Khi viên ngọc trai Galatea có thể cất tiếng nói

 

Ngọc Lan/Người Việt




WESTMINSTER, Calif. (NV) – Ba năm trước đây, lần đầu tiên biết đến Chí Huỳnh, người mà tạp chí Modern Jewelry từng nhận xét rằng: “Nếu có một nhà thiết kế trang sức nào có thể khiến tim tôi lặng đi… thì đó chính là Chi Galatea Huynh”, tôi đã được nghe nói đến Galatea, viên ngọc trai độc nhất vô nhị của anh.


Các tạp chí chuyên về trang sức thế giới như Modern Jewelry Magazine, JCK Magazine, Beauty Magazine, Jewelry News Asia, Watch and Jewelry Review Magazine, v.v. nhắc đến Chí Huỳnh như người mang đến những đột phá, những sáng tạo bất ngờ, độc đáo và dành được nhiều giải thưởng về thiết kế trang sức.


Lần này, trở lại với cộng đồng Việt trong cuộc triển lãm mang chủ đề “Momento”, Chí Huỳnh một lần nữa làm người ta phải ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng, nhìn ngắm những viên ngọc biết nói hay những bức tranh biết hát – một sáng tạo mới của nhà thiết kế này.










Nhà thiết kế Chí Huỳnh bên tranh và nữ trang do anh thiết kế (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)



Bức tranh biết hát




Dẫn tôi đến trước bức tranh “Blue Lotus” của mình, họa sĩ Ann Phong, một trong ba họa sĩ có tranh triển lãm chung với những trang sức của Chí Huỳnh lần này, dùng chiếc điện thoại smartphone đặt nhẹ vào nơi có hình hoa sen, bỗng dưng bài hát “Đêm Thu” của Đặng Thế Phong qua giọng ca của Bác sĩ Bích Liên vang lên. Tôi vừa ngắm đóa sen xanh, vừa nghe “Hoa đứng im như mắc buồn/Lòng ta xao xuyến/Lắng nghe lời hoa…”


Họa sĩ Ann Phong lại đặt nhẹ chiếc điện thoại lên một góc khác của bức tranh, trong tích tắc, giọng của tác giả Blue Lotus cất lên, như đang trò chuyện, tâm tình cùng khách thưởng lãm về những gì cô gửi gắm qua tác phẩm này.


Chưa hết, ở một tấm tranh khác, “Oh How Time Flies”, sau khi chiếc điện thoại chạm vào, trên màn hình của nó hiện lên thêm cả một loạt tranh khác của nữ họa sĩ này, như để người xem có thêm sự so sánh, hay sự nhớ về, từ những liên tưởng toát ra từ bức tranh đang xem.


“Thú vị không?” chị hỏi. Tôi vẫn tròn xoe mắt. Hơn cả thú vị chứ!


“Khi Chí Huỳnh đưa ra ý tưởng cho tiếng nói vào tranh, tôi cảm thấy cánh cửa sáng tạo trong tôi được mở ra. Nghệ thuật tạo hình không chỉ còn là thị giác và cảm xúc, mà còn bao gồm thính giác nữa,” họa sĩ Ann Phong cho biết.


Để có thể có được điều thú vị đó, người họa sĩ đã dùng những “microchip” do Chí Huỳnh thiết kế có thể thâu tiếng nói và lưu lại những hình ảnh để giữ trong những bức tranh đó.










Họa sĩ Ann Phong bên tác phẩm “Oh How Time Flies” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)



Viên ngọc biết nói




Lấy chiếc iPhone của mình chạm nhẹ vào một viên ngọc trai Galatea, giọng nói thỏ thẻ chưa rõ âm của một đứa bé cất lên. “Tiếng của con tôi lúc mới biết nói đó, “I love you alot” Chí khoe.


Ồ, ra là viên ngọc trai kia đâu chỉ là một món trang sức đeo trên cổ, mà nó còn chứa đựng cả một khoảnh khắc quý giá của đời người: lúc con mình cất những tiếng nói đầu tiên.


Cứ vậy, từ chiếc nhẫn, đôi hoa tai, sợi dây chuyền, đến tấm tranh đều vượt ra khỏi ý nghĩa thường tình của nó, để có thể trở thành nơi ghi dấu, cất giữ những gì mà người ta không muốn quên.


“Ý tưởng muốn đưa ‘con chip’ thu giữ những điều này vào các món nữ trang đến với anh như thế?” tôi hỏi


“Trước đây ba tôi tặng tôi cái đồng hồ, giờ ba tôi mất rồi. Chiếc đồng hồ đó giờ là một kỷ niệm đẹp. Mỗi khi lấy cái đồng hồ ra, tôi không chỉ thấy đồng hồ mà thấy ba tôi. Tôi nghĩ cái đồng hồ đó mà có tiếng nói của ba, thấy được hình của ba thì nó càng hay nữa,” Chí nói


Anh tiếp, “Tôi nghĩ làm sao mình có thể làm ra một món quà, một món nữ trang mà nó có thể lưu lại những tâm hồn, những tiếng nói của người qua đời hay người yêu, hay 50 năm nữa mình giữ lại những kỷ niệm của con cái, gia đình, rồi mình trao lại cho con mình thì mình thấy nó rất là hay.”


Ý tưởng làm “bức tranh biết hát,” “viên ngọc biết nói” ra đời như thế.


Anh nói như tâm sự, “Thực ra khi làm về vàng bạc thì tôi đã không nghĩ là ‘con chip’ này chỉ để vào nữ trang mà còn có thể đặt vào tranh ảnh hay bất cứ vật gì khác, từ con gấu bông, từ những vật gì mình thích giữ làm kỷ niệm, một lời nói gì đó mình muốn gửi đi để làm kỷ niệm, cái gì mình cũng làm được hết.”


“Riêng với tranh thì càng hay hơn vì khi coi tranh, người ta vẫn thường tự hỏi người họ sĩ muốn nói điều gì qua tác phẩm này. Dĩ nhiên người xem có ý của riêng mình, nhưng người ta vẫn muốn có sự giao tiếp cá nhân với họa sĩ. Thì giờ đây, họa sĩ có cơ hội được gửi đi những lời nói của mình khi mình không có trong phòng tranh.Người xem đứng trước bức tranh, chỉ cần đụng vào nó là có thể nghe được lời của họa sĩ, người ta mua, mang về nhà làm kỷ niệm,” Chí Huỳnh giải thích thêm.










Một thiết kế bằng ngọc trai Galatea của Chí Huỳnh tại triển lãm “Momento” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)



Hai năm thực hiện ý tưởng “Momento”




Chí cho rằng anh mất hai năm để thực hiện ý tưởng này, dù rằng kỹ thuật của “microchip” đã có cả nửa thế kỷ.


“Thực ra kỹ thuật này có cả 50 năm rồi, mình không phải là người phát minh ra kỹ thuật này nhưng làm ra ‘con chip’ để bỏ vào những món nữ trang nhỏ xíu này mới là vấn đề vì nó nhỏ quá thì không xài được. Vấn đề là làm sao cho nó xài được!” Người nghệ sĩ làm công việc của nhà kỹ thuật cho biết.


“Trở ngại nữa,” theo Chí, “là cái app.”


Anh giải thích, “Xưa giờ kỹ thuật này người ta chỉ làm để ‘activate’ kích hoạt cái gì đó chứ không có ‘interact’ làm cho nó tác động qua lại lẫn nhau. Thành ra mình là người đầu tiên làm cái ‘con chip’ này để ‘interact’ với một người khác hơn là với chủ nhân của ‘con chíp’ đó, để người khác có thể đụng vào và nói chuyện được.”


“Điều đặc biệt nữa là ‘con chip’ này không có pin, thành ra nó cần điện từ một cái điện thoại. Khi cục pin trong điện thoại để gần thì nó charge điện qua liền. Có làn sóng điện nạp vào, thì nó mới phát lên được.”


“Tuy nhiên” (lại có những chữ “tuy nhiên” cho những thứ khiến người ta say mê), “cái trở ngại là điện khi gặp kim loại thì nó sẽ vào kim loại chứ không vào ‘con chip’. Mà nữ trang thì có kim loại. Vậy thì kỹ thuật của mình là phải làm sao chế được ‘con chip’ để đưa vào nữ trang có kim loại mà vẫn xài được,” Chí Huỳnh diễn giải về cách mình làm trong niềm hứng khởi lẫn đam mê.


“Liệu ‘con chip’ đó có đưa vô được tất cả những món nữ trang không?” Tôi lại tò mò.










Một thiết kế của Chí Huỳnh tại triển lãm “Momento” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Anh cho biết, “Mình có thể bỏ con chip đó vào ngọc trai được, đá quý được, nói chung là những mẫu nào có kích thước từ 10 mm trở lên thì đều bỏ vào được vì con chip cũng lớn khoảng đó. Đơn giản vậy thôi.”


“Nhưng bỏ vô khó không?” – “Dĩ nhiên là nó rất là rắc rối nhưng mình có kỹ thuật làm như vậy được thì nó xài được. Hơn nữa con chip của mình đặc biệt, nó khác hơn những con chip bán ở ngoài, nên phải tự chế và đặt hàng riêng.”


“Mà đặc biệt mới thành chuyện lạ chứ không thì đâu có gì nói,” anh lại bật cười sau câu trả lời của mình.


“Vậy ra anh không chỉ là một họa sĩ, người chế tác mà còn là một người sành về kỹ thuật nữa, đúng không?” Nghe tôi nói, anh bảo, “Tôi là loại người giống như ‘inventor’, người sáng tạo.”


“Tôi chế tạo ở nhiều ngành nghề lắm chứ không phải chỉ có sáng tác nữ trang hay tranh ảnh không thôi. Bất cứ cái gì mà hơi lạ lạ, thay đổi cho công việc được phát triển tốt hơn là tôi cứ tò mò nghiên cứu làm sao cho được đẹp hơn, được tốt hơn,” anh nói thêm.


Quả thật, nhiều báo chí quốc tế chuyên về nữ trang đã khen ngợi sự kết hợp tài tình giữa nghệ thuật trang sức và kỹ thuật này của Chí Huỳnh.


Tuy nhiên, vẫn phải tận mắt chứng kiến mới thấy hết được sự sáng tạo độc đáo này ra sao.


Cuộc triển lãm mang chủ đề “Momento”, giới thiệu trang sức do Chí Huỳnh thiết kế cùng những tác phẩm mới nhất của các hoạ sĩ Ann Phong, Christine Nguyễn và Nguyên Khai do Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA ) tổ chức vẫn còn tiếp tục vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, 14 và 15 Tháng 11, 2015 tại Việt Báo Gallery, số 14841 Moran St, Westminster, CA 92683.


Giờ mở cửa phòng triển lãm: từ 11:00 giờ sáng đến 5 giờ chiều.


Vào cửa tham dự hoàn toàn miễn phí.


Mọi chi tiết về cuộc triển lãm “Momento,” xin liên lạc điện thoại (714) 805-7363 hay vào thăm trang nhà www.galateausa.com và www.vaala.org.



Liên lạc tác giả: [email protected]


 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT