BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Việc một phụ nữ Trung Quốc bị siết cổ và bắt cóc trước đông người và cả máy thu hình an ninh trong một khách sạn ở Bắc Kinh, gây phẫn nộ lớn trên mạng xã hội, với hơn 2 tỉ lượt người xem.

Theo AFP, đây là một trong những vụ nổi bật xảy ra ở Trung Quốc, nơi nhân chứng chỉ biết đứng nhìn mà không có phản ứng gì, gây nên tranh luận dữ dội, rằng phải chăng đất nước đang trở thành một xã hội của những kẻ bàng quan.
Một phụ nữ với tên trên mạng là “Wanman,” hôm Thứ Ba công bố một đoạn video cho thấy bà bị một người đàn ông tấn công tại phòng khách chính của khách sạn Yitel.
Video cho thấy hung thủ siết cổ bà, nắm tóc kéo, tìm cách bắt cóc, trong khi bà la lớn: “Tôi không biết ông là ai, thả tôi ra.”
Một nhân viên khách sạn cho rằng đây là chuyện vợ chồng cãi nhau, chỉ đứng xem trong suốt nhiều phút, không những thế còn bảo họ, chuyện riêng tư thì đem đi nơi khác giải quyết, và không hề can ngăn.
Cuối cùng nạn nhân được một phụ nữ khác đi ngang qua giải cứu.
Bà Wanman than thở: “Sự việc xảy ra từ năm đến sáu phút, tại một nơi gắn đầy máy thu hình an ninh, vậy mà không một nhân viên an ninh hay quản lý khách sạn nào đến giúp tôi.”
Sự kiện được hơn hai tỉ người truy cập trên mạng Vi Bác, một dạng Twitter của Trung Quốc, và nhận được hơn hai triệu lời bình.
Một cư dân mạng nói: “Một khi xảy ra chuyện một người đàn ông ăn hiếp một người phụ nữ, bất kể họ quen biết nhau hay không, bất kể vì lý do gì hay trong bất kỳ trường hợp nào, quí vị vẫn nên can thiệp và tách họ ra, nếu có thể.”
Hồi năm 2011, một em bé tên Yue Yue ở Quảng Đông bị hai chiếc xe cán và sau đó qua đời, sau khi hơn 20 người đi ngang qua mà không ai giúp đỡ đưa đi bệnh viện.
Nhân chứng thường ngại giúp đỡ người lạ ở Trung Quốc, nơi nhiều vụ nổi tiếng cho thấy kết quả là ân nhân bị chính nạn nhân tìm cách tống tiền. (TP)









































































