Premier League: Tiếp tục thua Stoke City 2-0
Leicester City vẫn giữ ngôi đầu bảng
TỔNG HỢP – Tất cả 9 trận đấu của giải bóng tròn ngoại hạng Anh Premier League đều diễn ra trong ngày Boxing Day, trong đó có hai trong số những trận đấu được mong đợi là Manchester United so tài với Stoke City và trận ra mắt đầu tiên của Chelsea dưới sự dẫn dắt của Hiddink tạm thời thay thế cho “Người Đặc Biệt” Mourinho bị sa thải mới đây.

Huấn luyện viên đội Manchester United, Louis van Gaal (giữa) không vui chút nào khi rời khỏi sân Britannia Stadium, Stoke-on-Trent, Anh Quốc sau khi đội của ông thua Stoke City 2-0 diễn ra vào ngày Boxing Day, 26 tháng 12, 2015. (Hình: Getty Images)
Ngoài ra giới hâm mộ còn chờ xem liệu đội bóng của nhà tỷ phú Thái Lan, Leicester City có tiếp tục thăng hoa củng cố ngôi đầu bảng của mình hay không khi đối đầu trước đội bóng cũ của danh thủ Gerrard, hiện chơi cho đội Los Angeles Galaxy là Liverpool.
Làm khách trên sân Britannia Stadium, cho trận đấu ngày Thứ Bảy “Boxing Day,” 26 tháng 12, 2015, thầy trò huấn luyện viên Louis Van Gaal lại thêm một lần nữa thảm bại trước đội chủ nhà Stoke City với tỉ số 2-0.
Cả hai bàn thắng trong hiệp đầu từ Bojan Krkic và Marko Arnautovic đã đưa Stoke City lần lượt hạ gục các đội bóng sừng sỏ Chelsea, Manchester City và giờ đây là Manchester United ngay trên sân nhà trong mùa bóng này.
Với 3 điểm có được, đội bóng của huấn luyện viên Mark Hughes nâng tổng số điểm lên 26, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng trong khi Manchester United vẫn giữ con số 29 điểm, đứng hàng thứ 6, sau các đội Leicester, Arsenal, Manchester City, Tottenham Hotspur và Crystal Palace.
Với trận thua này, lần đầu tiên kể từ mùa bóng 1961, Manchester United thua bốn trận liên tiếp cũng như bảy trận không biết thắng trong tất cả các cuộc tranh tài. Hơn nữa cả 6 trận này đều do Van Gaal dẫn dắt.

Tiền vệ Manchester United, Andreas Pereira (phải) dẫn banh trước sự đuổi theo truy cản của cầu thủ Stoke City trong trận đấu giải Premier League diễn ra giữa Manchester United và Stoke City trên sân Britannia Stadium, Stoke-on-Trent, Anh Quốc ngày 26 tháng 12, 2015. (Hình: Getty Images)
Trước kết quả tệ hại này, huấn luyện viên Van Gaal đang đứng trước nguy cơ rời khỏi ghế nóng khi mà giới lãnh đạo Manchester United từng nói với ông phải thắng ít nhất hai trong ba trận đấu nếu không muốn bị sa thải. Giờ đây Manchester United và Louis Van Gaal đã thua hai trận rồi.
Trở lại trận đấu, trong những phút đầu tiên, đội chủ nhà Stoke City tỏ ra nguy hiểm khi Arnautovic và Xherdan Shaqiri có nhiều lần vượt qua hàng phòng ngự United gây khó khăn không ít cho thủ thành de Gea. Và ngay trong hiệp một, ở phút 19 và 26 lần lượt Bojan và Arnautovic cho de Gea vào lưới lượm banh.
Bàn thắng đầu tiên xảy ra khi một cầu thủ Manchester United đội đầu đưa banh về cho thủ môn nhà, nhưng quá nhẹ để cho Johnson lao nhanh xuống lấy được banh chuyền ngang cho Bojan sút tung lưới.
Đến phút 25, Stoke City hưởng quả đá phạt trực tiếp ngoài vùng cấm địa Man United. Bojan đá quả phạt này, banh trúng một cầu thủ đội khách dội đến chân Arnautovic. Và từ khoảng cách 25 yards, cầu thủ này sút quả banh như tên bắn đi vào góc thượng trái làm thủ môn de Gea bó tay ấn định tỉ số chung cuộc 2-0 về cho Stoke City.
Tiền đạo Wayne Rooney, ngồi ghế dự bị được tung vào sân ở hiệp nhì với mong cứu vãn tình thế nhưng các cơ hội ngon ăn có thể thu ngắn cách biệt đều qua đi. Cuối cùng, Van Gaal và các cầu thủ của mình rời khỏi sân với trận thua thứ ba liên tiếp tại giải Premier League và là trận thua thứ tư nếu tính luôn cả giải Champions League như đã đề cập ở trên.

Tân huấn luyện viên đội bóng Chelsea, Guus Hiddink (phải) nhìn vào cầu thủ Willian của Chelsea trong trận đấu giải Premier League giữa Chelsea và Watford diễn ra trên sân Stamford Bridge, London, Anh Quốc ngày 26 tháng 12, 2015. (Hình: Getty Images)
Chỉ với 29 điểm qua 18 trận đấu, có thể nói đây là kết quả tệ nhất của Manchester United tại giải Premier League từ trước đến nay.
Huấn luyện viên Van Gaal, 64 tuổi, nếu như những ngày đầu mới đầy tự tin bao nhiêu giờ đây chiếc ghế mà ông đang ngồi lung lay dữ dội, có thể rơi rụng bất cứ lúc nào.
Tình hình tồi tệ đến nỗi mà ngay trong cuộc họp báo vào đầu tuần này, Van Gaal đã tỏ ra bực bội khi các phóng viên báo chí đưa ra những câu hỏi liên quan đến tương lai của ông:
“Đó là điều mà tôi thảo luận với phó chủ tịch điều hành Ed Woodward chứ không phải quý vị. Không phải lúc nào giới lãnh đạo đội bóng cũng sa thải tôi. Đôi khi tôi phải tự quyết định nhưng tôi là người, đầu tiên, muốn nói chuyện với hội đồng quản trị Manchester United và các nhân viên ban huấn luyện cùng cầu thủ của tôi chứ không phải quý vị.”
Giờ đây không biết tình trạng của Van Gaal có tương tự như “Người Đặc Biệt” Mourinho buộc phải “đứt gánh nửa đường” hay không.
Trong khi đó, đội bóng Chelsea ngay sau khi Mourinho ra đi có được trận thắng đầu tiên vào ngày 19 tháng 12, 2015, 3-1 trước Sunderland. Nhưng với trận đấu này, huấn luyện viên Hòa Lan, Hiddink vừa về Chelsea và ông chỉ trong tình trạng theo dõi đội bóng mình bắt đầu dẫn dắt.
Trận đấu giữa Chelsea và tân binh Premier League Watford trong ngày Boxing Day là trận đầu tiên mà Hiddink dẫn dắt đội này có kết quả hòa 2-2 khiến cho Hiddink cảm thấy thất vọng khi chơi trên sân nhà.
Tiền đạo Diego Costa của Chelsea ghi hai bàn thắng ở phút 32 và 65 trong khi phía Watford cũng có hai lần tung lưới đối thủ ở phút 42 khi Deeney ghi bàn bằng quả đá phạt đền và phút 56 từ O. Ighalo.

Tiền vệ Brazil, Willian của Chelsea đá quả phạt trực tiếp trong trận đấu giải Premier League giữa Chelsea và Watford diễn ra trên sân Stamford Bridge, London, Anh Quốc ngày 26 tháng 12, 2015. (Hình: Getty Images)
Được 1 điểm, với 19 điểm tổng cộng, Chelsea vẫn lẹt đẹt ở vị trí thứ 15 chỉ đứng hơn hai đội ngay trên vùng rớt hạng là Swansea City (thứ 16) và Newcastle United (thứ 17).
Ba đội cầm đèn lái trong vùng nguy cơ xuống sân chơi mùa bóng tới là Norwich City (thứ 18), 17 điểm, Sunderland (thứ 19) 12 điểm và Aston Villa của thủ môn tuyển Hoa Kỳ Brad Guzan chỉ 8 điểm nằm chót bảng.
Ở khu vực top 5 của Premier League, đội bóng nhà tỷ phú Thái Lan Leicester City dù thất bại trước đội chủ nhà Liverpool với tỉ số 1-0 nhưng với 38 điểm vẫn tiếp tục đứng đầu bảng nhờ Arsenal cũng trắng tay ra về khi bất ngờ thảm bại trước đội chủ nhà Southampton 4-0.
Arsenal, dù thua muối mặt trước Southampton, vẫn đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng chỉ kém Leicester 2 điểm. Trong khi đó, Manchester City tiếp tục xếp thứ ba khi thu ngắn cách biệt, chỉ kém sít Arsenal 1 điểm nhờ thắng dễ Sunderland 4-1.
Thứ tư là Tottenham Hotspur với 32 điểm sau khi đè bẹp Norwich City 3-0 trong trận đấu cùng ngày.
Vị trí cuối cùng trong top 5 dành cho Crystal Palace được 30 điểm sau khi có thêm 1 điểm vì để hòa với đội tân binh Bournemouth 0-0.
Như vậy khoảng cách biệt giữa các đội trong hàng top 5 không nhiều thế nên cuộc chạy đua đến đích chắc chắn sẽ có những cuộc bứt phá rất hấp dẫn khi còn đến những 20 vòng đấu. Ngay cả các đội bóng trong khu vực cuối bảng cũng ráo riết chạy đua… tránh xa vùng xuống sân chơi championship mùa bóng tới. (TTC)



























































































