Vấn đề của ‘rổ rá cạp lại’

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]






Thưa chị Nguyệt Nga, người xưa nói rổ rá cạp lại thế nào cũng có vấn đề. Thật đó, em đang rơi vào cái gọi là “vấn đề” đây.


Em ly hôn cũng gần 10 năm, tưởng là sẽ ở vậy đến già, nhưng rồi… cây muốn lặng lắm mà gió thì chẳng chịu ngừng. Em gặp anh H. Anh là người trầm lặng, ít nói. Chính cái vẻ ít nói của anh đã “cám dỗ” em. Chúng em từ bạn đến yêu và đến xa hơn là muốn chung sống. Cho đến nay, sau 3 năm quen nhau, chúng em vẫn thấy việc tiến tới là tốt cho cả hai đứa.


Cái “vấn đề” của việc “cạp lại” nó không nằm ở hai đứa em, mà nằm ở hai người khác trong hai gia đình. Em có một thằng em trai, em học hành đàng hoàng, đang học để lấy master. Vì em và anh H. quen nhau, nên em trai của em có cơ hội để quen với con gái anh H. Đó sẽ là một điều tốt nếu như cô gái là người tử tế.


Theo em thì sau khi vợ chồng anh ly hôn, có lẽ con gái buồn vì bố mẹ sống mỗi người một nơi. Nên đâm ra hư đốn. Cô gái xinh đẹp, nhưng lỗ tai đeo mấy khoen, make up thì cứ như hát tuồng. Em không biết tại sao ở tuổi cô ấy lại cần phải make up nhiều như vậy, mắt thì gắn lông mi giả, môi thì đỏ chót, lông mày sắc lẻm… chẳng học hành chi cả, suốt ngày cứ đi party này đến party nọ. Anh ấy vì thương con thiệt thòi nên cứ cho tiền. Em nhìn còn sợ huống chi người ngoài. Vậy mà không biết sao thằng em hiền lành của em chết mê chết mệt.


Rất nhiều lần em nói xa nói gần cho em của em dạt ra, nhưng cậu ta cứ nói: “Chị chỉ biết đánh giá con người qua vẻ bên ngoài”.


Em biết cái áo không làm nên thầy tu, nhưng tương lai của em em đang trên đường thăng tiến lẽ nào lại rơi vào tay một cô gái như vậy, dù rằng cô ấy là con chồng sắp cưới của em.


Xin quý độc giả giúp em, tách họ ra.


NguyetCam




Góp ý của độc giả:




*Hai Kim:


Nghe cô NguyetCam nói “Xin quý độc giả giúp em, tách họ ra”. Tôi thiệt tức cười là tại vì cô đã từng yêu..!? Cô cũng nên thông cảm cho những ai đang yêu. Khỏi nói cô cũng biết tâm trạng của họ như thế nào rồi. Cô thương em út nên khuyên bảo gần xa như thế cũng đúng. Nhưng đổi ngược lại, nếu cô là cậu em và đang có bà chị như cô, cô sẽ nghĩ sao?


Cô hỏng nghe người ta thường nói: “Ép dầu ép mỡ ai nở ép duyên” sao! Còn đằng này cô lại “muốn và nhờ mọi người phụ với cô để tách duyên” đôi trẻ, cô nghĩ sao về việc làm đó? Có tội nghiệp lắm không?


Cô cũng biết rằng “cái áo không làm nên thầy tu”. Thế thì tại sao cô không thông cảm cho họ? Cô có bao giờ nghĩ đến hai từ ngữ “độ lượng, hy sinh” cho tha nhân và, nhất là người thân của mình không, thưa cô?


Cô có hai cách:


-Một, nếu cô không muốn hy sinh. Và luôn cảm thấy rằng tình yêu của mình là hoàn toàn, là một sự lựa chọn đúng đắn, thì “thay vì tách họ ra”, cô và người yêu nên tranh thủ làm đám cưới càng sớm càng tốt. Ai ra tay trước người đó được phần. “Tiên hạ thủ vi cường” mà cô! Có thể chừng đó đôi trẻ sẽ thua buồn mà bỏ cuộc!?


-Hai, nhường bước cho tuổi trẻ. Tình yêu của cô chú cứ thử dậm chân tại chỗ, chậm mà chắc, để lửa ngún từ từ chờ khi giông gió bão bùng đi qua (vì như cô nói là tình yêu của họ là không cân xứng, bồng bột,… Chắc nó sẽ sớm phai tàn?!) chừng đó lửa tình còn cháy, việc tiến tới hôn nhân cũng chẳng muộn màng gì. Và biết đâu đó cũng là chiến lược tốt để cho cô xác minh thêm rằng tình yêu của cô là “dách lầu”, một đường dài lâu hỏng hay hơn sao?


Hoặc nói chuyện xui rủi mà nghe. Nếu đôi trẻ nên duyên và thật sự sống hạnh phúc thì cô chú cũng nên chúc phúc cho em cháu. Lui về vị trí thông gia trong tiềm ẩn của một mối tình đẹp.


Có phải không gì đẹp cho bằng tình yêu còn dang dở. Và cũng không gì đẹp cho bằng mình biết hy sinh cho người khác. Cái gì mình tiêu xài thì nó hết, cái mình cho đi mới là vĩnh cữu!


Nói thì dễ, làm mới là khó. Khó không có nghĩa là làm hỏng được!


Chúc cô có một sự lựa chọn đúng nhất.




*Thuận Aus:


Thưa cô NguyetCam, tôi thấy nhiều người đàn bà rất hay nhìn một cặp (có thể là vợ chồng, hay cũng có thể chỉ là hai người yêu nhau) để phán những câu mang tính dè bĩu như:


-Không biết cái thằng đó, ông đó nghĩ sao khi cặp với cái con gớm chết như vậy?


-Ông đó mà lấy bà đó thì phước ba đời cho bà đó!


-Tao mà là ông đó thì còn lâu mới có cửa cho cái con mụ đó…


Theo tôi, rất nhiều phần họ không có ý “giựt” cái ông kia, nhưng họ luôn luôn thấy “con mụ” kia không xứng đáng với ông kia bằng… họ. Họ cứ nghĩ họ hơn người đàn bà kia… một cái đầu!


Trong trường hợp cô, tôi thấy cũng không qua tâm lý thấy người kia không xứng đáng. Thật ra, họ đến với nhau và yêu nhau nhiều yếu tố lắm. Nó không nằm ở đôi khoen tai, cũng không nằm nơi môi son má phấn. Có thể em trai của cô thấy rằng người con gái đó bị thiệt thòi nên muốn bù đắp. Và điều quan trọng là mình không hề thấy hết nhưng lúc họ bên nhau.


Đừng bao giờ phán xét, sao cái ông đó, tên tuổi, tiếng tăm lừng lẫy mà lấy cô vợ nhà quê như vậy.


Em cô đã chọn thì phải hiểu rằng cậu ấy đã chọn cô kia giữa rất nhiều bạn gái. Cậu ấy giỏi giang như vậy, ắt có nhiều cô theo, vậy thì phải hiểu cô này có cái gì đó khiến cậu chọn.


Thôi, cô NguyetCam nên để cho cậu tự do quyết định đừng xen vào vì biết đâu, cậu em của cô cũng đang có ý nghĩ: Không biết chị mình nghĩ sao mà gá nghĩa với cái ông như vậy?




Vấn đề mới:




Thưa cô Nguyệt Nga, tôi thường nghe và biết rất nhiều trường hợp, người chồng hay vợ, tình cờ một hôm đi làm về sớm, bỗng bắt gặp người phối ngẫu ngoại tình.


Nay chuyện xảy ra cho tôi! Bởi ở đời, mình cũng chẳng biết chuyện gì sẽ đến để mà phòng.


Tôi đi làm về sớm, vào toilette thì nghe tiếng rì rầm trong phòng mình. Ông xã tôi đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi không định nghe lén, nhưng tại ông nói hơi lớn. Đó là những lời ong bướm, hẹn hò và thề nguyền đến chết vẫn giữ trong tim bóng hình người yêu! Cuộc nói chuyện đắm đuối mơ mòng đến độ khi tôi quyết định mở cửa vào để chặn bớt những lời ong bướm, thì chồng tôi vẫn say sưa không hề biết vợ đang đứng sát mình!


Nói thật, lòng tôi không còn ghen tương, vì chuyện này là cơm bữa đối với chồng tôi. Chẳng có một khoảng thời gian nhỏ nào trong đời, ổng không nhì nhằng với một ai đó. Và tôi biết 1000% ổng đang xạo với người ta. Nhưng giọng ông mềm quá, ngọt quá! Ông nói hay quá, trơn tru như rót mật vào tai, ai mà không lụy!


Như đã nói, tôi không còn ghen nữa, nhưng tôi bực là tại sao ổng vẫn không chừa được tính trăng hoa, làm khổ bao nhiêu người đàn bà, mà có phải còn xuân thì gì cho cam, đoạn đường đến Peek Family nó ngắn còn có một sải tay! Tôi nói với chồng tôi, hãy tự giải quyết chuyện này, đừng để mang tiếng cho chính ông và cho cả gia đình. Ông đồng ý và hứa sẽ cắt đứt ngay.


Thư này tôi muốn xin ý kiến của độc giả là, nên để chồng tôi tự giác giải quyết hay là tôi gọi thẳng cho cô kia, nói chuyện, dĩ nhiên tôi sẽ rất tử tế trong cuộc nói chuyện. Xin góp ý giúp tôi.


Thanh Thảo




*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga, gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.




Thư từ gửi: [email protected]


Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai


14771 Moran st.


Westminster, CA 92683, USA

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT