Khách sạn ở San Jose tưởng 3 tù vượt ngục là ‘người tử tế’

SAN JOSE, California (AP) Nhà chức trách cho hay, trước khi bị bắt lại hồi tuần trước, 3 tù nhân vượt ngục từ Quận Orange ở miền Nam California đã tìm cách lên miền Bắc California trên một chiếc xe van mà họ đánh cắp được, rồi xin vào tá túc tại một khách sạn ở San Jose.








Cả 3 tù nhân vượt ngục đều bị bắt lại. (Hình: AP/Photo)


Hossein Nayeri, Jonathan Tieu và Bac Dương đã tới mướn khách sạn Alameda Motel tại dãy phố số 100 trên đường The Alameda. Họ đòi ở trong một phòng có thể hút thuốc lá, và đã trả trước $200 để ngủ lại 2 đêm.


Viên quản lý khách sạn, không muốn được nêu danh tánh, cho biết cả 3 cùng lấy phòng số 14, với một giường đôi và một giường chiếc loại lớn, và căn phòng có một cửa sổ trông ra bãi đậu xe.


Trong thời gian lưu lại khách sạn, viên quản lý cho biết họ trông thấy người lớn tuổi nhất trong bọn, mà sau này mới được biết tên là Duong, 43 tuổi, đang rửa chiếc xe van màu trắng ngoài bãi đậu xe. Ðó là một chiếc xe GMC đời 2008 mà 3 người này đã lấy trộm tại South Los Angeles vào hôm 23 Tháng Giêng trên đường đi trốn.


Nghe viên quản lý bảo họ không được phép rửa xe trên bãi đậu xe, người đàn ông đó liền ngừng ngay.


Vẫn theo lời kể lại của viên quản lý, vào 11 giờ sáng hôm Thứ Năm, lúc tới giờ mấy ông khách nói trên phải dọn ra, ông định đến cho 3 người khách đó biết là đã đến lúc họ phải rời khách sạn, còn không thì phải trả thêm tiền để có thể tiếp tục ở lại.


Thì ra, cả 3 người khách đó đã lặng lẽ ra đi tự bao giờ.


Khoảng 3 giờ chiều hôm Thứ Sáu, viên quản lý kể tiếp, cảnh sát San Jose xuất hiện tại khách sạn Alameda Motel và đưa cho ông coi ảnh chụp 3 kẻ tội phạm đào tẩu. Ông nhìn nhận rằng họ có đến trú ngụ tại đây, nhưng đã bỏ đi cách đó 1 ngày.


Viên quản lý nói với tờ Los Angeles Times rằng “mấy tay đó rất lặng lẽ, tử tế và không có hành động gì làm cho người ta phải nghi ngờ cả.” (V.P.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT