UEFA Champions League 2015-16
Manchester United xuống dự Europa League
TỔNG HỢP – Sau lượt trận đấu ngày Thứ Tư, 8 tháng 12, 2015, vòng bảng giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ UEFA Champions League (còn được gọi là cúp C1) 2015-16 chính thức hạ màn. 16 đội lọt vào vòng 16 đấu loại trực tiếp sẽ rút thăm bắt cặp đấu vào ngày 14 tháng 12, 2015 tới đây tại Nyon, Thụy Sĩ.

Huấn luyện viên Louis van Gaal của Manchester United, cúi đầu buồn bã trong trận đấu cuối cùng vòng bảng với đội
chủ nhà VFL Wolfsburg diễn ra tại Volkswagen arena, Wolfsburg, Đức ngày 8 tháng 12, 2015. (Hình: Getty Images)
Premier League Anh Quốc có bốn đội tham dự Champions League. Sau vòng đấu bảng chỉ có ba đội đi tiếp và một đội xuống sân chơi giải Europa League.
Bước vào lượt trận thi đấu cuối cùng của vòng bảng, nếu như Arsenal có cuộc vượt qua khỏi vòng bảng một cách hết sức ngoạn mục với chiến thắng trước đội chủ nhà Hy Lạp Olympiakos 3-0 vào ngày Thứ Tư vừa qua, thì ngày trước đó, đội bóng của huấn luyện viên Van Gaal phải từ giã để xuống sân chơi thấp hơn Europa League khi thua đội bóng Đức Wolfsburg với tỉ số 2-3.
Trong khi đó hai đội bóng câu lạc bộ khác là Manchester City và Chelsea tiếp tục có mặt vòng 16 với vị trí đầu bảng D và G.
Trở lại tình hình tám bảng thi đấu sau khi vòng đấu bảng kết thúc:
Bảng A: Hai đội bóng nắm tay nhau vào vòng trong là Real Madrid và Paris Saint Germain (PSG). Đội bóng siêu sao Ronaldo được 16 điểm với 5 trận thắng, 1 hòa đứng đầu bảng. Tiếp theo là PSG được 13 điểm với 4 thắng, 1 hòa, 1 bại.
Còn đội Shakhtar Donetsk chiếm hạng ba chỉ với 1 thắng 5 bại, 3 điểm, được an ủi cho xuống chơi ở giải Europa League. Riêng đội Malmo FF bị loại hẳn.
Bảng B: Trước khi bước vào trận đấu ngày Thứ Tư, 8 tháng 12, thầy trò huấn luyện viên Van Gaal hy vọng sẽ có được 3 điểm trước đội chủ nhà Wolfsburg. Nhưng mặc dù mở tỉ số trước ở phút thứ 10 do công của cầu thủ trẻ Martial, mới tậu về với phí chuyển nhượng kinh khủng, lưới của đội bóng Anh bị lủng hai lần liên tiếp từ bàn thắng của Naldo phút 13 và Vieirinha phút 29. Mặc dù sau đó Guilavogui đánh đầu vào lưới nhà phút 82, giúp cho Manchester United quân bình tỉ số. Tuy nhiên với lối chơi như mơ ngủ, không những các cầu thủ xứ sở sương mùa không thừa thắng xông lên trái lại còn để cho đối thủ của mình có cơ hội ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 chỉ hai phút sau đó. Lần này chính Naldo lập cú đúp và giúp đội nhà có mặt vòng 16 với vị trí đứng đầu bảng B được 12 điểm.
Còn Manchester United đành phải xuống sân chơi thấp hơn Europa League.
Trong khi đó PSV Eindhoven được 10 điểm sau khi đá bại CSKA Moscow của Nga với tỉ số 2-1 cũng lọt vào vòng trong.
Riêng đội CSKA Moscow chỉ 4 điểm cầm đèn lái bảng nên trở thành khán giả khi vòng bảng kết thúc.

Hậu vệ Đức Per Mertesacker (giữa) của đội bóng Arsenal cùng đồng đội vui mừng sau khi đá bại đội chủ nhà Olympiacos
3-0 trong trận cuối cùng vòng bảng diễn ra vào ngày 9 tháng 12, 2015 tại Georgios Karaiskakis, Piraeus, Hy Lạp. (Hình:
Getty Images)
Việc thất bại và rời khỏi Champions League ngay từ vòng bảng của đội bóng đại gia Anh Quốc đã khiến cho giới ủng hộ đội này rất thất vọng và không ngừng lên tiếng chỉ trích và đòi sa thải huấn luyện viên Hòa Lan, Van Gaal.
Không biết chủ nhân người Mỹ của đội này giải quyết ra sao, nhưng xem ra chiếc ghế nóng của Van Gaal không còn vững chắc được nữa.
Bảng C: Hai đội Atletico Madrid của Tây Ban Nha, 13 điểm và Benfica, Bồ Đào Nha, 10 điểm đều lọt vào vòng đấu loại trực tiếp với tư cách nhất nhì bảng. Riêng đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray, 5 điểm được quyền dự… Europa League còn Astana, 4 điểm về nhà xem tivi các trận đấu còn lại.
Bảng D: Như chúng tôi đã loan tin trước đây, đội bóng thành Manchester của tỉ phú Ả Rập chính thức có mặt vòng 16 trước khi lượt đấu cuối cùng bảng này diễn ra. Với 12 điểm, Manchester City đứng đầu bảng hơn Juventus của Ý 1 điểm, và cả hai đều đi tiếp.
Trong khi đó đội Sevilla của Tây Ban Nha chỉ 6 điểm hạng ba và có mặt tại giải Europa League. Còn Borussia Monchengladbach 5 điểm cầm đèn lái và… trở thành khán giả.
Bảng E: Không còn động lực để thi đấu, đội bóng đầu bảng trước khi lượt cuối cùng khởi tranh, đã đưa ra thành phần hầu hết dự bị so tài với đội Bayer Leverkusen của Đức. Kết quả cả hai hòa nhau 1-1 với hai bàn thắng đến từ siêu sao Messi phút 20 và tiền đạo Mexico, Javier Hernandez 3 phút sau đó. Đây là bàn thắng thứ 80 của Messi tại giải Champions League.

Tiền đạo Aaron Ramsey của Arsenal (trái) tranh chấp bóng với Felipe Pardo (phải) của Olympiakos trong trận đấu
cuối vòng bảng F giải UEFA Champions League giữa hai đội Arsenal và Olympiacos diễn ra trên sân Georgios
Karaiskakis, Piraeus, Hy Lạp ngày 9 tháng 12, 2015. (Hình: Getty Images)
Huấn luyện viên Luis Enrique của Barcelona cho ngôi sao Brazil, Neymar ngồi ngoài – vì chấn thương – cùng với với tiền đạo “cắn người” Luis Suarez trong khi cả bộ đôi Andres Iniesta và Gerard Pique không cùng đồng đội đến Đức.
Phía Bayer Leverkusen tuy cầm hòa trước Barcelona nhưng chỉ 1 điểm không đủ để đi tiếp đành xuống sân chơi Europa League nhường chỗ vào vòng 16 cho đội đứng nhì Roma của Ý, cùng 6 điểm nhưng hơn đối đầu trực tiếp (4-4/3-2).
Huấn luyện viên Roger Schmidt tỏ ý tiếc nuối: “Chúng tôi có nhiều cơ hội để thắng trận đấu. Thật là thất vọng.”
Riêng đội BATE Borisov đứng chót bảng nên đành bị loại khỏi cả hai giải Champions League và Europa League.
Bảng F: Trước khi lượt cuối cùng khởi tranh, tưởng chừng như thầy trò huấn luyện viên Wenger sẽ phải xuống sân chơi thấp hơn, nhưng trong trận đấu cuối cùng vòng bảng ngày Thứ Tư vừa qua, các cầu thủ Arsenal đã thi đấu rất hay, đá bại đội chủ nhà Olympiakos 3-0, lọt qua khe cửa hẹp để tiến sâu vào giải một cách không ngờ.
Đội bóng Olympiakos chiếm nhiều lợi thế trước khi đối đầu với Arsenal. Hơn Arsenal 3 điểm (9 so với 6) thế nên chỉ cần hòa là đủ loại Arsenal để tiếp tục cuộc chơi. Hơn nữa, vì trận lượt đi, Olympiakos đã thắng Arsenal 3-2 tại London, thế nên Arsenal muốn đi tiếp phải thắng từ cách biệt hai bàn trở lên hoặc với tỉ số ít nhất 3-2. Nhưng Arsenal đã làm được hơn thế với chiến thắng áp đảo 3-0 trước đội chủ nhà. Tiền đạo Pháp, Olivier Giroud trong trận đấu đầy thăng hoa, lập cú hat trick ở những phút 29, 49 và 67 (phạt đền).
Sau trận đấu, huấn luyện viên Arsene Wenger tuyên bố: “Tôi đã nói trước đó, đây sẽ là cuộc đào thoát vĩ đại và hết sức ngoạn mục.”
“Không nhiều người tin rằng chúng tôi có cơ hội, nhưng chúng tôi là một đội thực sự tạo ra cơ hội. Đây là một trong những kết quả tốt nhất của tôi tại giải đấu này. Chúng tôi đã có màn thi đấu hoàn hảo để thắng trận và chúng tôi đã làm được.”
Arsenal vào vòng 16 bảng này với tư cách đội đứng nhì, cùng với Bayern Munich, chiếm ngôi đầu bảng sau khi thắng dễ Dinamo Zagreb 2-0. Riêng đội Olympiakos ngậm ngùi xuống sân chơi Europa League còn Dinamo Zagreb sớm trở thành khán giả.
Bảng G: Tại bảng này, đội bóng huấn luyện viên Mourinho, dù thi đấu bết bát tại giải Premier League Anh Quốc, nhưng đã không để cho người hâm mộ thất vọng khi có chiến thắng 2-0 trước đội bóng Porto của Bồ Đào Nha ngay trên sân nhà tại London, Anh Quốc để có mặt vòng 16 với tư cách đội đầu bảng. Cả hai bàn thắng đến từ Ivan Marcano phút 12 và Willian phút 52.

Cầu thủ Willian của Chelsea ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà trong trận đấu cuối cùng vòng bảng G giữa đội Chelsea
và FC Porto diễn ra trên sân Stamford Bridge, London, Anh Quốc ngày 9 tháng 12, 2015. (Hình: Getty Images)
Còn đội Porto, sau trận thua này chiếm vị trí thứ ba, đành phải từ giã sân chơi Champions League.
Trong khi đó Dynamo Kiev, vượt lên đứng thứ nhì nhờ trận thắng với tỉ số khít khao 1-0 trước đội khách Maccabi Tel Aviv. Trận này phải thi đấu trên sân không khán giả tại thủ đô Kiev của Ukraine như là hình phạt đối với Dynamo về việc xảy ra vụ tấn công mang tính chất kỳ thị chủng tộc của các cổ động viên đội bóng này trong Tháng Mười vừa qua.
Cầm đèn lái bảng này, Maccabi Tel Aviv trở thành khán giả là lẽ đương nhiên.
Bảng H: Đội bóng câu lạc bộ Gent của Bỉ có mặt ở vòng 16 đấu loại trực tiếp với tư cách đội nhì bảng, được 10 điểm, sau khi đá bại đội đứng đầu Zenit St. Petersburg 2-1 với hai bàn thắng của Laurent Depoitre và Danijel Milicevic.Zenit được 15 điểm qua 5 trận thắng 1 thua.
Ngay cả nếu như bị thua, đội bóng Bỉ vẫn đủ điều kiện đi tiếp bởi vì đội bóng Pháp Lyon làm khách và thắng đội chủ nhà Valencia 2-0.
Thua trận này, Valencia chỉ được 6 điểm đứng thứ ba, đành xuống sân chơi Europa League trong khi Lyon về Pháp chờ sang năm hy vọng chơi tiếp.
Huấn luyện viên Gary Neville, cựu hậu vệ Manchester United vừa mới đảm nhiệm chức vụ dẫn dắt đội Valencia vào ngày Chủ Nhật trước đó, cho biết:
“Họ thi đấu tốt hơn chúng tôi và không có gì bào chữa cả. Chúng tôi không thể bằng lòng những gì chúng tôi thể hiện trên sân và không thể quy trách bất cứ ai cả.” (TTC)



























































































