đều do cách mình nghĩ mà thôi. Mình hoàn toàn có thể kiểm soát cách mình cảm nhận và cách mình sống.


Con quyết định rằng con xứng đáng một người nào đó tốt hơn. Cũng có thể, con không bao giờ gặp “người đàn ông của đời mình”, vì đó cũng phụ thuộc vào duyên số, ý trời. Nhưng con xứng đáng để được yêu tốt hơn, để sống tốt hơn, để cảm thấy tốt hơn. Một ngày nào đó con có thể hy sinh một lần nữa, nhưng chỉ cho người nào cũng sẽ làm đối xử với con như vậy.


Trên tất cả mọi thứ, con có trách nhiệm đảm bảo bản thân mình hạnh phúc. Con sẽ yêu thương bản thân mình đầu tiên.

Con đã đỡ hơn rất nhiều rồi, nếu không muốn nói là vui vẻ. Con thăm những người thân, người bạn mà trước giờ con “bận rộn không có thời gian” cho họ. Con thực hiện những sở thích mà  trước giờ con “bận rộn không có thời gian” thực hiện.


Con không dám chắc con đã hoàn toàn vượt qua 7 giai đoạn đau buồn, vì chúng có thể trở lại bất kỳ lúc nào, vì vết thương lòng của con chỉ mới xảy ra. Nhưng Mẹ yên tâm nhé, con lớn lắm rồi, con biết mình sẽ vượt qua thôi.


Con.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT