TỔNG HỢP – Ngôi sao người Argentina, Lionel Messi đoạt được giải thưởng Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất của giải vô địch bóng tròn nhà nghề Tây Ban Nha – La Liga.

Siêu sao Barcelona, Lionel Messi và cậu quý tử Thiago. (Hình: Getty Images)
Lionel Messi vượt qua siêu sao khác, Cristiano Ronaldo để nhận được giải Best Player of La Liga tại buổi lễ trao giải thưởng hàng năm của La Liga diễn ra tại Barcelona ngày Thứ Hai vừa qua.
Giải thưởng này, đến cùng ngày với cặp đội Messi và Ronaldo có tên trong danh sách rút gọn của giải Quả Cầu Vàng Ballon d’Or 2015.
Với kỹ thuật đi banh siêu hạng, Messi từng cùng đồng đội đưa Barca đoạt cả ba giải thưởng trong mùa bóng đầu tiên mà cầu thủ này ra sân trong màu áo đội bóng. Luis Enrique được giải huấn luyện viên tài ba nhất trong năm, trong khi hai trong số các tiền đạo của ông cũng được tuyên dương.
Ngoài giải Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất (Best Player), Messi còn ẵm luôn giải thưởng Tiền Đạo Hay Nhất (Best Striker). Đây là lần thứ sáu mà Messi đoạt cả hai danh hiệu. Trong khi đó đồng đội của anh, Neymar – cũng có tên trong danh sách rút gọn Ballon d’Or, nhận được giải thưởng Cầu Thủ Châu Mỹ Hay Nhất (Best American Player).
Messi cho biết: “Thật vinh dự cho tôi khi nhận được giải thưởng cao quý này trước nhiều cầu thủ quan trọng khác của các đội bóng tại league, tôi rất hạnh phúc.”
“Với giải thưởng này, đặc biệt, tôi muốn dành cho con trai tôi, Thiago, mặc dù cậu ta chưa đủ hiểu biết hết.”
Tiền vệ người Algeria của đội Valencia, Sofiane Feghouli nhận giải thưởng Cầu Thủ Châu Phi Hay Nhất (Best African Player) trong khi Claudio Bravo của Barcelona được chọn là Thủ Môn Xuất Sắc Nhất (Best Goalkeeper).

Bộ “tam mã” Barcelona từ trái qua phải: Suarez, Neymar, Messi. (Hình: Getty Images)
Còn Ronaldo được giải Fan’s Five Star Player, với thủ quân đội Real Madrid, Sergio Ramos là Hậu Vệ Hay Nhất trong khi giải Tiền Vệ Hay Nhất – Best Midfielder về tay cầu thủ Columbia, James Rodriguez.
Trước khi nhận giải thưởng, và với sự đồng thuận của tiền đạo Ronaldo, Ramos đưa ra lời cảnh báo cho đối thủ Barcelona tiếp theo sau trận thua muối mặt đội này 4-0 mới đây trên sân Santiago Bernabeu.
Nói với Teledeporte Ramos cho biết: “Thật là một tuần lễ đầy khó khăn sau khi thua trận tệ hại trong trận Calsico mà chúng tôi phải chịu đựng.”
“Giờ đây là lúc chúng tôi phải quên tất cả và tránh mất bất cứ điểm nào tại La Liga. Barca tận hưởng kết quả này nhưng không có gì tồn tại mãi mãi.” (TTC)



























































































