Lần đầu tiên trong vòng bảy năm
TỔNG HỢP – Trận đấu vào đêm Thứ Tư vừa qua của giải La Liga 2015-16 là thất bại thảm thương của đội bóng Barcelona có thành tích khủng như 23 lần vô địch La Liga (kể cả năm 20154-15), 27 lần vô địch Cúp Nhà Vua, 5 lần vô địch UEFA Champions League cùng nhiều chức vô địch các giải đấu khác với dàn tấn công gồm bộ “tam sên” nổi tiếng trên thế giới Messi, Neymar, Suarez… trước đội Celta de Vigo chưa hề có cơ hội giơ cao chiếc cúp vô địch và mùa rồi chỉ đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng… với tỷ số 1-4.

Thủ môn Barcelona, Marc-Andre Ter Stegen bất lực cản phá từ cú sút của Manuel Agudo Nolito của đội Celta de Vigo trong trận đấu giải La Liga 2015-16 diễn ra trên sân Balaidos, Vigo, Tây Ban Nha ngày 23 tháng 9, 2015. Celta de Vigo thắng Barcelona 4-1. (Hình: Getty Images)
Ðây là tỷ số mà trước trận đấu không ai nghĩ đến và dám tin là nó đến với Messi cùng đồng đội.
Kể từ khi thua một trận đấu giải league đến nay với khoảng thời gian bảy tháng và hai ngày, Barcelona có một chuỗi 18 trận bất bại mà trong đó chỉ có hai trận là hòa.
Với thành tích này, hầu hết mọi người đều tin tưởng dù thi đấu trên sân khách Balaidos, Vigo, nhưng trước đội bóng dưới cơ như Celta de Vigo, Barcelona sẽ dễ dàng kiếm được 3 điểm và tiếp tục củng cố ngôi vị đầu bảng xếp hạng ở lượt trận thứ 5.
Nếu như trận đấu này diễn ra tại Việt Nam, chắc chắn đa số khán giả với thiên kiến “đội mạnh luôn thắng và đội yếu luôn thua” sẽ cho rằng các cầu thủ Barcelona…bán độ và có thể cả siêu sao Messi lẫn Neymar cùng dàn hậu vệ “bán độ luôn” cũng không chừng.
Trở lại trận đấu đêm Thứ Tư 23, tháng 9, 2015 các cầu thủ đội Celta de Vigo đã chơi một trận rất thoải mái và tự tin bởi không có gì để mất cả trước đội bóng mạnh như Barcelona.
Thế nhưng trận đấu đã diễn ra không như mong đợi của các cổ động viên Barcelona. Nếu như bàn thắng đầu tiên ở phút 26 của Nolito (cựu cầu thủ Barcelona) rất tuyệt vời, còn hai bàn thắng kế tiếp của Iago Aspas, phút 30 và 56 đến từ hai pha phản công nhanh với hai lần tạo đường chuyền của Nalito cho đồng đội ghi bàn. Ðây là lỗi lầm của hàng phòng ngự Barcelona khi dâng cao lên quá cao để khi bị phản công chỉ còn hai hậu vệ cản phá thì làm sao lưới của thủ môn Ter Stegen không bị lủng.
Barcelona chỉ thu ngắn khoảng cách biệt còn 1-3 ở phút 80, khi Messi thực hiện đường chuyền qua cả hàng phòng ngự Vigo cho Neymar từ cánh phải ngay vùng cấm địa tung cú dứt điểm đưa banh đi sà vào sát cột dọc trái.

Các cầu thủ đội Celta de Vigo vui mừng khi ghi bàn thắng đầu tiên từ cú sút của tiền đạo Nolito vào lưới Barcelona trong trận đấu giải La Liga 2015-16 giữa Barcelona và Vigo diễn ra tại Balaidos, Vigo, Tây Ban Nha ngày 23 tháng 9, 2015. Celta de Vigo thắng Barcelona 4-1. (Hình: Getty Images)
Nhưng rồi chẳng bao lâu sau đó, Vigo lại có cơ hội ấn định tỷ số chung cuộc lên 4-1 khi phút 83, Vigo mở đợt tấn công từ cánh phải, lợi dụng sự sơ hở của hậu vệ Pique, John Guidetti nhận được banh của đồng đội dễ dàng đưa banh qua khỏi tay thủ môn Barcelona vào lưới.
Theo ESPN Stats & Info, cho biết tại giải La Liga đây là trận đấu thứ hai mà Barcelona thua đến ba bàn cách biệt kể từ khi trận thua đầu tiên cách đây bảy năm và bốn tháng. Nhưng trận thua này, đối thủ là Real Madrid chứ không phải đội bóng nhỏ bé như Celta de Vigo vào đêm Thứ Tư rồi.
Gục ngã trước Celta de Vigo, Barcelona rớt xuống thứ 5 trên bảng xếp hạng vì trận đấu trễ hơn trong cùng ngày Real Madrid đá bại Athletic Bilbao 2-1 trong khi Villarreal thắng 1-0 trước Malaga.
Tạm thời Real Madrid dẫn đầu qua 5 vòng đấu với 13 điểm, kế tiếp lần lượt theo thứ tự là Celta de Vigo 13 điểm, Villarreal 13 điểm, Atletico de Madrid 12 điểm và Barcelona thứ 5, được 12 điểm.
Cuộc đua còn dài, với khoảng cách biệt chỉ 1 điểm phù du cho nên thứ hạng này có thể thay đổi qua từng vòng thi đấu kế tiếp.
Ðối với Barcelona, còn đến 33 trận đấu nữa, chắc chắn còn rất nhiều thời gian cho huấn luyện viên Luis Enrique điều chỉnh mọi việc trong đó có cả chiến thuật cho đúng hướng.
Tuy nhiên trận thua muối mặt này, Barcelona, một trong hai đội bóng “khổng lồ” của La Liga mà giới truyền thông Tây Ban Nha luôn chăm sóc rất kỹ, bị nhiều chỉ trích không ít.

Hậu vệ Gerard Pique (phải) của Barcelona đi bóng trước sự truy cản của Nolito đội Celta Vigo trong trận đấu giải La Liga giữa Celta de Vigo và Barcelona diễn ra tại Balaidos, Vigo, Tây Ban Nha ngày 23 tháng 9, 2015. Celta de Vigo thắng Barcelona 4-1. (Hình: Getty Images)
Gần như toàn đội chơi mất tập trung, như mơ ngủ, như “gà mắc tóc,” quá lỏng lẻo… nhất là hàng thủ quá xem thường đối thủ… Hai lần thủ môn Ter Stegen vào lưới lượm banh từ chân sút Iago Apsas là minh chứng. Ngay cả hậu vệ Gerard Pique phán đoán sai đường banh chuyền cho Guidetti để cầu thủ này có cơ hội nâng thêm tỷ số.
Còn bộ ba siêu sao… thì sao? Luis Suarez gần như lạc lõng, mất hút trên sân; Neymar cũng lu mờ chỉ duy nhất một lần tỏa sáng khi ghi bàn thắng ở phút 80 và Messi lại chơi rất mờ nhạt suốt phần lớn trận đấu.
Thêm nữa, hàng tiền vệ lại không kiểm soát được khu vực của mình và nhất là hàng thủ lại phạm những lỗi lầm ngớ ngẩn như các học sinh chơi bóng…Và Vigo chỉ chờ có thế, với vài lần phản công nhanh là lưới Barcelona lại rung lên.
Trong khi đó các cầu thủ đội chủ nhà Vigo lại chơi như lên đồng nhất là Nolito và Aspas. Trong một trận chơi xuất thần Nolito thực hiện cú sút tuyệt hảo vào ngay góc thượng phải khiến cho thủ môn Barcelona bó tay. Cũng chính cầu thủ này có hai đường chuyền cho Aspas nâng cao tỷ số.
Nói chung đây là trận đấu rất tệ hại của Barcelona đồng thời cũng là trận chơi đầy thăng hoa của các cầu thủ đội chủ nhà Celta de Vigo.
Tuy nhiên với giải đấu còn đến những 33 trận nữa, giới hâm mộ Messi và Barcelona mong là sẽ không còn những trận “dở hơi” như thế này nữa. Nếu nó xảy ra lần nữa thật là uổng phí khi giới lãnh đạo Barcelona đã bỏ ra số tiền khủng để mua các ngôi sao về thi đấu. (TTC)



























































































