Văn nghệ kỷ niệm 70 năm giỗ Cha Trương Bửu Diệp


‘Phép lạ’ cho Hội Truong Buu Diep Foundation





Ðức Tuấn/Người Việt


FOUNTAIN VALLEY (NV)Chương trình nhạc kỷ niệm lần thứ 70, ngày giỗ cha Trương Bửu Diệp, đã được thực hiện hai suất 2 giờ 30 chiều và 7 giờ 30 tối, ngày Thứ Bảy, 12 Tháng Ba, tại rạp Saigon Performing Arts Center.


Riêng suất buổi trưa, được bắt đầu khoảng 3 giờ, như ban tổ chức tiên đoán trước, cả căn rạp đầy không còn một chỗ trống.








Các nghệ sĩ và ban tổ chức chào khán giả ở phần cuối chương trình. (Hình: Truong Buu Diep Foundation cung cấp)


Hầu như khán giả đến tham dự chương trình ca nhạc, kỷ niệm 70 năm ngày giỗ cha Trương Bửu Diệp, không phải vì có sự góp mặt của các ca sĩ trẻ từ trung tâm Thúy Nga, mà vì sự yêu quý, trân trọng cũng như họ đã từng nhận ơn sủng từ Cha Diệp.


Trao đổi với chúng tôi, ca sĩ Thiên Tôn cho biết, chương trình sẽ không kéo dài hơn hai giờ đồng hồ, và mỗi ca sĩ chỉ trình bày 1 bài hát mà thôi.


Ngoài những giọng hát chuyên nghiệp như Ðình Bảo, Thiên Tôn, Lam Anh, Châu Ngọc Hà… Còn có sự góp mặt của các anh chị em thiện nguyện trong Truong Buu Diep Foundation.


Trong phần biểu diễn của ca sĩ Tâm Ðoan, cả rạp đã im lặng theo dõi, khi có khoảng 2 đến 3 phút cô như xuất thần, tay cô chơi vơi, trao đổi với chúng tôi, ca sĩ cho biết: “Dường như lúc đó Tâm Ðoan chạm được vào Chúa Jesus, và chạm vào người của Cha Diệp, cảm xúc lạ lắm, chưa từng bao giờ xảy ra với Tâm Ðoan trong suốt bao nhiêu năm đi hát.”


Chương trình ca nhạc gồm hầu hết là những bài hát thánh ca, những bài nhạc mà ca sĩ Lam Anh chia sẻ: “Ðây là những bài thánh ca mà Lam Anh đã từng hát trước đây trong ca đoàn.”


Còn ca sĩ Thiên Tôn, cho biết đây là sự vinh dự lớn của anh được mời tham gia chương trình, hát kỷ niệm 70 năm ngày giỗ của Cha Diệp.








Ðông đảo khán giả đến tham dự chương trình. (Hình: Truong Buu Diep Foundation cung cấp)


Trong tất cả 11 tiết mục được trình bày trên sân khấu, đặc biệt nhất là hoạt cảnh do các nghệ sĩ trình diễn, nội dung của màn vũ kể lại về cuộc đời của Cha Diệp, từ lúc ông còn sống đến khi mất.


Hoạt cảnh này cũng là tiết mục cảm động, làm rơi lệ nhiều khán giả ngồi phía dưới.


Anh John Huynh Nguyễn, trưởng ban tổ chức, cho biết: “Thật sự mục đích của cả chương trình nhạc, không phải nhấn mạnh về các tiết mục văn nghệ, mà chúng tôi muốn mượn những lời thuật lại của các bà con nhân chứng để nêu cao tính chất quan trọng, sự linh thiêng của Cha Diệp, qua đó chúng tôi có thể truyền bá sự hiển linh của Cha, lan rộng hơn trên toàn thế giới qua trung tâm Thúy Nga, Vietface TV, và sẽ dự định làm ‘hồ sơ’ để đệ trình lên Tòa Thánh xin phong Thánh cho Cha Diệp.”


Nhắc đến phần kể lại của các nhân chứng đã nhận được ơn phước từ Cha Diệp, thị trưởng thành phố Westminster, cho biết: “Tôi đến đây với tư cách là chứng nhân của những sự thọ ơn mà tôi đã từng được Cha Diệp ban phước.”


Thị Trưởng Trí nói thêm: “Tôi là người Công Giáo, nên niềm tin của tôi, chẳng những dành cho Chúa Jesus và Mẹ Maria, mà đối với Cha Diệp cũng vậy.”


Ông Trí kể lại câu chuyện, hai lần nhận được ơn lành từ sự cầu nguyện của vợ chồng ông với Cha Diệp.


Cũng giống như thế, ca sĩ Tâm Ðoan kể lại kỷ niệm mà cô đã nhận được ơn của cha Diệp ban cho gia đình cô, nhất là lúc cô vừa có được cháu bé gái thứ nhất không lâu.








Ca sĩ Tâm Ðoan trong chương trình nhạc kỷ niệm 70 năm giỗ cha Trương Bửu Diệp. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)


Anh Peter Phan, cư dân của thành phố Murrieta, kể lại câu chuyện 3 lần anh bị mổ tim, và đến lần thứ ba, hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng cuối cùng nhờ ơn Cha Diệp, anh đã vượt qua được sự nguy hiểm, sức khỏe hoàn toàn bình phục cho đến ngày hôm nay.


Vào cuối chương trình, phóng viên nhật báo Người Việt đã có cơ hội tiếp xúc với một số khán giả, như ông bà Mary Lê, Joseph Lê, sống tại California, nhận xét: “Chương trình văn nghệ vừa vặn về thời gian, tuyệt vời về nghệ thuật, hoàn hảo về kỹ thuật âm thanh ánh sáng, đặc biệt hoạt cảnh về Cha Diệp có thể ví như một bài giảng sống, có ý nghĩa hơn cả trăm ngàn bài giảng ngoài đời. Công việc tổ chức cũng thật chu đáo. Chúng tôi biết anh Huỳnh Thi ở Trung tâm Thúy Nga vì anh hay xuất hiện trên truyền hình với vai trò ban giám khảo các cuộc thi hát, nhưng không nghĩ là anh quá khiêm nhường, dễ thương, khi lấy cây lau sàn sân khấu khi đẩy bàn thờ Cha Diệp vào, các thiện nguyện viên của Hội Trương Bửu Diệp làm việc rất hăng say. Ðặc biệt các cháu trong ban soát vé và hướng dẫn khách rất lịch sự, dễ thương, nhiệt tình.”


Ông bà nói tiếp: “Chúng tôi có lên Youtube xem chương trình lễ giỗ Cha do Hội Trương Bửu Diệp thực hiện năm ngoái, và so sánh với năm nay thì thấy như ‘một trời, một vực’, giống như Cha đã làm phép lạ cho hội, Cha hướng dẫn hội làm những công việc hữu ích như vậy, và cũng có nghĩa là Hội Trương Bửu Diệp đang đem Cha đến cho mọi người.”


Như đã dự định trước, chương trình được thu hình trực tiếp cho đài truyền hình Vietface TV.


Ðược biết trong số hơn 1,000 khách tham dự cho cả 2 suất, không phải chỉ có những người Công Giáo, mà còn có cả những người ngoại đạo.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT