Tiếng Việt Dấu Yêu (Kỳ 260)

Tình thầy trò và tinh thần tương trợ của cựu học sinh Võ Trường Toản



Hội Cựu Học Sinh Võ Trường Toản, với sự cố vấn của phu nhân Giáo Sư Nguyễn Trí Thành, vừa hội ngộ và gây quỹ hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Giêng, để tiếp tay, giúp đỡ quý Thầy Cô ở Việt Nam, các bạn Võ Trường Toản còn kẹt lại ở quê nhà, cũng như yểm trợ tinh thần và vật chất cho các bạn chậm chân đến sau. Ban chấp hành mới (2016-2018), với hội trưởng Trần Đức Nghĩa và hội phó Vương Quang Dũng, được sự yểm trợ của ông Nguyễn Huy Minh, đồng môn Võ Trường Toản và vợ là bà Minh Lan, đến từ Arizona, làm các bình hoa lụa trưng bày tại Diamond Seafood Restaurant, Garden Grove, giúp gây quỹ cho hội.

Đại Tá Hải Quân Hoàng Ngọc Tuấn, một đồng môn Võ Trường Toản, phát biểu.

Các bình hoa lụa.

Các bạn đồng môn ủng hộ.

Các bình hoa lụa do tay ông bà Nguyễn Huy Minh tạo nên.

Thầy trò Võ Trường Toản chụp hình lưu niệm.


Tâm tình thầy cô


 Hoa Thủy Tiên nở sau 8 ngày.

Hoa Thủy Tiên sau 14 ngày.

Hoa Thủy Tiên

Cành Hồng

Tết sắp đến, đây là lúc tỉa Thủy Tiên. Tôi mang mấy củ Thủy Tiên đã được ngâm nước từ hai hôm trước ra gọt và tỉa. Trời mưa to, không ra ngoài được, ngồi nghe nhạc và tỉa Thủy Tiên thật là hợp cảnh, hợp tình.

Tôi rất thích hoa, nhất là hoa Thủy Tiên, những cánh hoa mượt mà, thanh thoát, tinh khiết với hương thơm ngào ngạt. Những cánh hoa trắng muốt điểm nhị vàng bên những chiếc lá mảnh mai trong một bình thủy tinh trong suốt, ôi thật quyến rũ.

Ngày xưa khi còn bé, tôi rất thích nhìn bà nội tỉa hoa, nhưng rồi bà nội mất khi tôi chưa kịp học cách tỉa hoa Thủy Tiên. May quá, khi sang đinh cư tai Mỹ, tôi gặp lai một vị giáo sư dạy tôi thời trung học, cô đã “Truyền nghề” cho tôi. Cô dạy tôi thật tỉ mỉ và hết lòng như ngày xưa cô dạy tôi học tiếng Anh.

Chơi hoa trong dịp Tết là một nét đặc thù của văn hóa Việt Nam. Chúng ta tặng nhau những bình hoa ngày Tết để chúc nhau tươi như hoa, thơm như hoa, đẹp như hoa và hoa mang lại niềm hạnh phúc cho mọi nhà trong năm mới với đặc tính: Thơm, đẹp, tươi.

Tôi tỉa hoa chưa đẹp như cô giáo, chưa nở đúng ngày mình muốn như cô, nhưng cũng tàm tạm (cô tôi khen thế).

Tôi rất thích tự tay mình tỉa những đóa hoa thơm ngát, đẹp thanh thoát để tặng thầy cô mình trong dịp Tết. Đặt lên bàn thờ gia tiên những chậu hoa tinh khiết.

Rất tiếc, việc tỉa hoa cần tỉ mỉ và cần nhiều thời gian nên “nghề” tỉa Thủy Tiên ngày càng mai một. Ước gì các em học sinh của tôi khi lớn, sẽ có những em thích hoa Thủy Tiên và tôi sẽ “tuyền nghề cho các em.” Và cả Thầy lẫn trò thật vui khi ngắm những giò Thủy Tiên thanh nhã.


Em viết văn Việt


Mong Tết

Tuệ Đoàn, Lớp bốn.

Mấy hôm nay trời mưa và lạnh, em bị cảm vì bị mưa ước và vì em quên mang theo dù. Hôm nay mưa lại lớn , mẹ nói em nghỉ học để mẹ đưa đi bác sĩ.

Em ở nhà cả buổi sáng với dì và chờ mẹ về. Tời mưa lớn quá, em ngồi coi TV, dì thì lo che mưa máy chậu hoa của dì, dì cho em biết là Tết sắp đến, mấy chậu hoa này phải đẹp khi Tết đến.

Tết sắp đến, ô vui thật. Vậy là em sắp có tiền mùng tuổi, sắp được gặp bà ngoại và dì Út. Bà và dì hứa sẽ cho em một iPad vào Tết này. Vui thiệc là vui. Em líu lo với dì quên trời mưa, quên buồn vì không được đi học.

Không biết sao mà mưa hoài không hết, em không thích mưa đâu, em tích được chạy ngoài sân, mà không bị bịnh. Bây giờ em phải đi Bác sĩ với mẹ.

 

Lễ Tạ Ơn

Kristine Nguyễn, Lớp 6, Trường Việt ngữ Tustin, niên khóa 2015-2016

5-12-2015

Cứ mỗi thứ Năm cuối cùng của tháng mười một, dân chúng Mỹ lại cử hành ngày lễ Tạ ơn rất là long trọng. Gia đình em cùng hòa hợp với người dân bản xứ đón mừng ngày lễ với tấm lòng tha thiết tri ân.

Một tuần trước ngày lễ, Mẹ em bận rộn đi chợ mua sắm thực thẩm để chuẩn bị nấu nướng cho bữa ăn. Nào là khoai tây, bí rợ, củ hành, phô mai, bơ, bột mì và quan trọng nhất là chú gà tây béo mập, món ăn chính cho bữa ăn.

Hầu hết các cửa tiệm lớn đều đóng cửa để chuẩn bị cho ngày hôm sau, ngày bán rẻ nhất trong năm. Đây cũng là dịp cho nhân viên ở nhà tụ tập quay quần ăn uống, tạ ơn những ơn lành của Thượng đế chúc phúc trong năm.

Vì đây là năm đầu tiên chị Hai đi học xa nhà, mọi người được dịp hỏi thăm về nơi ăn chỗ ở cũng như việc học của chị. Sự nhộn nhịp và rồn rã của ngày vui, khiến căn nhà trở nên ấm cúng và thân mật hơn trong bữa ăn trưa. Con gà tây nướng năm nay thật ngon, cùng với khoai nghiền, bắp hầm, và chiếc bánh khoai bí rợ thơm phức. Cả gia đình ăn một bữa no nê bù lại cho buổi sáng bận rộn phụ mẹ nấu nướng. Sau bữa ăn, gia đình quây quần trong phòng khách xem diễn hành lễ Tạ ơn trên TV ba quay vào buổi sáng.

Ngày hôm sau em cùng chị Hai theo mẹ đi mua sắm đồ. Vì là ngày đại hạ giá lớn nhất trong năm, mọi người đi chợ mua đồ đông lắm. Thật là vất vả, chen chúc với đám đông đi mua hàng, nhưng tất cả đều vui vẻ khi ra về.

Lại một lễ Tạ ơn nữa đi qua, em cảm ơn Chúa đã ban cho gia đình em nhiều an lành và dồi dào sức khỏe. Nguyện xin Chúa cho nước Việt Nam và những nước nghèo khó được hòa bình, cơm no áo ấm để mọi người biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.

 

Lễ Tạ Ơn

Trần Nam, Lớp 6, Trường Việt ngữ Tustin, niên khóa 2015-2016

1-12-2015

Mỗi năm nhà em ăn tiệc Lễ Tạ Ơn. Lễ Tạ Ơn xảy ra vào tháng 11 mỗi năm. Toàn dân nước Mỹ ăn mừng Lễ Tạ Ơn để tưởng nhớ sự giúp đỡ của người bản xứ. Hồi xưa có một nhóm người từ nước Anh qua Châu Mỹ. Nhóm người này chúng ta gọi là Pilgrims. Khi người Pilgrims đặt chân đến Châu Mỹ thì vào mùa đông gió lạnh. Nhiều người bị chết đói và bệnh. Tới mùa xuân thì số người chết vì đói và bệnh tăng cao. May mắn cho họ, người thổ dân sẵn sàng cứu giúp. Để cám ơn, những người Pilgrims tổ chức tiệc cho người thổ dân và đó là ngày Lễ Tạ Ơn đầu tiên.

Gia đình của em cũng như bao người Mỹ khác năm nào cũng ăn lễ tạ ơn tưng bừng. Để chuẩn bị cho ngày lễ lớn này, ba mẹ đã mua gà tây, bánh ngọt, và khoai tây ở tiệm đồ ăn nổi tiếng Johhnny Rebs. Chiều thứ Tư bố em về sớm để chở em và mẹ em đi lấy đồ ăn. Trên đường từ Johnny Rebs về, mùi gà tây thơm phức làm em đói bụng cồn cào. Khi tới nhà ngoại mọi người đang bận rộn chuẩn bị ăn tối. Mọi người đứng lên cảm tạ Chúa và ăn tới lúc khi không đứng lên được nữa. Gia đình em kết thúc một bữa thứ Tư tuyệt vời với bánh ngọt tuyệt ngon. Sáng thứ Năm em giậy sớm để đi lễ ở nhà thờ Tustin. Lễ được cử hành bằng ba ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Việt. Sau lễ mọi người về nhà ăn tiệc. Bác Châu làm lẩu, bác Thư mua gà, và bố em làm thịt bò nướng. Ai cũng mang đồ ăn ngon để chia sẻ. Sau khi đứng lên cầu nguyện, mọi người ngồi xuống và ăn tới lúc đau cả bụng. Thứ Sáu em không có đi mua đồ ở những tiệm lớn như Walmart mà em đi chơi ở Santa Barbara. Em không đi tới những tiệm lớn tại vì có nhiều người quá và em cần phải chờ cho hơn một tiếng để vô một tiệm. Sau khi ăn một bữa trưa rất ngon, gia đình em lái xe đến thành phố Solvang. Lúc khi tới em rất mừng bởi vì em thấy rất nhiều tiệm mà có rất nhiều đồ đẹp mà lạ. Vô chỉ có một tiệm em đã muốn mua hết những đồ trong tiệm. Sau khi đi mua sắm đồ, cả nhà em tới một tiệm cà rem rất ngon. Em chỉ thấy cái ly cà rem mà em đã đói rồi. Sau một ngày đi chơi thật vui và mua sắm được một ít đồ chơi cả nhà em về ăn tối và đi ngủ. Sáng thứ Bảy sau khi dọn dẹp, gia đình em lên đường trở về nhà để chuẩn bị cho một tuần mới đi học và đi làm lại.

Em nghĩ ngày Lễ Tạ Ơn là ngày quan trọng bởi vì nó là ngày mình cảm tạ Chúa, và giành thì giờ để đi chơi với những người mình thương. Nếu mà mình biết cảm tạ người khác thì người ta sẽ giúp đỡ mình lúc khi mình cần.

***

Thư mời tham dự Hội Xuân Bắc Ninh năm Bính Thân 2016

Kính thưa quý đồng hương và quý thân hữu,

Trước thềm năm mới, Ban Chấp Hành Hội Đồng Hương Bắc Ninh – Nam California kính chúc quý đồng hương cùng gia quyến luôn được phúc lộc dồi dào, công việc hạnh thông, thân tâm an lạc.

Năm nay là cuộc họp mặt mừng Xuân lần thứ 10 của Hội nhằm mục đích duy trì thông lệ tốt đẹp để tạo dịp gặp gỡ, hàn huyên, tâm sự thân mật giữa đồng hương nơi hải ngoại.

Ban tổ chức kính mời quý đồng hương và gia đình dành thì giờ quý báu đến tham dự đông đủ.

Thời gian: Chủ Nhật, ngày 28 tháng 2 năm 2016

Từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

Địa điểm: Nhà hàng Mon Amour

3150 W. Lincoln Ave., Suite 134 (góc Lincoln & Western)

Anaheim, CA 92801.

Hội Xuân sẽ khai mạc đúng 11 giờ.

Chương trình văn nghệ do Ban Văn nghệ Bắc Ninh phối hợp cùng một số nghệ sĩ và các cháu thiếu nhi, trình diễn những tiết mục thể hiện nét đặc thù của văn hóa Bắc Ninh qua các làn điệu dân ca quan họ, vũ khúc dân tộc với những y phục cổ truyền đầy mầu sắc không khí Hội Xuân quê hương.

Để việc tổ chức và tiếp đón được chu đáo, mong quý đồng hương và thân hữu liên lạc lấy vé tham dự trước, qua các số điện thoại: Ông Nguyễn Hoa Cương (714) 624-2982, hay bà Nguyễn Phi Yến (714) 495-1539.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT