WASHINGTON, DC (NV) – Những chiến thắng ở một loạt tiểu bang trong hai tuần qua của ứng cử viên Donald Trump khiến ông càng có hy vọng được đề cử tranh ghế tổng thống cho đảng Cộng Hòa.

Christie, tiểu bang New Jersey. (Hình: Getty Images/Brendan Smialowski)
Theo báo Washington Post, câu hỏi hiện nay, ai là người sẽ được ông chọn đứng phó cùng liên danh.
Câu trả lời là không ai biết mà chỉ có thể phỏng đoán vì ông Trump là chính trị gia khác với qui ước thông thường nhất, thành phần trong vòng thân cận của ông vẫn còn là những người không thuộc loại “nòng cốt” trong đảng.
Hơn nữa ông Trump lại là người không quen nói trước, nghĩ trước.
Được hỏi sau chiến thắng đêm Thứ Ba ở năm tiểu bang miền Đông Bắc, ông Trump đáp: “Tôi chưa nghĩ đến điều đó vào lúc này.”
Qua phân tích, Washington Post đưa ra năm nhân vật hy vọng sẽ đứng phó với ông Trump, gồm Marco Rubio, John Kasich, Joni Ernst, Rick Scott, và Chris Christie.
Nếu Ben Carson làm hòa được với ông Trump thì mọi sự cũng có thể xảy ra đối với người từng được ông Trump gọi là “Little Marco,” người rõ ràng muốn thăng tiến trong sự nghiệp chính trị.
Vậy không có lý do gì ông Marco Rubio, thượng nghị sĩ Florida, sẽ từ chối một khi được đề nghị đứng chung liên danh.
Ông Rubio được chọn vì ông có thể giúp ông Trump tiếp cận với thành phần “nòng cốt” của đảng Cộng Hòa và với tiểu bang Florida.
Là người Mỹ gốc Cuba, ông Rubio có thể giúp ông Trump làm nhụt bớt sự gay gắt về vấn đề di dân và tránh mất phiếu ủng hộ trong cộng đồng Hispanic.
Giữa ông Trump và ông John Kasich, người đang giữa nhiệm kỳ thứ nhì thống đốc Ohio, cả hai có lời lẽ thân thiện với nhau trong suốt cuộc tranh cử.
Việc chọn ông Kasich, cũng như trao cho thành phần nòng cốt Cộng Hòa nhành nguyệt quế, là một chiến thắng cho đảng.
Bà Joni Ernst, nữ thượng nghị sĩ Cộng Hòa tiểu bang Iowa, người từng chỉ trích thái độ của ông Trump đối với phụ nữ. Tuy vậy, nếu chọn bà, ông Trump được nhiều lợi lớn vì bà là người có năng khiếu về giao tiếp.
Hơn nữa bà Ernst có thể giúp ông Trump lấy phiếu của cử tri vùng Trung Tây, nơi ông hết sức cần khi phải đối đầu với bà Hillary Clinton, nếu bà là ứng viên tổng thống đảng Dân Chủ.
Ông Rick Scott, thống đốc tiểu bang Florida, người ủng hộ ông Trump ngay sau khi ông Trump chiến thắng ở tiểu bang “Sunshine State” hồi đầu Tháng Ba.
Giống như ông Trump, ông Scott, vốn là một thương gia giàu có giành được ghế thống đốc Florida, sau khi đánh bại được các đối thủ nòng cốt trong đảng Cộng Hòa, hơn nữa, ông lại xuất thân từ một “tiểu bang lớn nghiêng bên nào bên đó có thể thắng” (big swing state).
Qua một bài viết đăng trên Facebook hôm Thứ Tư, ông Scott nói: “Các lãnh đạo Cộng Hòa ở Washington không chọn ông Trump nhưng cử tri Cộng Hòa trên khắp nước Mỹ dồn phiếu cho ông ấy. Đó là tiếng nói của cử tri.”
Trong đêm Thứ Ba vừa qua khi ông Chris Christie, thống đốc tiểu bang New Jersey, đứng sau lưng trên sân khấu, ông Trump nói: “Theo tôi, ông Chris Christie là người tuyệt vời.”
Không ai nhận nhiều rủi ro hơn ông Christie khi lên tiếng ủng hộ ông Trump, người bị thành phần cốt cán của Cộng Hòa mỉa mai và xua đuổi sau khi đưa ra quyết định đó.
Về cá tính, ông Trump và ông Christie có vẻ là cặp ăn khớp nhất. Vả lại, trước đây, ông Trump từng nói rằng ông muốn chọn một người thuộc giới chính trị đứng phó. (TP)

































































