Việt Nam về nước sau ba trận thua ở vòng bảng


U-23 AFC Championship



TỔNG HỢP – Theo tin tức từ báo chí truyền thông Việt Nam, ngay sau trận đấu cuối cùng với U-23 UAE của bảng D, đội tuyển U-23 Việt Nam lên phi cơ trở về lại Việt Nam ngoại trừ tiền đạo Công Phượng cùng vị bác sĩ và một thành viên của đoàn ở lại thêm vài ngày để săn sóc tiền đạo 21 tuổi này bị chấn thương ở vai phải chịu cuộc giải phẫu khi sau đưa chở tới bệnh viện.

Đào Duy Khánh (số 4) và Huỳnh Tấn Tài (số 17) của Việt Nam kiềm giữ lại cầu thủ Jamie Maclaren của Australia (số 9) khi cầu thủ này chỉ mặt vào thủ môn Phí Minh Long của Việt Nam trong trận đấu vòng bảng U-23 AFC Championship giữa U-23 Việt Nam và U-23 Australia diễn ra vào ngày 17 tháng 1, 2016 tại Doha, Qatar. (Hình: Getty Images)

Được biết trong những phút đấu bù thêm hiệp hai, trong pha tranh chấp với một đối thủ ở trong vùng cấm địa U-23 UAE, Công Phượng bị té ngã và chấn thương nặng ở vai và được chở đi ngay đến bệnh viện để khám nghiệm. Tại bệnh viện sau khi chụp hình, các bác sĩ xác định Công Phượng bị gãy xương vai và chịu cuộc giải phẫu ngay sau đó.

Các bác sĩ cho biết cuộc giải phẫu thành công và Công Phượng có thể trở lại tập luyện và thi đấu sau thời gian phỏng định hai tháng.

Tuy nhiên sự việc không may này khiến cho Công Phượng không thể đến Nhật để thi đấu cho đội bóng CLB Mito Hollyhock đúng thời hạn như dự kiến.

Một sự kiện khác nữa là sau khi không thực hiện được chỉ tiêu do chính mình đưa ra là lọt vào tứ kết tại Qatar, gần như chắc chắn huấn luyện viên Miura phải ra đi, trở lại Nhật tìm việc khác.

Đội tuyển U-23 Việt Nam do ông Miura dẫn dắt lần lượt thua thảm trước U-23 Jordan 3-1 ngày 14 tháng 1, 2016, lại nếm thêm thất bại 2-0 trước U-23 Australia trong trận đấu thứ nhì vào ngày 17 tháng 1, 2016 với đội hình vẫn không có gì thay đổi về nhân sự so với trận gặp Jordan.

Thua cả hai trận, không có điểm nào nên bị loại vì cả hai đội U-23 Jordan và U-23 UAE đều được 4 điểm, còn U-23 Australia được 3 điểm, cho nên trận đấu cuối cùng vào ngày 20 tháng 1, 2016 gặp U-23 UAE chỉ có tính cách thủ tục đối với Việt Nam. Thế nên huấn luyện viên Muira mới cho hầu hết các cầu thủ chưa dự trận nào ra sân, nhờ đó mà giới hâm mộ bóng tròn Việt Nam mới có dịp nhìn thấy cặp tiền vệ đội Hoàng Anh Gia Lai, Xuân Trường và Tuấn Anh lần đầu tiên đá chung với nhau trên sân trong gần hai năm của thời đại Miura.

Huấn luyện viên đội tuyển U-23 Việt Nam, Toshiya Miura, trong trận đấu bảng D giữa U-23 Việt Nam và Australia tại Grand Hamad Stadium, Doha, Qatar ngày 17 tháng 1, 2016. (Hình: Getty Images)

Bên cạnh đó còn có những cầu thủ khác của Hoàng Anh Gia Lai như tiền đạo Công Phượng, hậu vệ Văn Thanh, Đông Triều và thủ môn Văn Tiến.

Điều bất ngờ là chính các cầu thủ dự bị này lại chơi rất tốt khiến cho các cầu thủ U-23 UAE đổ mồ hôi mới có được chiến thắng ngược dòng chật vật 3-2 sau khi lần lượt bị các lứa trẻ nhà bầu Đức dẫn trước 1-0 rồi 2-1.

Trong suốt hiệp đầu, các cầu thủ U-23 Việt Nam chơi rất ngang ngửa nếu không nói là trên chân so với đối thủ. Phút 23, Đức Huy từ cánh trái tạt bóng vào vùng cấm địa đối phương, banh trúng tay hậu vệ Mohamed Surour, và Việt Nam được hưởng quả phạt đền. Không bỏ lỡ cơ hội, Công Phượng đưa U-23 dẫn trước UAE 1-0. Tỉ số này duy trì hết hiệp đầu.

Qua hiệp hai, thế trận vẫn do Việt Nam kiểm soát tốt với cặp tiền vệ Xuân Trường, Tuấn Anh phối hợp tốt, giữ được nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên, phút 64, từ quả tạt vào ở cánh phải của cầu thủ UAE, Alakberi, hậu vệ Hoàng Lâm lại nhảy lên đánh đầu phá banh nhưng lại đưa banh bay vào khung thành thủ môn Văn Tiến, biếu không bàn thua để cho UAE quân bình tỉ số 1-1.

Tuy nhiên, chỉ bốn phút sau đó, trong đợt tấn công, nhận được đường banh chuyền của Công Phượng ngay trước vùng cấm địa UAE, Tuấn Anh với tài nghệ cá nhân dẫn banh qua khỏi hai hậu vệ rồi tung ngay cú dứt điểm đưa banh vào sát góc thượng phải khiến cho thủ môn Busanda dù có bay người theo cản phả cũng bó tay, đưa Việt Nam dẫn lại 2-1.

Niềm vui chưa được bao lâu thì hàng thủ Việt Nam lại phạm sai lầm khi phút 73, thủ môn Văn Tiến ra khỏi khung thành khá xa nên không thể quay về kịp để cản phá đường banh sút bổng vào của cầu thủ UAE. Banh trúng cột dọc rồi đi luôn vào lưới giúp UAE lại gỡ hòa 2-2.

Bốn phút sau đó, hỗn loạn xảy ra trước khung thành U-23 Việt Nam, thủ môn Văn Tiến nhảy lên bắt banh không dính để banh đến chân một cầu thủ UAE để cầu thủ này sút banh vào khung thành trúng tay Xuân Trường trong tư thế cầu thủ này dùng tay che ngực.

Trọng tài lại thổi phạt đền U-23 Việt Nam và cho Xuân Trường thẻ đỏ phải rời sân. UAE có cơ hội tốt dẫn lại 3-2. Và tỉ số này giữ nguyên đến khi kết thúc trận đấu.

Trước đó, hậu vệ Nam Anh cũng phạm lỗi bị hai thẻ vàng phải rời sân và khi tiếng còi trọng tài chấm dứt trận đấu thổi lên, đội U-23 Việt Nam chỉ còn 9 người trên sân.

Thua cả ba trận ở bảng D, U-23 Việt Nam đứng bét bảng về nước cùng với U-23 Australia, đứng hạng ba chỉ được 3 điểm. Hai đội vào vòng trong bảng này là U-23 UAE được 7 điểm, U-23 Jordan 5 điểm.

Các đội vào tứ kết ở ba bảng khác là:

Bảng A: Qatar 9 điểm, Iran 6 điểm.

Bảng B: Nhật 9 điểm, Bắc Hàn 2 điểm (cả ba đội Bắc Hàn, Saudi Arabia và Thái Lan đều đồng 2 điểm nhưng Bắc Hàn hơn ở chỉ số phụ so với Thái Lan và Saudi Arabia).

Bảng C: Nam Hàn 7 điểm, Iraq 7 điểm.

Ngày 22 tháng 1, 2016 bắt đầu tranh tứ kết với trận đấu giữa đội tuyển U-23 Nhật gặp U-23 Iran. Suốt 90 phút không bên nào ghi được bàn thắng nên phải đấu thêm hai hiệp phụ 30 phút và Nhật có ba cơ hội tung lưới thủ môn Iran ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 để vào bán kết trong khi Iran rời khỏi cuộc chơi.

Được biết giải U23 AFC Championship kết thúc với trận chung kết vào ngày 30 tháng 1, 2016. (TTC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT