UEFA Champions League 2015-16: Vòng đấu loại trực tiếp

PSG, Benfica, Wolfsburg và Real Madrid thắng trận lượt đi



TỔNG HỢP Hai ngày 16 và 17 tháng 2, 2016 vừa qua đã diễn ra bốn trận đấu lượt đi của vòng đấu loại trực tiếp giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ 2015-16 (còn được gọi là Cúp C1) với bốn đội bóng có được trận thắng lượt đi là Paris Saint Germain (Pháp), Benfica (Bồ Ðào Nha), Wolfsburg (Ðức) và Real Madrid (Tây Ban Nha).


Tiền đạo Bồ Ðào Nha của đội Real Madrid, Cristiano Ronaldo (giữa) vui mừng cùng đồng đội Sergio Ramos và huấn luyện viên Zidane sau khi ghi bàn thắng vào lưới AS Roma trong trận đấu loại trực tiếp lượt đi Champions League giữa hai đội diễn ra tại Olympic stadium, Rome ngày 17 tháng 2, 2016. (Hình: Getty Images)

Ðược biết sau khi vòng bảng và các trận playoffs kết thúc có tất cả 16 đội bước vào vòng đấu loại trực tiếp và cuộc rút thăm bắt cặp đã diễn ra vào ngày 14 tháng 12, 2015 với kết quả sau:

Gent gặp (vs) Wolfsburg
Roma vs Real Madrid
Paris Saint-Germain vs Chelsea
Arsenal vs Barcelona
Juventus vs Bayern Munich
PSV Eindhoven vs Atletico Madrid*
Benfica vs Zenit Saint Petersburg
Dynamo Kiev vs Manchester City.

Các trận lượt đi diễn ra vào các ngày 16, 17, 23 và 24 tháng 2, và các trận lượt về vào ngày 8, 9, 15 và 16 tháng 3, 2016.

Ngày 16 tháng 2, 2016 có hai trận đấu diễn ra với Chelsea (Anh Quốc) làm khách trên sân nhà Parc des Princes, Paris, Pháp của đội Paris Saint Germain trước sự chứng kiến của 46,505 khán giả.

Với lợi thế sân nhà, khán giả nhà, các cầu thủ đội Pháp chơi hay hơn, tạo nhiều nguy hiểm hơn trước khung thành Chelsea. Tuy nhiên những lần dứt của các cầu thủ PSG hoặc ra ngoài hoặc bị thủ môn Chelsea xuất sắc cản phá. Nếu không khoảng cách biệt sẽ lớn hơn con số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà Paris Saint Germain.


Tiền đạo đội Paris Saint-Germain, Edinson Cavani (phải) đưa banh qua khỏi thủ môn Thibaut Courtois của Chelsea vào lưới trong trận đấu loại trực tiếp lượt đi Champions League giữa hai đội trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp ngày 16 tháng 2, 2016. (Hình: Getty Images)

Dù vậy, PSG vẫn có bàn thắng dẫn trước ở phút 39, từ quả đá phạt trực tiếp ngay ngoài vòng 16.50m, Ibrahimovic sút banh trúng chân một cầu thủ Chelsea đổi hướng đi vào lưới khiến thủ môn Chelsea bó tay.

Tuy nhiên bàn dẫn trước kéo dài không lâu, đến phút 45+1, Chelsea hưởng quả đá phạt góc, banh rơi đến chân cầu thủ Mikel ngay trước khung thành, và không bỏ lỡ cơ hội, cầu thủ này tung ngay cú dứt điểm qua khỏi tay thủ môn quân bình tỷ số 1-1.

Tỷ số này giữ nguyên cho đến phút 78, khi Edinson Cavani được tung vào sân thay thế đồng đội, phá bẩy việt vị, thoát nhanh xuống nhận banh chuyền của Ibrahimovic, dứt banh sà chéo góc nâng tỷ số chung cuộc lên 2-1 về cho PSG.

Tuy chiếm lợi thế nhờ thắng trận lượt đi với tỷ số khít khao 2-1 nhưng PSG cũng có thể phơi áo nếu như chuyến thi đấu tại London tuần tới đây họ thua từ hai bàn trở lên hoặc với tỷ số 1-0.

Ở trận đấu thứ hai cùng ngày giữa đội chủ nhà Bồ Ðào Nha Benfica và đội khách Zenit Saint Petersburg của Nga diễn ra trên sân Estadio da Luz, Lisbon trước sự cổ vũ của khoảng 48,000 khán giả. Benfica có bàn thắng duy nhất ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp hai (90+1) khi Jonas ghi bàn thắng vào lưới thủ môn đội Nga.

Tuy thua trước Benfica, nhưng Zenit vẫn còn nhiều hy vọng khi được đấu trên sân nhà vào tuần tới. Chỉ cần thắng với cách biệt hai bàn trở lên là đủ để lọt vào vòng trong.


Kenny Saief của KAA Gent tranh bóng cùng với Vierinha của Wolfsburg trong trận đấu loại trực tiếp lượt đi giữa hai đội diễn ra tại Ghelamco Arena, Gent, Belgium, ngày 17 tháng 2, 2016. (Hình: Getty Images)

Ngày hôm sau, 17 tháng 2, 2016 trên sân Ghelamco Arena, Ghent, diễn ra trận đấu lượt đi giữa đội chủ nhà Gent đón tiếp Wolfsburg đến từ Ðức.

Tuy là đội khách nhưng Wolfsburg tỏ ra trên chân với cầu thủ Julian Draxler chơi rất ấn tượng, lập cú đúp ở phút 44 và 54 và sau đó Kruse, phút 60 đưa Wolfsburg dẫn trước 3-0.

Ðội chủ nhà Gent dù bị dẫn cách biệt 3 bàn nhưng không buông xuôi, từng bước thu ngắn khoảng cách biệt với Sven Kums trở nên chói sáng ở những phút cuối cùng trận đấu, thu ngắn khoảng cách biệt còn 1-3 (phút 80) rồi đến lượt Kalifa Coulibaly thực hiện cú đánh đầu rút tỷ số còn 2-3 (phút 89).

Wolfsburg có nhiều lợi thế khi dẫn trước 3-2 với ba bàn thắng trên sân khách nên nhiều hy vọng đi tiếp khi đấu trận lượt về trên sân nhà vào ngày 8 tháng 3 tới đây. Ngược lại với Gent quả là khó để có cơ hội tiếp tục sân chơi tứ kết. Ðiều duy nhất là phải thắng đội chủ nhà Wolfsburg từ hai bàn cách biệt trở lên.

Cũng trong cùng ngày 17 tháng 2, đội bóng câu lạc bộ thuộc hàng đại gia Tây Ban Nha, Real Madrid ra quân trận lượt đi so tài với AS Roma trên sân Stadio Olimpico, Rome, Italy.

Dù thuộc hàng top của giải Serie A, và có được hầu hết trên 55 ngàn khán giả cổ vũ, nhưng Roma vẫn không thể nào cản bước nổi sức mạnh tấn công của Real Madrid để rồi siêu sao Ronaldo phút 57 và Jese phút 86 lần lượt cho thủ môn Roma vào lưới lượm banh, ấn định tỷ số chung cuộc 2-0.

Thắng dễ dàng 2-0 trên sân khách, Real Madrid coi như đặt một chân ở sân chơi tứ kết. Nếu như Real Madrid vào ngày 8 tháng Ba này trên sân Bernabeu mà thua Roma từ ba bàn cách biệt trở lên chắc chắn giới hâm mộ bóng tròn sẽ đặt ra nhiều nghi vấn với các cầu thủ Real trong đó có vấn đề… mua bán độ.

Tuy nhiên trên sân cỏ vốn có nhiều bất ngờ xảy ra. Biết đâu Roma sẽ lập kỳ tích trên sân Bernabeu lần này. (TTC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT