LTS – Dưới đây là thư của độc giả Lê Hùng gởi Tòa Soạn về các món ăn ngon tại Little Saigon. Xin gởi đến độc giả Người Việt.
***
Hết Phở của anh Dân Huỳnh, giờ tới Cơm Tay Cầm của Ngọc Lan. Kiểu này thì bà con ở chung quanh vùng Little Saigon khỏe re, cứ thế mà toàn gia đình leo lên xe trực chỉ Ðiểm Hẹn Lại Lên mà “enjoy” một buổi ăn tối cuối tuần, hay trong dịp ngày lễ, một cách vui vẻ.
Gia đình tôi gồm 4 người (1 nam, 3 nữ – nôm na là Âm thịnh Dương suy), cứ mỗi lần cuối tuần tính chuyện đi ăn là lên xe thế nào cũng tranh luận hơn 15 hay 20 phút về chỗ nào, đi đâu. Nhà thì tương đối gần các tiệm ăn ngon trong vùng Little Saigon, nên không quyết định sớm thì xe đã ra tới ngã ba đầu đường rồi. Không biết hướng nào mà quẹo.
Sơ sơ cũng gần hơn 100 tiệm ăn Việt Nam trong vùng, không kể Mỹ, Mexico, Ðại Hàn, Trung Quốc, Nhật, Thái Lan, Ấn Ðộ, Cuba,… Nếu anh Dân, chị Ngọc Lan cách nhau hơn một tháng mới giới thiệu một tiệm thì biết bao giờ mới có dịp được thưởng thức hết các món ăn, ngon, bổ và tinh khiết của địa phương chúng ta?
Vậy tôi xin góp vài ý chủ quan của mình (theo khẩu vị của bản thân và gia đình hay đi ăn ở ngoài):
Bún Bò Huế: Hương Giang (mới đây thì có thử ở quán Q1)
Phở Gà: Song Hải (chỉ có một cái phiền là chờ lâu quá)
Nem nướng: Brodard (cái này thì Nhất Anh và Ngọc Lan vừa giới thiệu – NV)
AYCE buffet: Gen
Nào cùng làm một vòng Bolsa, và chúc mọi người “Bon Appetit and Good Health.”
Hùng Lê
(Các bạn từng ăn một món “không thể chê vào đâu được,” tại nhà hàng, quán ăn nơi mình sống? Xin chia sẻ cùng độc giả Người Việt: [email protected])

































































































